Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

TIẾNG VIỆT



VÀ ĐẠI TỪ
(Tặng TT và Quế Hà Nội)


Tôi và em hai mãnh đời xa lạ
Khác biệt vùng miền, khác cả tuổi tên
Em lớp trước, tôi lớp sau một thưở
Chung mái trường trên đất Quế ngày xưa...

Em lớp trước nhưng tuổi đời em nhỏ
Tôi lớp sau nhưng tuổi lớn vô cùng
Ngày xa ấy tôi gọi em bằng chị
Và em trai, tôi phải gọi bằng anh


Đất nước mình năm tháng ấy chiến tranh
Bao xáo trộn nay đã thành ký ức
Đại từ danh xưng quá nhiều ngữ nghĩa
Nên tôi đành "nghia nghía" chị tôi thôi !

"Anh" trai tôi nay đã hiểu tôi rồi
Đã chia sẻ cùng tôi năm tháng ấy
Còn các "chị" bây giờ còn có thấy
"Em" của mình sao mãi ngắm mình kia ?
 Đà Nẵng ngày 17 / 12 / 2014
VAV