Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT

Cấp hai ở Quế, trong tất cả các món (không phải món ăn nhé), với tôi và nhiều đồng bọn nữa nhẽ là món ôn bài buổi tối, là món oải bã chè nhất. Chiều ngủ dậy, đợi ngơn ngớt nắng tí ti là chúng tôi bắt đầu tung ra đủ các thể loại ngón nghề để chơi cho thỏa. Bể bơi là lựa chọn số một, sau là các món bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn v.v...Nếu không thể thao thì chúng tôi cũng lội làng Choang, bắn chim, bắt cá lia thia, và tranh thủ vặt được cái gì nhét họng thì vặt. Cứ thế mà lang thang cho hết buổi chiều.
 Tất nhiên đến khoảng bốn rưỡi là thằng nào tới phiên tưới rau thì liệu liệu mà về lo tăng gia sản xuất. Nói vậy chứ nghịch gì thì nghịch, nhưng bọn tôi coi lao động là vinh quang phết. Lớp lớp đua nhau, trồng cải thì cải phải to nhất, rau muống thì năng suất trên một luống phải cao nhất. Cứ thế thi đua ta quyết thi đua...Tôi thật. Còn chú nào không trong diện thì lo tắm rửa, ngắm gà vịt rồi đợi kẻng cơm. Ngày nào cũng vậy, chỉ trừ những chiều phải học nghề, hay nữ công gia chánh.
Bảy giờ tối là lọ mọ lên lớp ôn bài, con gái thì không biết sao, chứ bọn trai chúng tôi cứ như bị dí súng mà bắt đi. Cả buổi chiều dốc sức cho các món rồi, chỉ khoảng non tiếng đồng hồ là trụ được, rồi bắt đầu có thằng gục. Lớp trưởng cũng theo dõi nhắc nhở, nhưng ăn thua gì, gục là gục. Nếu thầy chủ nhiệm không lên, thì thôi lớp trưởng cũng đành nhịn mà nhìn nó ngủ. Ôi giời, nhìn nhiều thằng ngủ hài vãi, thằng thì nước dãi lòng thòng, thằng thì há mồm toang hoác.
Rồi các ý tưởng chọc ghẹo cũng nẩy sinh từ đây cho nhanh hết giờ, vả cũng đỡ buồn ngủ, nên người ta bảo đừng ngủ khi lũ bạn còn thức là vậy đấy. Đầu tiên là lấy tờ giấy cuộn thành điếu thuốc gắn vào miệng thằng đang há mồm ngủ, điếu thuốc đưa đẩy nhịp nhàng theo hơi thở của nó, xong cả bọn cười xình xịch, mấy đứa con gái cũng bụm miệng cười tòe loe. Lúc sau lại xin sợi tóc đứa con gái rồi ngoáy tai tiếp, nhìn nó ngọ nguậy vui ra phết. Bọn chúng tôi đứa nào hầu như cũng dính chiêu này cả, thế mới cú.
Lớp 7b, tôi mới thằng Châu rót ngồi chung một bàn. Vốn thằng Châu rót lớp 6a, do hồi lớp 6 sự học của nó có vấn đề, nên hè năm lớp 6 nó cùng vài thằng nữa được vinh dự tham gia khóa học tăng ca của các anh chị bên dân tộc qua. Các anh chị học lên, còn nó thì chỉ cần nhớ lại bài đã học thôi. Và sau nó được phân qua 7b. Chính sự ôn này cũng giúp nó đột phá trong việc học. Vào lớp 7, nó khá hẳn, tôi đôi bận cũng phải nghía trộm toán của nó lúc kiểm tra. Tối tổi đến lượt nó dính chưởng hút thuốc giấy và lấy giáy tai, ô hô mắt đỏ kè nó giật tỉnh, ngượng nghịu. Rồi! Đợi đấy đi, nó thầm nghĩ.
Trưa hôm sau nó mới nói với tôi: sáng ngồi học tao nhìn mấy bóng đèn có cái đuôi nhỏ nhỏ thò ra (ý nó nói là con chuột đèn ống), sáu bóng cả thảy tao với mày chiều nay vào gỡ nó ra cho đèn hết sáng...tôi nhanh nhảu: vậy là tối khỏi học đúng không? Khà khà hai thằng cùng cười khoái chí. Thảo luận thêm về kế hoạch hành động rồi hai thằng ngất đợi chiều đến.

