Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH ( tt )

16 giờ chiều ngày 12 tháng 12 năm 2014, các tiểu thương Bắc- Trung- Nam gặp mặt tại Khách sạn Kim Liên Hà Nội, chuẩn bị hội chợ!

5 nhận xét:

  1. Từ trái sang:?(đag đọc trước tác xanh)-aTGTB(tạo dáng wuang cáo cho hãng di động)-?-anh đồ PĐ-?-huynhVAV(hot old bạc đầu,kể mãi chiện Quế xưa-tỷ Ráo N.H(zui họp 60 năm,vẫn nhớ nhịm vụ quản trị đăng hành trình.)-?- tỷ TT(nữ sỹ thơ trang Quế)-?
    -sau aTGTB:?-aTB(áo khoác cổ bẻ màu đỏ)
    -vài áo da bóng lưỡng của quế phát huy chống lạnh Hà thành,mốt là đóoo chứ đâu....
    -cảm ơn các huynh,tỷ...đưa tin và hình ...0% 0%

    Trả lờiXóa
  2. Ngày 12/12, 15 giờ xuống máy bay, vội chạy ra xe minibus của sân bay Nội Bài với giá 40.000đ về Hà Nội. 16 giờ đến khách sạn, gọi ông bạn để cùng đến KS Kim Liên, tắm vội và kêu taxi đi. xe chạy dọc đường Lê Duẩn (đường Nam Bộ ngày xưa), sao mà đông thế, xe từ từ nhích lên, kìa công viên Thống Nhất (hồ Bảy Mẫu), năm 1975 ngày trước ngày về Nam, cả đám đạp xe trong công viên, bảo vệ la hét (ngày đó cấm xe đạp trong công viên), hôm sau về trường đi về Nam. "Tụi mày đến đâu rồi? Tao đang đứng ở ks Kim Liên, đồng thầy cô, dân Quế, nhưng toàn người lớn, không thấy lứa tụi mình đâu cả!", "Sắp tới rồi, đến công viên Thống Nhất rồi". Taxi rẽ Xã Đàn, con đường mắc nhất Việt Nam, bên kia là KS Kim Liên kẹt đường ngay ngã ba Xã Đàn và đường Phạm Ngọc Thạch, xe nhích từng tí. Đây rồi, ks Kim Liên, nhìn là biết toàn HSMN, già hoắc, tóc bạc, tuổi thanh xuân đã qua lâu rồi, bên trong có bàn đăng ký khách sạn, "Tụi mày đang ở đâu? Quế họp ở đâu?", "Hoa sen số 6", "Chỗ nào?", "cứ đi thẳng vô trong", "Đây rồi", "Tao không thấy ai quen, tính về đây!", "Đây,... học lớp mình nè!".
    Bên trong LĐT - ĐHB đang hát tiếng Tàu, mấy dãy bàn kín người, già hết rồi, may nhìn thấy vài tên hay gặp, bắt tay, nhìn xung quanh, lạ hoắc. Lại đi ra, mấy thằng cùng lứa cứ hai ba tên vào. "Ê, ra hồi nào, sao bây giờ mới tới", "tên này lứa tụi mình nè", "đứng vô chụp hình".
    Bên trong, đang múa, đẹp. "Hết chỗ rồi, thôi ra ngoài thôi", từng nhóm nhỏ kéo nhau ra ngoài. Kẻ kéo nhau vào ăn vội miếng cơm. Bên trong, Thầy Từ đang công bố các nhà tài trợ, các tỉnh đóng góp quỹ "Thầy Cô". Nháo nhác tìm cô, thầy của mình, hình chụp được rửa nhanh và phân phát.
    Đi ra khỏi khách sạn, rẽ trái, nguyên mấy bàn toàn HSMN cả Quế, cả Đông Triều, bia hơi cứ mang ra, cụng ly lốp rốp, "thằng này học lớp mình, thằng kia học trên, đứa nọ học lớp dưới...", lộn xộn, lao xao vừa giới thiệu vừa nhắc những kỷ niệm xưa. Không biết ai sẽ trả tiền, cứ thế bia hơi tiếp tục mang ra, con trai, con gái tóc muối tiêu thật nhiều, cười nói, mày tao như trẻ con, đứng lên là mất ghế.
    Thế đấy, ngày 12/12/2014, họp mặt các thầy, cô, học trò đủ lứa, xen cả học sinh Đông Triều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi mới biết, Quế đăng ký tham gia gặp mặt ngày 12/12/2014 có trên trăm, hội trường Hoa sen số 6 như vậy đã quá rộng rồi, nào ngờ các thầy, cô, Quế các lứa tập trung về đông hơn nhiều, hội trường trở nên quá chật, quá nhỏ so với số người mà nó có thể chứa. Thật là bất ngờ, quá đông, đứng ngồi, đi tới lui cùng cái ly bia, cứ nhìn nhau, "trông rất quen, tên gì?", tự giới thiệu... Này còn nhớ ...? Kẻ cần nhớ đứng trước mặt mà không nhận ra, thời gian đã làm mái tóc xanh xưa trắng dần ra, nét căng trẻ ngày xưa héo dần, "nhớ ngày xưa ... !". Kỷ niệm về thầy cô, về bạn mình vẫn đầy ắp vẫn tươi, trẻ như xưa.
      Nhiều lúc trí nhớ cũng giảm nhiều, mới gặp ở Đà Nẵng, Sài Gòn mà gặp lại có khi quên mất cả tên, chí nhớ "khuôn mặt quen quen, có gặp rồi mà sao quên mất cái tên". Thật vui, có nhiều các Quế người Tây nguyên, lâu rồi không gặp. Có thời thắc mắc, hồi ở Quế, có nguyên cả trường cấp 1, 2 người Tây Nguyên mà sao ít gặp được đến vậy, chỉ có những Quế ở Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, KonTum mới có điều kiện gặp nhau nhiều.
      "Tao mới chụp với thầy..., cô...", chạy vô kiếm không ra, đông quá. "... phải không? Cô nhìn là nhận ra ngay!" Thế đấy, những Quế học giỏi, hoặc nghịch ngợm được nhiều thầy cô nhớ đến hơn những đứa hòa trong nhiều Quế khác.
      Cuộc hội ngộ thầy, cô, học sinh Quế đêm 12/12 thật đặc trưng, như một điểm nhấn, như một điểm hội tụ không chỉ của những người ở Quế mà các anh chị các trường khác. Nó báo hiệu Ban tổ chức sẽ không kiểm soát được số lượng HSMN sẽ tham gia trong ngày gặp mặt, về thăm trường cũ, tham gia ngày kỷ niệm 60 năm HSMN trên đất Bắc.

      Xóa
  3. A LÔ A LÔ , các chợ viên ui , mang hàng ra mặt tiền tiếp nối vô NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH đi . Đây là nhật ký mở mà , mỗi người một góc chợ góp hàng cho xôm .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]