Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Về thăm trường, Khu Giáo dục HSMN Quế Lâm (trường mới)

Sau khi về thăm lại công viên Thất Tinh, được cảm nhận luồng mát rượi của hang Gió (Thất Tinh Nham), giữa không gian nóng bức xung quanh, rồi chứng kiến một cuộc tranh cãi "ai cần thăm lại hang Gió", nơi dừng chân của các Quế để ăn kem hay nghỉ trước khi về trường.

Cũng từ đây hướng dẫn viên của đoàn hình như đã hiểu một phần mục đích chuyến đi này của nhiều thành viên trong đoàn: Tìm lại ký ức tuổi thơ, tìm lại những nơi mà mọi người đã gắn bó, sống cùng tuổi thơ của các Quế xa nhà, xa gia đình. Về hình ảnh của chuyến đi, các Quế đều mang theo thiết bị chụp hình, ghi hình cho riêng mình. Mỗi người đều có gắng truy tìm những kỷ niệm, ký ức của riêng mình, của những người bạn cùng lứa.

Sáng ngày 21/7/2015, cả đoàn háo hức về thăm khu trường, Khu Giáo dục HSMN Quế Lâm.
1. Hình dung Khu Giáo dục HSMN Quế Lâm
Sa hình trường NVB trong nhà lưu niệm

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Về Giáp Sơn, Quế Lâm - trường cũ. (tiếp theo)

4. Nhà kèn (nhà dừng chân)
Nhà kèn hay là nhà nghỉ chân bên cấp 1 NVB là đây. Nhà kèn này bị hư một phần mái. Đi từ cổng trường cũ vào, hai bên đường có 2 cái nhà kèn. Một cái phía bên trái thuộc ban giám đốc khu HSMN hiện vẫn được bảo dưỡng và có bia đá lớn giữa nhà kèn, nhà kèn này còn rất tốt, hiện thuộc trường cao đẳng sư phạm Quảng Tây.

Về Giáp Sơn, Quế Lâm - trường cũ.

1. Lạc về trường mới của thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi:
Sáng về thăm trường mới, chiều hơn 40 người gồm cả thầy cô cùng học trò về thăm trường cũ (Giáp Sơn). Xe có xe con dẫn đường, xuống xe ai cũng ngơ ngác tất cả đều lạ, hóa ra lạc về trường Trỗi.
 Ngồi tại vườn cây cảnh trước trường Trỗi

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Danh sách cán bộ , giáo viên , học sinh tham gia đoàn thăm lại trường xưa

TT
Họ và Tên
Nn
Năm sinh
Địa phương
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Trần Văn Từ
Nguyễn Văn Oánh
Lê Thị Hoan
Lê Văn Đoán
Nguyễn Th Mi Giang
Nguyễn Đắc Diệu Lam
Nguyễn Công Hùng
Phạm Thị Chiến
Phạm Thị Liên
Đoàn Quang Tú
Nguyễn Quốc Khánh
Nguyen Thi HaKieuXuân
Trần Phương Lan
Thái Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Minh Châu
Trần Thái Ngọc
Đậu Thị Quý
Nguyễn Đắc Diệu Hương
Trần Quốc Hùng
Hoàng Thị Thu Cúc 
N
N
n
N
n
n
N
n
n
N
N
N
n
n
n
N
n
n
N
n 
1948
1953
1953
1954
1961
1953
1953
1950
1965
1940
1960
2003
     1960
1962
1959
1959
1943
1944
1954
1960 
Hà nội
Hà nội
Hà nội
Hà nội
Hà nội
Hà nội
Hà nội
Hà nội
Hà nội
Thái Bình
Hà nội
Hà Nội
Đồng Tháp
Phan Thiết
TPHCM
TPHCM
TPHCM
TPHCM
TPHCM
TPHCM
Trưởng đoàn
2&3 VC

