Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

CÀ RỐT ĐÂY!

 Tôi vừa về, con dâu tranh thủ tố ngay:
- Thằng CàRốt nó rã banh cái máy bay lên thẳng rồi ba ơi!
- Ờ…ờ, cứ từ từ, đâu còn đó.
 - Cô giáo mới “khen” nó “quậy… giỏi” nữa đó ba!
 - Không sao, con nít mà, cứ có chữ “giỏi” là được.
Tôi nhấm nhẳn:
- Nè, chớ tụi bay mua đồ chơi cho nó làm gì?
- Dạ, để nó chơi ạ!
- Vậy nó chơi để làm gì?
 - Dạ, để nó vui ạ!
Bây giờ con nhìn thằng CR coi nó có zui không?
- Ờ hén, ngó cái mặt nó cười thấy ghét! Vui nhưng mà… h..a..o!


Đầu tiên cần có cánh quạt chiếc trực thăng
Gắn như thế này này!
Bộ ria cũng oách đấy chứ!

Ba CR mấy bữa nay mặt xanh như đít nhái, tim mạch loạn cả lên, giấu cái smartphone như mèo giấu…Chả là ông bố lỡ khoe với ông con mấy cảnh phim hoạt hình trong đó. CR tuyên bố cái một: “Con phải bắt bằng được thằng chuột Mitkây “trốn” trong đó giao cho ông nội”! Aí dà! Tôi hoàn toàn tin tưởng kỹ năng cơ khí bẩm sinh của nó.
 Thôi nhé! Còn mấy giờ nữa là qua năm mới rồi. Chúc các Quế dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
                                                                     
                                                                                                                      Sg 32/12/2014

4 nhận xét:

  1. @Thanh Minh: bây giờ có 02 TT nên phải "gõ gàng" (rõ ràng), Huynh có thèng chố (thằng cháu) cũng rất chi là ... "cái nọ" cém râu thèng chố.
    Huynh xem lại chứ tăng thêm ngày cuối cùng cho tháng 12 ("Sg 32/12/2014") coi chừng cả thế giới kiện Huynh vì tăng thêm ngày cuối cùng của năm 2014.

    Trả lờiXóa
  2. Hy vọng Cà Rốt không đòi bẻ cái camera của ông nội, vì trong đó toàn những thứ hấp dẫn hơn cả chuột Mickey! :)

    Trả lờiXóa
  3. -@ND: Mốt bây giờ, văn bản có sự cố là Sếp đổ tội ngay do "thằng đánh máy". Nếu người đánh máy là chính mình thì sao?? Tất nhiên lỗi thuộc về "ngón tay của mình" chứ không phải mình nhé!

    - @MF: Đừng xui dại cháu nó chứ! Tết Tây mà, góp chút chuyện vui vui. Bọn trẻ luôn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận,rất thú vị. Cứ theo đúng tinh thần " ai có cháu dùng cháu, ai có con dùng con, ai không có cháu có con thì dùng cháu con...hàng xóm". Các Quế viết về bọn trẻ thử xem.

    Trả lờiXóa
  4. Cà Rốt là tấm gương điển hình cho thế hệ trẻ , chưa tới 3 tuổi mà đổi nghề liên tục . Mới thấy làm cảnh sát giao thông giờ lại thành kỹ sư cơ khí . Em lớn nhanh thật , bảnh quá đi mất .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]