Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

ĐÊM NAY NOEL

Tranh thủ lượn một vòng trước giờ "chen nhau",tôi chớp được ít hình...Các Quế sẽ thắc mắc sao không thấy cảnh Noel?? Đêm nay, muốn chụp được con tuần lộc, cây thông, Ông già tuyết chắc tôi phải dẫm bẹp ít nhất 100 thằng...người!
Đường Tôn Đức Thắng- chủ đề dàn khoan , biển đảo
Đường Lê Duẩn- chủ đề Ngày thống nhất
Đường Đồng Khởi
Đường Hàm Nghi ( năm nay được chọn thay cho đường hoa
Nguyễn Huệ đang thi công)
những bình hoa- nét mới năm nay

Bến Nhà Rồng- "Từ thành phố này Người đã ra đi".
Cánh buồm ước vọng hướng tới tương lai...

>
Bến Thành đêm
BT ngày...để các Quế so sánh.

9 nhận xét:

  1. @TM: Đẹp quá đại ca ui. Sài Gòn thật xứng tên hòn ngọc viễn đông. Cơ mà, mải chụp hình thế này cách chi đại ca hưởng thụ được Giáng Sinh? Muội thì ko biết Huế làm chi với Giáng sinh nữa. Quế con làm luôn một cây thông ở nhà cho mẹ "chơi" Giáng sinh! :)

    Trả lờiXóa
  2. - Huynh TM: Đẹp quá huynh ơi! Nhìn Sài Gòn về đêm qua ảnh của huynh mới thấy được hết vẻ đẹp của "hòn ngọc Viễn Đông" chứ nhìn ban ngày bằng mắt thường chỉ thấy sự năng động, vội vã của một thành phố đông dân nhất nước mà thôi! Cảm ơn huynh!
    - Tỷ Q.MF: Bác khỏe rồi phải không tỷ, đã ra viện chưa? Cầu mong Bác chóng bình phục!
    (Đệ đoán Bác khỏe rồi nên tỷ mới có thời gian rảnh rỗi ghé siêu thị "rải thảm" như thế này, để thỏa "cơn ghiền" lâu ni!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn đệ, PH chưa ra viện, nhưng đã nói như sáo rồi. ty nhiên cần nhiều vấn đề trong điều trị nữa. Tỷ sẽ báo cáo kết quả với các Quế.

      Xóa
    2. - Q.MF: Mừng quá, thế là sức khỏe của Bác đã tốt hơn rất nhiều rồi. Sáng nay chui vô siêu thị thấy tỷ "rải thảm" là đệ biết có niềm vui rùi!

      Xóa
    3. Chiện như thần. MF cứ nín thơ hoài. Chừ vẫn chưa dám kết luận chi mô đệ ui. Nhưng cả nhà cứ vui theo từng thay đổi nhỏ của PH rứa. Cho nên từ đó đên giờ cứ nín thở rồi lại thở phào. Nhưng khi nào vui là cứ vui đã. :)

      Xóa
  3. Quá đẹp! Thực sự ngưỡng mộ tác giả! Thấy yêu SG hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tâm hồn thư thái, yêu thêm cái đẹp, mầm sống đang nẩy, bao giờ đơm hoa, hả liên đội trưởng. Thơ đới, he he...

      Bác TM siêu ảnh thủ quá.

      Xóa
    2. Noel năm nay "yếu" hơn mọi năm...chắc ưu tiên tuyên truyền cho các ngày lễ lớn! Quế muốn chụp hình noel hãy chụp vào lúc trước hoặc sau lễ noel, đảm bảo vẫn có đủ...noel như thường. Đỡ phải chen nhau.
      Mừng cho MF, đưa tin PH lên blog bạn bè theo dõi rất tiện. Âu cũng là khai thác thêm một chức năng của Blog ?!

      Xóa
  4. đẹp quá có cả tuổi thơ của mình ( cờ mặt trận giải phóng )

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]