Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Nhà báo viết về chúng ta

Trường học sinh Miền Nam trên đất Bắc


Năm 1954, ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, hòa bình được lập lại ở miền Bắc, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã chủ trương thành lập một hệ thống Trường học miền Nam trên đất Bắc. Đây là những trường dành riêng cho các em nhỏ miền Nam (từ 4, 5 tuổi đến 16, 17 tuổi) là con em cán bộ, bộ đội, các gia đình chính sách được các địa phương ở miền Nam chọn gửi ra để học tập chuẩn bị cho sự nghiệp cách mạng miền Nam và xây dựng đất nước sau này. 


Tuy chỉ tồn tại 21 năm (1954 – 1975) nhưng khi kết thúc nhiệm vụ lịch sử của mình, các Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã mang lại những kết quả to lớn trong việc đào tạo nên những “hạt giống đỏ” cho đất nước và để lại trong lòng người dân Việt Nam những tình cảm vô cùng thiêng liêng tốt đẹp về một thế hệ học sinh miền Nam (HSMN).

Tuân thủ lời dặn của bác sĩ khi ra viên

Chiện ở Hà Nội




Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

VUI BUỒN THI CỬ

               Chắc năm nay số Quế con thi TNTHPT còn ít lắm nên những tin tức nóng hổi về đổi mới thi cử ít được quan tâm ha . Nhưng số Quế Ráo thì hơi bị nhiều , Ráo mang vài câu chiện vui buồn chia sẻ với tất cả các Quế nha , thiệt trăm phần trăm lun .
Chả là năm nay ngoài Văn , Toán bắt buộc , còn học trò được chọn 2 môn trong các môn Lý , Hóa , Sinh , Sử , Địa , NN . Học trò sướng như điên ,  thầy cô sướng gần chết  lúc ban đầu . Và bây giờ bao chuyện dở khóc dở cười ...
    VÌ SAO HỌC TRÒ KHÔNG CHỌN MÔN LỊCH SỬ
                 Ngoài những lý do vĩ mô mà mọi người đã nói đến , Ráo không nhắc lại nữa . Học trò Ráo ban đầu có 35/46 đứa chọn Sử . Hoành tráng chưa ! Cô chủ nhiệm (CN) chúc mừng cô Sử . Ai dè , đệ tử thân tín báo lại : cô ơi , các bạn chọn Sử vì nghe nói môn này ... mang phao vô được . Trời !!! Khỏi nói thì các Quế cũng hiểu là ngay lập tức chúng nó bị tắt bếp lun . Lần chọn môn lần thứ 2 , còn 9 đứa .
              Kiểm tra giữa HKII , điểm Sử thê thảm , có 3 đứa xơi trứng ngỗng . Xem xem chúng làm bài thế nào mà xơi trứng vậy . Đứa đầu tiên , tờ giấy chỉ có họ tên nó và số báo danh . Đứa thứ 2 , viết đúng một dòng : Mỹ đã xây dựng cứ điểm Điện Biên Phủ vô cùng kiên cố . Đứa thứ 3  viết rằng : vì  miền Trung bị bão lụt nên Bộ Chính Trị quyết định mở chiến dịch ĐBP để cứu trợ đồng bào miền Trung . Cô giáo phê vào đó : Thế hả em !!!
( còn tiếp )

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Chiện ở Huế

Sau Tết lang thang, kiếm được vài hình, đưa các Quế coi thư giãn! 

Trộm nghĩ: mình thì còn được, chơ tụi Tây mà theo "quả" văn minh này chắc khóc! :) :)

Xem lời chú thích ở cái biển vàng vàng bên dưới! Hễ Quế đeo mục kỉnh vô rùi mà đọc chưa ra thì nói MF biết, sẽ làm rõ thêm! :) 


Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

GẶP MẶT THÁNG BA


HÌNH ẢNH THẦY CÔ GIÁO CÙNG HỌC SINH



Đà Nẵng những ngày tháng ba Năm 2014


Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

THÔNG BÁO

Bạn Nguyễn Công Hòa : Quế Lâm về Đông Triều khóa 72-75 .Hiện nay bệnh nan y đang xạ trị lần 2 .Bạn có nhắn tin thông bào Vậy anh em cần chia sẽ động viên bạn Hòa ( nhắn tin vì bạn bị ung thu lưỡi không trả lời được ). Số điện thoại ;0914534357
Số tài khoản 047778889990sacombank chi nhánh  Triệu Hải Tỉnh Quảng Trị

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Nhặt thơ Quế

MONG

Nhớ biển lắm rồi, em biết không?
Một ngày không gặp vạn ngày trông.
Vũng Thùng muôn thuở thuyền neo bến,
Non Nước ngàn năm đá tạc lòng.


Bến cảng sáng mờ em ngóng đợi,
Chợ Chiều tối mịt mẹ chờ mong.
Em ơi, nắng gió hong khô cá,
Bến lại ôm thuyền thỏa ước lòng!




TRĂNG SỚM

Nâng chén rượu tình ta cùng say,
Chân trời vầng mây trắng nhẹ bay
Gió chuyển bóng mây che nhạt nắng,
Biển vẫn dồn đuổi sóng chiều nay.

Trời ló lên vầng trăng vời vợi,
Rọi biển xanh, ôm nỗi mộng mơ,
Trăng thẹn hay người say chếnh choáng,
Để hoàng hôn đọng lại vần thơ!


TGTB  bt và giới thiệu, Quế thử bình rồi gt Tác giả sau.

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

DANH NGON 8-3

Danh ngôn 8-3




- Nếu ta hỏi một người phụ nữ đã lấy chồng chưa, người phụ nữ ấy chỉ thở dài, nghĩa là người phụ nữ ấy còn độc thân. 



- Còn nếu ta hỏi một người đàn ông xem anh ta đã lấy vợ chưa, người đàn ông ấy chỉ thở dài nghĩa là anh ta đã có vợ.



    - Nếu một cô gái đứng trước ta mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích ta.  

     

            -Còn nếu một  cô gái đứng trước mặt ta mà ta lại cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mặt cô ấy, thì đơn giản là có thể 


ta thích... 


             cặp đùi của cô ấy.



- Chỉ có hai giai đoạn duy nhất trong đời mà người đàn ông không hiểu gì về phụ nữ đó là 


trước khi cưới 


                    và sau khi cưới.



   - Nếu một người đàn ông lười biếng đột nhiên muốn cưới vợ

                                                  thì lý do đầu tiên bạn hãy nghĩ đến đó là 


                                                                     bởi anh ta không đủ tiền mua máy giặt.



(Nhặt trên Internet)