Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

TIN BUỒN: THẦY MẤT !

Thầy Nguyễn Văn Trịnh
Thầy Nguyễn Văn Trịnh dạy trường HSMN từ năm 1961 tại Hải Phòng, Đông Triều, Móng Cái, Quế Lâm. Thầy sang Quế Lâm năm 1974, đã mất lúc 10:50 ngày 7/8/2014 tại Hải Phòng. Hưởng thọ 75 tuổi.
Lễ viếng từ 9h ngày 8/8.
Lễ di quan và an táng: sáng ngày 9/8, tại Hải Phòng.
Lễ viếng của hội HSMN, theo thông báo của thầy Trần Văn Từ, sẽ tiến hành lúc 14:00 ngày 8/8 tại B2 lô 7, khu dân cư 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Hiện theo thầy Từ  thông báo, có 4 vòng hoa gửi viếng thầy Trịnh từ hội HSMN Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
Kính báo các Quế!

20 nhận xét:

  1. Lại một người thân yêu của Quế ra đi, sóng mũi cay cay. Xin một nén nhang tiễn đưa thầy!

    Trả lờiXóa
  2. Cháu xin chia buồn cùng gia đình thầy Trịnh...

    Trả lờiXóa
  3. Cháu xin chia buồn cùng gia đình thầy và cầu cho linh hồn thầy yên nghỉ nơi suối vàng.

    Trả lờiXóa
  4. Không, tạo hóa, cuộc sống sinh tồn, ta phải chấp nhận. Một phút nhớ lại, tri ân với Thầy. Không chỉ riêng tôi mà HSMN mong Thầy Trịnh về thiên đường. Bởi cuộc sống vì mọi người đã là tiêu chuẩn của thế giới bên kia. Không, không có rào cản nào cả, Thầy sẽ là thiên sứ của trần gian, của HSMN.

    Trả lờiXóa
  5. Thầy TRINH kính yêu !

    Tháng 6 em với Mộng Linh
    Vừa ra Thanh Hóa viếng Thầy TUẤN xong,
    Cũng chỉ thăm kịp mấy Thầy
    Ở Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên
    Đang dự định xuống Hải Phòng
    Thăm THẦY, thầy Thái, cô Mỵ kính yêu,...
    Bỗng nghe Sét đánh ngang Trời :
    THẦY đi đột ngột - Em không kịp về
    Sào Gòn em thắp Nén Nhang
    Khấn THẦY siêu thoát về nơi Niết Bàn !
    Hứa THẦY : GIỖ 1 năm sau
    Em sẽ về Hải Phòng, cùng Thầy Cô,
    Cùng bạn bè : TƯỞNG NHỚ THẦY
    Ôn bao kỷ niệm Quế Lâm thưở nào,... !

    THẦY RA ĐI hãy yên tâm
    Chúng em mãi nhớ tới THẦY KÍNH YÊU !

    Em TIẾN HÙNG ( ĐB ) - TPHCM

    Trả lờiXóa
  6. Cả buổi sáng ni MF lục được tấm ảnh chân dung thầy Trịnh từ hàng ngàn bức ảnh của MF trong tủ sách, mừng hết lớn, đưa hình thầy lên cho các Quế hình dung hình ảnh của thầy ngày xưa, ảnh này thầy cho MF năm 1972.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu mình nhớ không nhầm thì thầy Trịnh đã từng giao lưu trên bantbe .Con xin chia buồn với gia đình thầy và mong thầy bình an cõi vĩnh hằng .

    Trả lờiXóa
  8. Để nhớ đến người ra đi, phương Tây người ta hay nhắc lại những câu chuyện, kỷ niệm về người đã khuất, mong các bạn hãy gợi nhớ lại những kỷ niệm về thầy Trịnh như mọi lời tri ân. Q.MF có đăng hình thầy, cảm ơn Q.MF đã gợi nhớ đến Thầy.

    Trả lờiXóa
  9. @Ráo: Hồi tụi mình còn giao lưu trên email quelam.hsmn, thầy có tham gia nhiều Ráo ạ!

    Trả lờiXóa
  10. Thật nhé,mình mà trưởng ban bin tập của báo chi đó ,dịpkỷ niệm 60 năm Hsmn...nè nè,đặt lun các cây viết của trường "nội ngữ" ,viết về HSmn cho có chất của HSMn,chứ đọc viết về Hsmn mà thấy lạ lạ sao ý...ko phải Chê Trang Cưm,nhưng....
    HSMN,nghịch thì ko phải bàn,dẫu là ngoan vẫn có chất nghịch ngầm trỏng,...

    Trả lờiXóa
  11. @ND 22:58:00 07-08-2014:

    Đồng cảm với ý kiến của bạn, thầy là thiên sứ, và chúng ta sẽ lại gặp thầy nơi cõi vĩnh hằng. Thật là hạnh phúc thầy nhỉ? Mong thầy mỉm cười...

    Trả lờiXóa
  12. Đây là bài thơ của thầy Trịnh trên trang bantbe:
    (http://bantbe.blogspot.com/2011/12/tho-cua-thay-giao-mang-ve-cho-cac-que.html)

    Cùng vui voi HSMN
    Góp vui cùng các bạn HSMN Quế Lâm

    NHỚ KHU HSMN QUẾ LÂM

    Quế Lâm đệ nhất thiên nhiên cảnh
    Cầu Nguyệt, cầu Hoa, điểm Dung Hồ
    Nga lầu, Lô địch màu huyền ảo
    Động Thất Tinh Nham chốn tiên cô.