4&5VC




8&9 Chị Em

11&12 BOCon

13&14 Bạn

15&16 VC

17&18 Bạn

19&20 VC


Thư cám ơn

  Hà nội , ngày 28 tháng 7 năm 2015
                       
Lời cảm ơn
Thày cảm ơn các Thày Cô và Các em học sinh đã nhiệt tình tham gia chuyến đi và đã cùng nhau tạo nên một tuần lễ sống bên nhau đầy lý thú . Thầy cảm ơn các Bạn không có điều kiện tham gia đoàn cũng luôn ủng hộ , dõi theo và mong đón đoàn trở về . Đúng năm thứ 40  xa rời Quế Lâm, một đoàn 90 Thày Trò cùng gia đình , Bạn bè quay lại thăm trường cũ với một tình cảm biết ơn , chân thành, hy vọng đã gieo những hạt mầm tình cảm cho hôm nay và cho mai sau .Không ai có thể  nghi ngờ những tấm lòng ấy .Về lại trường cũ ( nhất là tại Giáp Sơn 67-68 ) các em lại tiếp tục phát hiện những dấu tích của ngày xưa . Các Bạn Quế Lâm hôm nay vẫn chân tình , cởi mở và trân trọng những kỷ niệm xưa, những tình cảm của Thày trò chúng ta .
Ngoài 1 ngày dành thăm và quan hệ ngoại giao tại trường cũ , Thày trò cùng nhau ung dung thăm thú cảnh đẹp Quế Lâm , Nam Ninh : nào công viên Thất tinh , núi Vòi voi , song tháp Nhật Nguyệt, hang động Y lĩnh nham. Ấn tượng nhất có lẽ là cuộc du lịch dọc sông Ly với chiều dài 70 Km . Dòng sông như dải lụa lúc êm đềm chảy lúc cuồn cuộn len lỏi giữa những ngọn núi có nhiều hình dạng kỳ vĩ . Thày Trò tha hồ ngắm nhìn , sửng sốt tận hưởng , rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm . Buổi tối tại Dương Sóc với màn biểu diễn hoành tráng do đạo diễn Trương nghệ Mưu dàn dựng trên một ngã ba sông, lấy cảnh núi sông , làng xóm thực làm cảnh cho tiết mục . Chính chương trình này đã làm nên sự nổi tiếng của Dương Sóc , đã làm giàu cho Dương Sóc. Người Dương Sóc tự hào nói :” Dương Sóc của thế giới, Thế giới là ngân hàng của Dương Sóc “.
Chín mươi con người , đi chơi trong 7 ngày mà không ai bỏ cơm, không có một trục trặc gì đáng tiếc, an toàn trở về tổ quốc ,đó là một thành công lớn. Thày trò bịn dịn chia tay nhau.
Là một sự tình cờ , Cô Niệm cưới Con Trai tại Hà nội, nhận lời mời,Thày Từ cùng 5 Bạn thay mặt cho các Bạn đến dự ( 26/7)
Một lần nữa cảm ơn các Thày Cô, các Bạn, các em. Cảm ơn Các Em Đà Nẵng đã khởi động cho cuộc gặp mặt nhân dịp 50 năm khu giáo dục HSMN 2017 tại Đà Nẵng .Hẹn gặp nhé tại Đà Nẵng .( Thày gửi một số ảnh của chuyến đi để mọi người cùng xem )
                                                                
                                                                                           Trần Văn Từ



Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Bài thuốc thông tim mạch cho mấy Quế chuẩn bị xuất ngoại trở về mái trường xưa


BẤT KỂ LÀ NGHIÊM TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO CŨNG ĐỀU CÓ THỂ LÀM THÔNG!

Kinh nghiệm bản thân của một người sống ở Luân Đôn, khi ông ấy đi Pakistan họp, đột nhiên bị đau ngực dữ dội, sau đó được Bác sĩ cho biết ba mạch máu của ông đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng, cần phải làm phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật là một tháng sau, trong thời gian đó, ông đã đến gặp một vị Bác sĩ hồi giáo trị liệu theo phương pháp y học cổ truyền quốc gia.
Vị Hakim để cho ông ta tự mình làm một bài thuốc uống ở nhà, ông uống một tháng. Một tháng sau ông đến cùng một bệnh viện kiểm tra, phát hiện 3 mạch máu này rất sạch sẽ, chỗ vốn dĩ bị nghẽn đã hoàn toàn thông hết rồi. Ông là một tín đồ hồi giáo rất thành tâm, nhằm giúp cho càng nhiều người được lợi ích, ông đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trên mạng, hai tấm hình chụp mạch máu trước và sau của ông cũng đăng lên mạng, trong hình có thể thấy được sự khác biệt rõ ràng trước và sau khi điều trị bằng bài thuốc này, ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn ra.

