Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Lễ hội thanh trà ở Huế


Đây là lễ hội lần thứ tư rồi mà bây giờ MF mới biết, hic, (cũng bởi vì ở Huế nhưng lại hay ăn trái thanh trà làng Lại Bằng, huyện Hương Trà hơn là thanh trà làng Nguyệt Biều trên Long Thọ, cách nhà có mấy cây số) cũng nhờ chị Lựu bạn thân thông báo và rủ đi, thì đi, chứ ở trên xứ thanh trà mà không biết cũng kỳ! Hơn nữa mới đọc bài "Cầu viện quyền lực siêu nhiên vì thiếu tự tin" của đại ca CD ở trang HSMN nên cũng vừa đi vừa ngẫm nghĩ về các kiểu lễ hội Bắc Nam. Người Huế thì thích "chưng" chớ ít "cầu".




Đường vào làng
Người tới, kẻ về
Lễ hội là lễ hội

Chỉ có trái thanh trà từ các hộ gia đình là tiêu điểm để coi ngó!
Thương hiệu! :)
Mua bán
Thanh trà chưng với rau sạch!
Tính đặc sản được nhân lên!
Rượu thanh trà đó!
Khiêm tốn tô điểm cho cuộc thi "tiếng hót chim chào mào"
Hội chim chào mào cũng được ké!

Các đặc sản khác của làng cùng tụ hội cho xôm.

Bán rau giống!





Quế nào từng ở Móng Cái, sẽ nhớ cái thứ quả chua hồng cam hấp dẫn
thường vắt vẻo trên các bờ rào, ta gọi đó là quả nhót,
nhưng người Huế gọi khác: trấy Dót, cách phát âm dễ thương của thổ ngữ mà!
Gà tre cũng ké lễ hội.




8 nhận xét:

  1. MF:

    Xưng là "Bạn nhà nông" mà chỉ nhớ nhà nông vào mùa thu hoạch nông sản mới quý hóa chứ!

    TM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :D dạ chỉ khoe thành quả thui mừ đại ca! Còn khi làm bạn thì lâu dài mừ!

      Xóa
  2. Thanh trà có ngọt không em ?
    Mà nghe Huế nói thấy thèm lắm đây !
    Ước gì về Huế những ngày
    Để anh có thể giải bày tương tư !

    Trả lờiXóa
  3. @vuanhvinh: Thanh trà nói ngọt thì ngọt,
    quả bưởi bảo chua thì chua,
    bởi rứa mới bày lễ lọt,
    cho người biết ngọt hay chua! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bưởi chua Trà ngọt đã đành
      Ở Huế thì ngọt về anh đắng chằng
      Bây mừ chẳng biết mần răng
      Anh đành phải chịu ! Than rằng với ai ???

      Xóa
  4. Ngày xửa ngày xưa, khi còn học ở Huệ, mỗi dịp hè về, là lại lỉnh kỉnh tay xách nách mang thanh trà về làm quà. Sau này có dịp đi công tác ngang Huế vào dịp này, thế nào cũng chất đầy cốp xe. Thanh trà Huế quả nhỏ hơn bưởi, vỏ hơi vàng, nhưng có vị ngọt rất khó tả. Vị ngọt thanh, không chua như bưởi. Thanh trà Huế nổi tiếng phải kể đến thanh trà của làng Lại Bằng, giống như người ta nói ăn cơm hến phải là cơm hến của Cồn Hến!

    Trả lờiXóa
  5. @MF : hum wa Ráo thấy tizi đưa tin và hình ảnh lễ hội này đóo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Ráo: Zậy na? Hum đó MF thấy xe con vô chật đường, nhưng trong hội chợ hổng thấy tên quay phim chụp ảnh nèo, chợt nghĩ tội công bà con, đem cái điện thoại cùi ra chộp mấy ảnh để khoe các Quế, vì ít nhất các Quế cũng đã từng nghe MF tám về thanh trà rùi đó!

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]