 Bàn luận rồi, tôi mới nó không phi thẳng lên lớp học theo lối thường ngày, mà vu hồi  lên nhà ăn thẳng sang đầu nhà ăn cấp một, rẽ trái theo con đường bê tông ngăn hai trường cấp 1 và 2 để đến được dãy lớp học. Ngó trước ngó sau hai thằng xông vào, lúc này tim tôi bắt đầu đập thùm thụp, hãi hãi là. Thằng Châu trấn an: không ai thấy đâu hành động thôi, nhanh. Bình tĩnh nó hối tôi kê bàn kê ghế để đứng lên, tôi làm nhưng mắt vẫn lấm la lấm lét nhìn ra ngoài cửa kính xem động tĩnh gì không, giữ ghế cho nó leo mà tay run bắn, quả là bọn lớp A có tư chất làm tướng thật...(Còn tiếp)

Xuân Hùng.

26 nhận xét:

  1. Mấy tuần trước lao xao đủ thứ còm. Tuần này im ắng quá. Tuần sau thì sao đây N.H, M.F? Giống như bão vậy. Hoàn lưu bão vào trước, đến tâm bão (yên lặng lạnh người), tiếp tục là hoàn lưu bão. Cứ ầm ầm đến phát sợ. Nếu ai không đốt lửa, sao ai biết mà còm?

    Trả lờiXóa
  2. À, có một điều thắc mắc hỏi các bạn lớp 5 năm 75 ở Quế là: khi các bạn học cấp 2 thì còn tồn tại cấp 1 không? Nếu còn thì các bạn ý giờ ai có gặp không? Tả lại cho tớ nghe mới nhé! Út cưng đấy...
    Xem thử nè:
    http://www.youtube.com/watch?v=yBr7UgPfz-M

    Trả lờiXóa
  3. X.H: Sau 75 còn cấp I. X.H có thể hỏi lứa thằng Phương (em Phong Phú). Nó học lứa đó đó.

    Trả lờiXóa
  4. Trung uý Phương học với út lì nhà tớ nên 75 học lớp 6 rùi .

    Trả lờiXóa
  5. A XH hỏi câu rất hay,coi coi nào....UL nhớ thì ko còn c1 NVB nữa...(năm 75).
    Sau lứa cuối lên lớp năm,các thầy c1 đâu như ở tập trung trong một phòng khá rộng để chuẩn bị về nước- mỗi thầy một giường cá nhân,một cái bàn có hộc bé bé,trò đến chơi ngồi trên giường....các thầy sống đạm bạc nhỉ, như là ở phòng tầng 2 ,khu mà thầy Niệm,thầy Hạnh chuyên lo về loa đài âm thanh... cho các trường.... vì thỉnh thoảng trước khi các thầy về, UL,Quế N Khánh,QuếLeHue,QLanb....rủ nhau đi thăm các thầy,bạn nào học thầy nào thì chơi và nói chuyện

    với thầy đó,UL học c1 là 4a,thầy Trịnh Đình Tuấn làm


    chủ nhiệm,thầy Ba làm p.chủ nhiệm,thầy Tuấn đặc
    biệt là rất cao...
    UL hình dung như vầy:(ko kể các anh chị học vượt nhé,gọi là út bị cú đầu cho í chứ)
    -lứa út75:
    7(75):UL,QNKhanh,HN,HH,LeHue,LanB,LanBo,Hồng Nga,BVan,CSon,Nghĩa en,HBa,.....(bổ sung nhé)
    6(75):ráo QHoNga,TuyetNga,Ph.Lan(múa rất đẹp).....
    5(75): QNgoVan,Hạnh.....
    -a TGTB cho cái tổng văn hợp ,chắc chính xác hơn.
    -e tạm còm vậy đã...
    HHQ

    Trả lờiXóa
  6. ở trên là e nói đám nhỏ lâu nhâu ấy,cho dể hình dung,chứ ko có ý phân biệt chi cả các huynh tỷ muội nhé.
    -nhỡ phạm huý thì xí xoá,xí xoá gạch ngang cho e nhen.

