Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH ( tt )

 17 giờ ngày 12-12-2014 tại khách sạn Kim Liên Hà Nội, bạn bè cũ học ở Quế Lâm, Đông Triều gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi, bởi có người đã 40, 45 năm xa cách giờ mới gặp nhau, có người nhận ra nhau ngay, nhưng cũng có người sau một hồi kể lại những kỷ niệm xưa mới "ồ, à nhận ra rồi". Cuộc gặp gỡ thật là cảm động, có nhiều tiếng cười nhưng cũngcó nhiều giọt nước mắt!
Và thầy trò gặp nhau

3 nhận xét:

  1. Cám ơn tỷ tỷ Thanh Thảo! Toàn những khuôn mặt thân quen, mặc dù nhiều người muội ko nhớ tên, vì mấy chị ở lớp lớn, nhưng cảm giác như đang sống lại thời Quế Lâm, cái thời thỉnh thoảng lân la vô phòng các chị lớp trên chơi ké!
    Các chị Kim Khánh, Thảo "bụ", Xuân Thanh ... như ko hề thay đổi, ngó nhìn ra liền! Hình 1 có chị Thu Lan thân thương ở Đông Triều của muội đó!

    Trả lờiXóa
  2. Các tỷ tỷ gặp lại thầy Trương Bé, có vui không? Thầy là một trong những người thầy Quế Lâm đặc biệt của chúng ta, thầy tình cảm với các trò HSMN lắm lắm, các tỷ chăm sóc thầy nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Hình 3: Cô Tuyến (cây bóng chuyền nữ của trường), chị Thảo, chị Thanh.
    Chị Thảo chú dùm những người còn lại.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]