Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH ( tt )

Thứ 6/12/12 :
Điện thoại reng liên tục từ sang tới trưa , các Quế từ khắp nơi đã tiến về tới Hà Nội .
15h30 : hai chị em lên đường tới ks Kim Liên , nơi đặt đại bản doanh hội tụ của HSMN và hội Quế .
Tới nơi , hai Ráo ngơ ngác vì chưa thấy quân ta mà các tiền bối thì đông vui nhộn nhịp . Gọi điện thoại tứ tung thì cũng nhận được các chỉ dẫn tứ tung , đại loại :
- Anh đang ở đâu ? Bọn em đang đứng ở nhà số 5 .
- Vậy hả , bọn em đến nhà số 6 đi .
- Nhà số 6 nằm phía nào ?
- Thôi đứng đó  đợi anh xuống ...
May quá , đã nhìn thấy quân ta : Xuân Va , các chị Thuỷ , Lý , Huệ . Và đằng kia nữa , cả binh đoàn Quế Đà Nẵng : Hồng Giang , Kim Loan ( sáng nay 14/12 thấy hình mấy Quế này chụp chung với thầy Chi đăng trên báo ) , ông đồ Phạm Đào , nhà thơ Vuanhvinh ... , nổi bật lên cái đầu bóng lưỡng của tên TGTB và giọng cười ha hả của Ba chột .
Mọi người tay bắt mặt mừng . Vừa lúc có mấy tỉ tiến đến ngó ngó , nhận ra ngay tỉ Thanh Thảo dù chỉ mới gặp trên blog . Chị em ôm chầm lấy nhau . Các tỉ nhận ra Xuân Va , thế là các bài hát múa năm xưa được thể hiện ngay tại chỗ .
LĐT Đỗ Hà Bắc xuất hiện dẫn mọi người đến nơi hội Quế hội quân
( Ráo đi chuẩn bị đi Mỹ Đình , hẹn gặp lại cả nhà sau )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]