    Trả lờiXóa
  7. P.Lan học chung lớp với T.Hạnh , Tuyết ngố . .. Lứa lớp 6 (75) có trung uý Phương , Trúc Quỳnh ... Lứa lớp 5 (75) có Hùng mập..... Hết , không còn c.1 nữa

    Trả lờiXóa
  8. Như vậy trường Võ Thị Sáu hết học trò từ năm 70-71 thì phải?

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn UL và Ráo em cho kết luận về "trường chúng em trường cấp một Nguyễn Văn Bé...". Vậy là nó cũng tròn sứ mệnh như bao trường hsmn khác - 1975. Nhớ bài thơ ngày trước tôi hay nghêu ngao:
    Trường tan em về
    Em về trường tan
    Tan trường em về
    Em về...tan trường.
    Hu hu...
    Hình như tôi có "phổ nhạc" bài thơ này nữa, he he

    Trả lờiXóa
  10. Lao động là vinh quang,nghe quen lém,tuy nghịch nhưng vẫn ko thích bị chê là lười lao động.
    Có lần còn đi gặt lúa giúp đồng bào khu tự trị dân tộc Choang nữa:lạ nhỉ,họ gọi là khu tự trị,HTX nông nghiệp,nhưng đi làm ruộng theo kẻng và ăn cơm nhà ăn tập thể- .Năm đó,bị thiên tai-kiểu lũ lụt MT vừa rồi,nhưng ko mạnh như ta đâu,lúa ko gặt kịp,chìm trong nước,lên cả mầm,thế là HSMN c2 trường Bé được huy động.Mỗi tên được phát đôi xà cạp vào chân ,đôi xà cạp tay(như hai ống tay cắt ra,tra dây chun hai đầu giữ ko bị tuột),tay lăm lăm cây liềm dài ngoằng ào xuống ruộng,hăng lắm,nhưng đâu phải hùng hổ là ngon lành đâu,dẫm nát cả lúa mà ko gặt được một nắm lúa nào.Được bầy cho là,phải lựa thế đám lúa bị ngập,xem chiều nào,rồi nhẹ nhàng từng nắm đưa liềm giật dứt khoát...đó là lần duy nhất trong đời đi gặt lúa,thật đấy,về sau kể chuyện gặt lúa chính là lần ni đây....Ngịch thì ở đâu cũng có trò cả ,đang khoái chí vì cũng gặt nắm lúa bé tý,Ê mày mầm lúa ngọt lắm mày,thử đi...Ê dơ quá...Mầm lúa trong hạt lúa nẩy mầm dơ chi...chỗ đừng bị nước ngập ấy....ngọt ngon lắm....ừ ..ra vẻ hăng say,thi thoảng măm mầm lúa,ngọt phết....sau này biết mầm lúa còn làm cả đường mạch nha,...he...he....

    Trả lờiXóa
  11. Nhớ tới cái đoạn tối phải lên lớp tự học mà hãi . Trời đông lạnh giá , gió thổi ù ù buốt tới óc mà vẫn phải lếch thếch lên lớp . Tới lớp rùi thì buồn ngủ ghê gớm . Một hôm ráo vớ được 1 tập báo , thế là đọc mê mải hết giờ luôn , chả thấy trực nhật nhắc nhở gì hết , đến cuối tuần mới biết nó thầm lặng ghi tên mình vào sổ kỷ luật . Quên mất tiu là đứa nào rùi , không thì ...

