Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

NGÀY NÀY NĂM ĐÓ tại QUẾ LÂM .

Cuối tháng 4/75, tin chiến thắng dồn dập trên cái loa phóng thanh, cả lũ vui mừng hớn hở, Các anh lớn thì hồ hởi kể vanh vách các địa danh quê nhà được giải phóng trong niềm vui sắp đến ngày trở về. Còn lũ nhỏ cũng vui mừng trong nỗi ngơ ngác mình sẽ về đâu, ở đâu khi mà không rõ tin về cha mẹ mình.
Trưa ngày 30/4 cả lũ đang ăn cơm trưa, bất ngờ được thông tin " Miền Nam giải phóng rồi". Ngỡ ngàng, vui mừng, vỡ òa... trong bao nỗi chờ mong. Rồi không ai còn dùng bữa nữa, tất cả đều bay ào ra sân bóng rổ kế bên nhà ăn, kể cả thố, mâm, thùng cơm,... cũng bay theo với những âm thanh huyên náo nhất, thỏa chí hét, thỏa chí gõ thùng hòa lẫn tiếng gào "ba ơi", "má ơi", "giải phóng", "quê hương"... Từng tốp túm tụm bàn chuyện rôm rả bên cạnh cái sân bóng vương vãi toàn thố, mâm, thau, thùng cơm.
Ôi kỷ niệm về giây phút lịch sử chỉ có ở hsmn Quế Lâm đang sống trên đất khách.
Và ngày đó hôm nay ngồi một mình, ngó mông lung như muốn tìm những cái thố cái thùng ngày nào

30/4/2011
Ba chột

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

MỪNG VINH QUY BÁI TỔ



Dân miệt vườn, có kiểu kêu tên đầy hình tượng dành cho giới trí thức- những người mà họ rất kính trọng , mến yêu. Ông tiến sĩ Viện lúa - “Ông Ba TS lúa”, Bà TS trong lĩnh vực trồng bắp - “Bà Tư TS bắp”… Tui cảm thấy vui vui khi VN mình giờ có một Nhà "ngưu học” sẽ được bà con vinh danh: “ Nhỏ… TS trâu”! Nghe thiệt dân dã mà gần gũi, ấm áp biết bao.
“Có anh Ba Hưng, tánh thiệt nông dân” là cái thằng tui đây, nghe tên Đề tài:
"Sự đột phá về nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm dinh dưỡng từ Trâu ở Việt Nam"
mà đầu óc cứ bần thần, liên tưởng tới món “trâu nấu mẻ”ở Sóc Trăng . Lần đó, quán người ta cho mình ăn món này kèm với "rau" là thứ mầm cỏ năng non, vừa ngọt vừa bùi lại giòn rụm,ngon quá chừng. Ăn rồi ai cũng mua thêm một bịch “rau”, bỏ đá vô ướp , xách về SG . “Rau” để trong môi trường bên ngoài chỉ được chừng 2 tiếng sẽ bị”già” ngay, lúc này chắc chỉ tụi trâu ăn là nó khen ngon.
Đọc Blog thấy các Quế đang rậm rịch chuẩn bị rước TS về dinh? Dzui quá! Tui xin ghóp hai con trâu ngoại ( CPC) để bà con tập trung “nghiên cứu và ứng dụng các SP dinh dưỡng”. Các Quế nhớ cho ý kiến coi nó có khác trâu VN mình không nha!

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

NGÀY NÀY CÁCH NAY 3 NĂM - LÝ DO VÌ SAO CÓ QUẾ MAFIA.

