Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

VỀ QUÊ

Vườn hoa trước ĐHSP Huế
 Thành cổ Quảng Trị photo IMG_5759_zps460e05e6.jpg  
Hai chị em Quế thăm Thành cổ Quảng Trị
 Chiến sĩ thành cổ photo IMG_5728_zps7e289c8b.jpg  
Chiến sĩ thành cổ
  Tại Nghĩa trang Đường 9 photo IMG_5739_zps90e53cf1.jpg  
Tại Nghĩa trang Đường 9
  Tượng đài Nghĩa trang Đường 9 photo IMG_5751_zpse0a84a60.jpg  
Tượng đài Nghĩa trang Đường 9
  Thắp nhang mộ liệt sĩ photo IMG_5742_zps8090201d.jpg  
Nhớ ơn liệt sĩ
  Về nh photo IMG_5752_zps82dc69eb.jpg  
Về nhà

12 nhận xét:

  1. Em về quê nhà mừng quá nên đẹp ra nhiều nhể ? Đẹp hơn hôm ở Đà Nẵng !

    Trả lờiXóa
  2. Có dang người mẫu lắm muội ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Hình 2, 5: Ối. Kiều nữ và Đại gia.

    Trả lờiXóa
  4. Các Quế anh ơi lầm rồi. Đó là vì:
    Đứng xa cứ tưởng nàng kiều,
    Đến gần thì hóa người yêu chí phèo ấy mừ!
    LH về nhà rồi, rất ấn tượng sự nhiệt tình của các Quế anh, Quế bạn Đà thành. Ko quên được câu chuyện bắt được 1 thằng Đại hàn và 1 thằng Mỹ lúc mới 13 tuổi, trước lúc ra Bắc của anh VAV. Chúng nó đi tìm gái, vậy mà anh Vinh nỡ dẫn nó vô vùng của ta. Bây giờ lại thấy tội chúng nó, ko biết 2 tên đó giờ như thế nào? Hay quá, nghe anh kể mà cứ tròn xoe mắt cười nắc nẻ. Thật ngưỡng mộ nhà thơ của hội Quế. Khi 13 tuổi, em còn ngơ ngơ như bò đội nón. Vậy mà a Vinh đã biết dùng mẹo bắt được giặc. Thật bái phục.
    Rất khâm phục trí nhớ của a Phạm Đào: Lê Quang Đạo ư? Vậy là thằng này ra Quảng Bình, ở cùng 1 nhà với anh!!! LH! đưa số cho anh! A lô! Đạo hả? Ra đây ngay! Quảng Bình! ra quán... ngay! Thế là cuộc hội ngộ sau 45 năm của các anh đã sảy ra ngay trên đất Đà thành của các anh. Rất gần mà những 45 năm mới gặp lại. Thế mới thấy TP rất gần nhưng lại rất xa.
    M.Phong ơi! sau khi anh cáo về sớm vì bác đang liệt gường là có chuyện vậy sảy ra đó. Giờ LH cũng biết tài của a rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Có lần hỏi LHtrong chợ lẻ cậu e LHoai ,cùng học ở Quế...Nay thấy trong hình rùi,ko ngoài hình dung của UL: LHoai,cao lớn và ra dáng hén,chỉ hình dung zậy thui,chớ thực ra ko bít chi hơn...Nhưng thấy ce họ Quế zui vẻ,khoẻ mạnh là mừng.
    -Năm 13 tuổi, huynh VAV là dũng sỹ lừa mỹ-hàn
    -LH năm 13 tuổi,xinh đẹp nổi tiếng như cồn...tới chừ nhìn hình 1 ấy- ko sai nhé.
    -mà này trônghình,UL thấy LHoai giống a TL hén,LH,aTL có thấy zậy ko(nhưng hình như aTL ko cao bằng-lại đoán mòoo).

    Trả lờiXóa
  6. UL: Là em Hoài đó. Đang định cư ở quê nhà. Đại diện chăm lo linh hồn cho gia đình và kinh doanh vật liệu xây dựng. Lâu lâu chị ra, em vào để thăm nhau. Hồi bên Quế Hoài có biệt danh Gà luộc . Mấy đại ca Quế lớn cách ly, ko cho chơi với chị Huệ vì chị mày là con gái. cho Gà luộc nhập đội quân ăn trộm dép ra phố bán lấy tiền ăn kem. Một lần bị sao đỏ bắt được. Sáng thứ 2 "được" nêu gương trước trường, mỗi người đeo 1 đôi dép trên cổ. Lần lượt bị định tôi nào là kẻ cầm đầu, kẻ ra kế hoạch, kẻ..kẻ..Cu Hoài bị kết tội là Kẻ a dua đó. (H đi Bình Dương chút, tám sau nha!)

    Trả lờiXóa
  7. @LH: Mặc áo dài như người mẫu vậy mà đứng ngay trước giảng đường chụp thì sẽ hay hơn, muội ko cần ghi ĐHSP Huế thì họ cũng có thể nhận ra, đương nhiên người đẹp chụp với hoa thì đẹp hơn rùi, zưng mà với cựu SV ĐHSP Huế về đây mà không chụp tòa nhà đặc trưng của trường thì hơi uổng! :)

    Trả lờiXóa
  8. Chị MF: Là có chụp và chụp nhiều nhưng đó là hội ĐH nên em ko đưa vào trang này. Em có làm nền cho chị 1 tấm sao chị ko đưa lên? Nếu đưa lên sẽ thấy các Quế sống ở Huế trẻ đẹp, nhẹ nhàng như TP Huế vậy!
    Các Quế ở ĐN thì năng động, rộng rãi như sông Hàn vậy. Vào SG rồi vẫn nhớ nụ cười luôn rộng mở của a TGTB. Sáng uống cafe, vừa gặp thấy anh mình, bạn mình khác quá, như già đi nhiều nhưng nhìn 1 hồi, nói chuyện 1 hồi thì thấy ai cũng như xưa. Vui thiệt.

    Trả lờiXóa
  9. tỷ MF,LH:là dáng đứng Cần thơ ở xứ Huệ mà-hính 1 ý

    Trả lờiXóa
  10. chuc mung LH da ve binh an. chuc ca nha vui ve ,hanhphuc nha

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn anh Phạm Đào.
    nacdanh trên ơi! Hình đẹp là do áo, do hoa và kỹ thuật nháy đó. LH nay tệ rùi.
    UL ơi có khỏe ko? Nhớ bạn nhiều.

    Trả lờiXóa
  12. Quế nghịch cũng nhớ Quế ngoan lém...UL mail cho LH chợ lẻ

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]