Nguyên liệu cần dùng như sau:
1 ly nước cốt chanh
1 ly nước cốt gừng
1 ly nước cốt tỏi
1 ly giấm táo

Cách làm:

1. Tỏi bóc vỏ, gừng gọt vỏ cắt miếng nhỏ, cho vào máy ép trái cây ép lấy nước, hoặc là cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, sau đó dùng vải lọc lọc lấy nước cốt.

2. Đặt nồi nước cốt tỏi và gừng lên bếp, thêm nước cốt chanh và giấm, để lửa lớn nấu sôi, sau đó vặn lửa nhỏ lại nấu khoảng nửa tiếng, không cần đậy nắp, để cho nước bốc hơi lên, còn lại khoảng phân nửa nước cốt là được.

3. Sau khi nguội, thêm mật ông vào khuấy đều, có thể cần nhiều mật ong, chủ yếu là để cho nước cốt dễ uống.

4. Đem thành phẩm đựng vào trong bình thủy tinh có nắp, bỏ vào tủ lạnh.

Cách uống:

Mỗi ngày uống một muỗng trước bữa ăn sáng. Phần lớn người có thể trị tận gốc bệnh tim mạch. Cũng có thể làm thức uống, phòng chống bệnh tim mạch và cao huyết áp, phòng ngừa cảm cúm…
Sau khi uống một tháng đến bệnh viện kiểm tra lại, sẽ phát hiện mạch máu sạch sẽ, chỗ tắc nghẽn đã được thông hoàn toàn rồi.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Tháng 7 HỘI có việc VUI
Thầy Cô, bạn cũ về lại Trường xưa !

Trường xưa, Quế cũ năm nào
Có dịp sống lại, Niềm Vui dạt dào !

Hôm qua Thầy TỪ nói : Sài Gòn có 33 bạn ( Hùng ĐB là người thứ 33 ), tổng số toàn quốc là 93 người - sẽ về thăm Trường cũ Quế Lâm chuyến này - Ôi, thế là rất đông, chỉ thua chuyến về thăm Trường cũ năm 2008 ( 151 người ).

Mộng Linh, chị Tuyết ( Đà Nẵng ), Kim Thanh ( Huế ), Lê Huệ, Thu Vân, Hùng ĐB, Đỗ Hà Bắc ( Sài Gòn ) dù đã về thăm Trường xưa nhiều lần nhưng vẫn tham dự chuyến này - Bởi đây là chuyến CHÓT mà Thầy TỪ cố gắng tổ chức - Nên không thể bỏ phí được !

Tôi có ý kiến thế này : Nhân thể có mặt đông vui ở Hà Nội, đoàn chúng ta hãy cùng nhau đi thăm một số Thầy Cô Má yêu dấu sống ở Thủ Đô các bạn nhé ( Trước hoặc sau chuyến đi ) !

Chỉ 1 tuần nữa thôi
Chúng ta vui họp mặt
Giữa Thủ Đô gió ngàn,
Với Cô Thầy yêu dấu,... !

93 người kéo quân
Về Quế Lâm - Trường Cũ
Chuyến này ắt Vui to,
Tuổi già ta Hạnh phúc !

Hùng ĐB - 094 806 7298.

Ảnh : Đoàn Đại biểu của KGDHSMN QL tại ngôi nhà Bác Hồ đã sống và làm việc ở Liễu Châu, QT.


Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Không phút


BÌNH YÊN


Tháng bảy bình yên, em về đất Quế
Nhắn hộ dùm anh : Năm tháng xa mờ
Li Giang xanh, thôi nhé ! Chớ đợi chờ,
Tượng Tị Sơn chắc mãi về dĩ vãng ...