MAFIA : Kinh gui Hoi dong Que!
Chieu nay Que Vo Thi da bao ve thanh cong luan an Tien sy tai truong DH Udine,Italy. Vay Que nay viet thu ve de bao tin va chia se voi cac Que.
O day co cho khac truong DH khac, 1 nam chi mot ky bao ve, nen hom nay co 10 tien sy cung bao ve, hoi dong lam viec cat luc va cuoi cung tat ca da thanh cong! O day ho di bao ve con dem theo ca bo me, gia dinh...minh chi mot minh, nhung nguoc lai minh duoc chu y nhieu hon va sau bao cao va danh gia, duoc ban be cung khoa hoc, cung khoa va bo mon ben day cung nhu cac giao su va hoi dong chuc mung nong nhiet, vui lam. Toi nay con duoc ho moi di lien hoan! Vinh quang nay thuoc ve ho nha Vo va ho nha Que cung nhu ho HSMN!!
Hen mot ngay gap de lien hoan voi cac Que!
QUẾ ĐỖ :Chúc mừng đại tỉ thắng lợi !
Hông bít có phải mìn là Quế được vinh dự bóc tem...tin này không ?
Bà con ơi...Đại tỉ ta vinh quang rùi...Hoan hô Que Vo nha
QUẾ LÂM :Đêm ni đại tỉ có ngủ được không ? Xin phỏng vấn tân tiến sỹ vài câu bỏ túi :
- 10 tiến sỹ bảo vệ hôm nay, vinh dự được mấy nữ Tiến sỹ ?
- Có ai " thâm niên" cao như...đại tỉ hông ?
- Không có bố mẹ, gia đình,...đi theo, nhưng đại tỉ có dám chắc là...không có "cái đuôi" nào đang ngây ngất chiêm ngưỡng tỉ từ trong đám đông đó chứ ?
- Xin cho biết tên đề tài bảo vệ của Tiến sỹ, đề tài nó có ngay bây chừ phát huy tác dụng với tụi Quế hôi không ?
QUẾ LÂM :Hân hoan chào đón đại ti (tỉ)
Võ Thanh thắng trận...trời Tây sắp zề...
MAFIA :Đã nhất là sau khi đi liên hoan về, vô chợ Quế, để ...ngấm đòn chúc mừng và chọc ghẹo!!