    Dòng sông Ly Giang chảy lượn quanh
    Dương Sóc tàu đi, núi giăng thành.
    Ngỡ tưởng Hạ Long tranh thiên tạo
    Du ngoạn bồng lai lắng hồn xanh

    Có biết bao nhiêu lớp học trò
    Miền Nam nước Việt gửi bạn lo
    Hàng ngàn giống đỏ chăm học tập
    Vật chất đủ đầy Đảng dành cho.

    Tôi nhớ tôi yêu một khu trường
    Nhiều hàng Quế biếc, đỏ Đào vương
    Nhà ăn, nhà học, hồ bơi đẹp
    Sân bóng, bồn hoa tỏa sắc hương.

    Nhớ mãi không quên: Má, Cô, Thầy...
    Giỏi nghề dạy học, việc hăng say
    Thể thao, văn nghệ, nhiều tài lẻ
    Nuôi dạy các em lớn từng ngày.

    Thấm thoặt thời gian trôi quá nhanh
    Giống đỏ ngày xưa đã hóa thành
    Cây đời trĩu quả trên quê mẹ
    Vẫn nhớ dòng Ly nước trong xanh.

    Nguyễn Văn Trịnh
    Nguyên GV các trường HSMN ( 1961-1975)
    Trường số 11,21 HP - Số 1 Đông Triều - QN
    Khu HSMN Quế Lâm – TQ
    ĐT: 0912810505 - 0313.824810

    Trả lờiXóa
  13. Ngày đó, Thầy - cô còn rất trẻ, chúng ta còn rất nhỏ. Người đời có câu "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Ma, quỷ chưa thấy, chỉ có mấy ông học trò là hiện hữu. Thầy, Cô, Má đối với lũ chúng mình là mẫu mực, chữ Nhẫn, chữ Tâm khó ai vượt qua, nhưng tình người không thể tả hết, mỗi HSMN đều có kỷ niệm riêng.

    Trả lờiXóa
  14. Mong thầy yên nghỉ

    Trả lờiXóa
  15. Ôi! Thơ thầy khái quát và tình cảm riêng cho trường QL

    Trả lờiXóa
  16. Theo dõi lâu ngày thấy trang blog này có điều lạ: có khi chuyện gì đâu thì tán rất ghê, nhưng với tin buồn thì rất ít lời chia xẻ.

    Trả lờiXóa
  17. Mỗi khi có tin buồn, mỗi Quế còm một tin chia buồn, sẽ giống như ta ghé thắp nén nhang cho người đã khuất, dẫu đó là thầy, bạn hay phụ huynh ... chúng ta có làm đấy chứ, nhưng chưa nhiều. Các Quế xem các trang bạn Trỗi, mỗi khi có tin buồn, các đại ca đại tỷ chia sẻ rất nhiệt thành, có người bình thường ít thấy còm, nhưng hễ có tin buồn là có chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  18. Nặc danh 23:31:Đúng và cũng ko đúng,chia buồn xong thì....sông vẫn mãi trôi,dòng đời đâu có dừng lại,vẫn phải bươn chải với cuộc sống hàng ngày,nhâm nhi mãi nỗi buồn ư,điều đó người đã khuất muốn vậy sao?
    -nếu như biết nhiều về người đã khuất thì mới có nhiều chuyện để nhớ và nhắc lại chứ ,còn ko chẳng lẽ bịa ra à?
    -nếu vậy xin hỏi một câu mà bấy lâu nay cứ ...:tiêu chí của santbe cụ thể đi,nếu ko phù hợp thì sẵn sàng ko đi chợ nữa,chứ thi thoảng trách khéo vậy ,mệt đầu lắm....

    Trả lờiXóa
  19. @Ẩn danh: Theo MF thì còm í chỉ có ý nhắc chúng ta cùng chia sẻ các tin buồn, vì nếu người là chủ thể đang bị mất mát, vào siêu thị, sẽ thấy được an ủi khi mình và gia đình được những người trong gia đình siêu thị ni chia sẻ, dù cho chỉ vài lời, không nhất thiết phải biết về người đã khuất, nhiều khi chỉ một câu ngắn gọn như Ráo em còm trên kia, cũng đủ ấm lòng cả người ra đi và người ở lại. MF nói rứa Ẩn danh có chịu hem? :) Chúc vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  20. UL hay đọc đi đọc lại những dòng còm như nac danh và ẩn danh,có lẽ khó nói wa nên mần a hùng Nup cho lành..
    -Nhưng tỷ MF và tỷ N.H ,các Q nữa,cóthấy lạ ko,thiển nghĩ của UL là vầy nè:nếu là Q,hay HSMN ,khi ghé trang W,mà thấy có tin buồn nhắn,thì sẵn sàng chia sẻ,bằng nhiều cách có sẫn mà trang W mở cửa,loại trừ đi yếu tố vô tình...Thì sao nhỉ...ko lẽ trang W thực sự là rất ...và rất ko nhiều ..Quanh đi quanh lại ..là vì,đã com chia sẻ rồi,mấy khi lần 2 nhỉ....
    -là còm tiếp cho liền mạch,chứ siêu thị đang chia buồn thầy ra đi...
    -UL có gì sơ sót ,siêu thị bỏ quá nhé




    -

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]