Niềm tin xưa đã không thành ánh sáng
Vầng trăng khuyết trả về Đồi Trăng Khuyết
Mái trường xưa đâu có ấm hơi người
Anh đã nguyền quên kí ức xa xôi ...

Dân tộc mình gian khó lắm em ơi
Đất nước ngổn ngang bạn, thù khó xử
Giữa các thế cường - mở lối mà đi
Lời núi sông ngàn năm vang vọng mãi ...

Anh không về nơi đất Quế ngày xưa
Bỡi bạn cũ nắng mưa đầy toan tính,
Lòng hẹp hòi gặm nhấm những thiêng liêng
Anh trở về trăn trở chẳng bình yên ...
Đà Nẵng Ngày 6. 7. 2015 VAV


TBG (tiếp)

Không đưa được thêm ảnh vào Blog, Quế vui lòng coi tiếp phần này.

thác nhỏ bên ta


cột mốc của bạn


"núi liền núi, sông liền sông", Mỗi bên sử dụng 1/2 "sông" . Bờ bên kia là bạn.
Tôi không hiểu khái niệm "dùng chung" biên giới này lắm!

Cột mốc của mình đây. Các cột mốc của ta và bạn giờ đều được
 gắn chíp định vị vệ tinh...
phòng trường hợp mốc bị di chuyển. "Gai tua " đã nhiều năm đưa các đoàn
lên đây bảo, mốc của bạn xưa nằm sâu ở trong, giờ chạy ra sát mé sông(?!)

Thác nhỏ đây

THÁC BẢN GIỐC

  Chào Quế! Tôi vừa đi Cao Bằng, Bắc Kạn cùng lớp Quế lớn . Được ngắm nhìn giang sơn gấm vóc theo đúng nghĩa đen. Lẽ ra rất vui nhưng mọi người lại đầy tâm trạng. Một Quế tuyên bố: khi đoàn về tới HN chị sẽ vào lăng “ méc Bác Hồ” và chị ta đã làm thật.
   Đúng là con người ta có thể chọn lựa nhiều điều, nhưng lựa chọn hàng xóm là điều không thể.

                                                                                                                      6/7/2014

Đường Cao Bằng
Thác bên trái trên đất VN. Cột mốc biên giới VN nằm giữa 2 thác này.
Thác chính bên trái 2 bên dùng chung. Bờ bên phải thác chính là cột mốc BG của "bạn tốt".

ẤU TRĨ LUẬT CHƠI


ẤU TRĨ LUẬT CHƠI



Chúng tôi là những chú nhóc cùng lớn lên với nhau dưới mái trường XHCN. Trong môi trường cùng ăn, học, ngủ, chơi với nhau nên giữa chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm. Thời đó làm gì có vi tính với internet, làm gì có karaoke, càng không có game niktendo. Phim ảnh thì thi thoảng một tháng lần luân hồi với các phim Việt Nam, rồi phim Trung Quốc kiểu gì thì cuối phim cũng sẽ là đoàn người đi với cờ hồng bay phới phới trong ánh vầng dương đang lên. Nhớ hồi đó cứ xem đến đoạn này là tụi tui cứ tự nhiên đứng lên vác ghế đi về, vì vài phút nữa là phim the end.
Là con trai nên chắc chắn bóng đá là trò chơi hấp dẫn nhứt rồi. Cứ có thời gian tự do là y như rằng mấy thằng nhóc lại bu xung quanh trái banh cao su xanh đỏ. Hồi đó chưa có banh nhựa nên có trái banh cao su là oách lắm. Không ai hướng dẫn nhưng với giấc mơ mình là Pele, Ba Đẻn cứ thế lao vào thọt chân vô trái banh. Nào có biết mặt mũi thần tượng như thế nào đâu, cũng chưa từng thấy họ đá ra sao, không sao nghe tên là được và cứ thấy banh là sút, vướng chân bạn sút luôn, bị cản hả xô té luôn, sợ gì. Thế là chiến thuật “ruồi bu” xuất hiện mỗi khi trái banh lăn.