Từ chiều đến giờ đi ăn mà trên xe ngủ, xuống xe ngủ, chỉ có khi vào ...ăn là ko ngủ thui!
Trả lời phỏng vấn:
- 6 nữ
- Hổng có! Họ còn bới theo phụ huynh và ...bồ mà ! Nói vậy chứ cũng vài người hòm hòm tuổi nhau!
- Được hun nhìu chứ hổng có cắm đuôi!
- Evolution of buffaloes nutrition research and practice in Vietnam. Thấy tên đề tài e là tụi Quế hôi chạy mất dép! Nghe mùi trâu không mà!!!
Quả thật về đến nơi ở vội đi liên hoan nên quên mất là mình đã đăng ký hết "nặc dấu" rồi muội à?
QUẾ RÁO : 3 ngày đầu tuần chiến đấu với SGD không mệt mỏi nên túi qua không vào chợ .Sáng nay QUẾcon đi Nha Trang về sớm làm QUẾ siêng dậy sớm vội nhảy ngay vào chợ xem có tin gì nóng hổi không ???? HU HU HU , tin quan trọng thế này mà ngủ cho cố để mất dịp chúc mừng tỉ sớm nhứt rùi .Hổng sao , ngày hôm nay ( 23/4 ) thì QUẾ SIÊNG chúc mừng sớm nhất .Muội xin được cùng hưởng hạnh phúc với thành công của tỉ ( khôn ghê ) và cho muội hỏi : " tỉ bảo vệ thành công về .....CÁI CON GÌ ĐÓ " !!!!!! .Chúc tỉ thật vui , hạnh phúc và mau hồi hương để tỉ muội sớm gặp nhau ( tỉ đổi vé về SG đi , tỉ xưng danh là QUẾ mafia là đổi được ngay mà .He he he ) .HẸN gặp tỉ nhé giữa Sài Gòn
QUẾ RÁO QN : Quế này biết ngay đường nào Quế Huế cũng thành công trở zề , nhưng vẫn hồi hộp đợi , nín thở ... Vậy là thở lại được rồi , phái wa !!! Phen này về nhậu cái CON GÌ ĐÓ mệt nghỉ, cho e bám càng với nha!!!!
QUẾ ĐỖ :"Sự đột phá về nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm dinh dưỡng từ Trâu ở Việt Nam" - Thưa đồng bào, níu tui không lầm lỡ, thì đóo là đề tài luận văn Tiến sỹ của Nữ sĩ sông Hương, phỏng vấn mỏi cả tay mừ đại tỉ còn bí mật, chắc sợ Quế SG bắt mần thịt TRÂU à ?
Thôi qua cầu gió bay rồi, giờ đại tỉ yên tâm ngủ đi nhá !
TÙNG XỈ : CHÚC MỪNG CHỊ KIM THANH NHÉ !
MAFIA :Ca ngay ni di voi tui Mafia con o day nen ko vao cho duoc bay gio dang ngoi o truong ma ko vao cho ko chiu duoc, nhung lai phai "nac dau" vi dung may cua ho! Cac Que chiu kho doc "mo" nha! Thiet ra trong thien ha, tien sy gio cung vo so, tuy nhien rieng nha ta thi do la niem vui, Que mafia am muu thuc hien chuyen ni lau lam rui, tu hoi nam 1985 kia, dang "ky" lai moi viec, khi nao gui cac Que coi cho vui, zung ma...vi nhieu dieu kien khac nhau, Que phai nhin. Den nay moi lam duoc do! Cam on ho nha Que nha!
Ua zay Que nao viet ke cong "nho an thit de ma ngot giong" kia, ti tuong la muoi? Cai con..do da co Que dich ra rui do! Ban dich nghe sac mui ...nhau nhet!
Ngay do hem co chuyen bay ze SG, ti da am muu duoc cac Que don chao tu ngay di kia, zung ma doi hem duoc, miafia doan nay cung chiu thui, zung ma co the khoang 10/5 ti se vo SG (moi co the thui) co viec, neu vo ti se bao truoc de hoi dong Que tap trung cho ti chieu dai
QUẾ ĐỖ :Quế kể công cho chung cả lũ mừ...đúng hông ? Mà Quế dịch đề tài của Đại tỉ có chiến không ? đạt yêu cầu, chuyển tải hết tình yêu của Quế rùi .
đại tỉ ơi, bên nớ ăn cơm chiều chưa ? tối nay tỉ có được LIÊN HOAN nữa không ?
QUẾ RÁO QN :Lại là tâm hồn Quế:ăn, ăn, ăn và.....vẫn là Ăn ....He he...!!!!
QUẾ LÂM : Có thực mới vực được đạo, Quế nì ngu wá. Ông bà dạy : học ăn học nói học gói học mở...thế có bít ĂN đứng hàng thứ mấy không ?
MAFIA :Tỉ về lại tu viện rồi (chả là sang đây tỉ được ông giáo sắp cho ở trong tu viện, để thanh tịnh mà tu báo cáo đó, zưng mà hay lắm, để có thời gian tỉ kể cho nghe), và hết "nặc dấu"!!
Trưa nay được bọn mafia con (là tụi sắp nhỏ tiến sỹ cùng khóa tỉ đó) mời ăn đồ hải sản trong nhà hàng của trường! Còn giờ mới 4h20, chưa ăn tối! Tối ni ăn đồ của các ma-xơ nấu, họ nấu cung ngon tuyệt như nhà hàng, nói là đồ Tây chứ thức ăn Ý cũng dễ ăn lắm, chỉ có họ hay dùng fô mai và một số gia vị không hợp mình thui!
Bây giờ tỉ tranh thủ lượn phố một chút kẻo sang mai lại bận làm việc và chiều mai thì "lên đường về nước", ngữ này hay dùng ở Quế Lâm phải không he?
E hèm, nhờ tin này của tỉ mà Quế Qui nhơn nì tái xuất giang hồ đó nha! Lâu ngày không thấy em xuất hiện nhớ lắm đó!
Một cái "con đó" không hỉu có đủ cho hội Quế nhậu hem hèo?
TÙNG XỈ :he he,
công việc em lu bu quá tân tiến sỹ ơi !
hẹn gặp chị sau nhé !

Chị Thanh ơi! Có 1 con Trâu hay 1 con gì gì đó làm sao đủ cho lũ Quế đang nhâu nhâu há mồm chờ ở nhà đây?

N.H.QUẾ tổng hợp .