    Trả lờiXóa
  12. Thích nhất tối lên lớp học mà bị mất điện , không hiểu sao có điện thì buồn ngủ , cúp điện thì lại học hăng đến thế ? Tui nhớ bữa học thuộc lòng bài " con cáo đuôi bông" , cả lớp đang lè nhè đọc theo tiếng gõ thước cùng tiếng quát tháo của lớp trưởng thì ... Bùm , cúp điện ! Cứ như được liều thuốc tiên , cả đám hào hứng gào lên : con cáo đuôi bông - bộ lông hung hung - hàm răng nhọn hoắt - ban ngày lẩn mặt - trong bụi trong hang - tối đến vào làng - bắt gà bắt vịt- dân làng đã biết - rình tóm được ngay- đòn gánh cành cây - phang cho kì chết - thế là đáng kiếp - con cáo đuôi bông - bộ lông hung hung.... Cứ thế mà gào cho đến khi có điện trở lại , và đó cũng là lần duy nhất cả lớp thuộc bài

    Trả lờiXóa
  13. P.Lan,T.Hạnh năm 75 được cô Sửu phân công ở lại kèm các em .Lúc này 2 đứa khác lớp nhưng cùng đội múa nhí và đội TDDC của trường.UL.nói đúng đấy,nhưng chẳng nhận ra bạn là ai.thật tiếc.

    Trả lờiXóa
  14. "rồi đợi kẻng cơm": Theo trí nhớ hơi lộn xôn nhưng hơi bị chuẩn thì Cấp I NVB dùng CÒI , cấp II NVB thì dùng CHUÔNG để báo giờ ăn, ngủ...Thi thoảng báo động thì dùng kèn đồng.
    Cái KẺNG ni chắc XH rinh ở Doanh trại Quân đội vào đây.
    Ý kiến các Cụ Quế thì sao?

    Trả lờiXóa
  15. O thanh pho co Hung map ,no la lop be nhat. Hoi no thi biet.

    Trả lờiXóa
  16. năc danh 20:57 -1-12-2013:ko sao bạn ơi,cứ vô tám chuyện cũ cho vui-toàn chuyện có thật 100 % (có khi nghe như bịa).Chuyện mình quên thì bạn nhớ....đọc thấy như có mình trong đó là đúng và rất vui.
    -bạn còn nhớ hết tên trong đội múa nhí ko,UL nhớ:PLan là múa chính,còn 12 bạn múa nền(NgôVan,Hạnh,Xuân phính,Hoa,HH....bạn bổ sung đi...mình ko nhớ nữa...

    Trả lờiXóa
  17. ủa,tỷ QMF mải đi buôn "lậu"tận trung đông hay sao mà ko thấy đem hàng ra chợ nhỉ(phải thôi MF mà)-chợ mô cũng ko thấy.
    -các huynh đệ tỷ muội ơi,giờ muội hỏi câu ngược lại với huynh XH nè: lứa quế đầu tiên(Quế Cả) ấy,lúc sang QuiLin là học lớp mấy-lúc ở trường cũ nữa nhé,về nước năm nào,học ở Quế mấy năm,giờ là huynh tỷ nào trong chợ vậy.....
    -UL nhớ đận trường cũ:eo ơi có hôm tối mà nghe đạn nổ chớp loè chíu chíu sáng choé cửa sổ,cô trò chui xuống gậm giường...sau nghe nói hồng vệ binh và suýt vệ binh bắn nhau...mà trường cũ í đâu như ở mấy tháng hè đầu tiên sang Quế thôi,nhưng ấn tượng khá mạnh vì:sâu róm rất nhiều,xem bóng đá ở sân vận động,sơ ý tựa mặt vô cây to là một lớp lông sâu róm bám vào mặt,ngứa và tởn tới giờ,vì UL bị mà....nữa nhé sáng ra đi vệ sinh tập thể....thì sâu cước to như ngón chân cái rơi đầy sân ,cho tới giờ UL chỉ thấy sâu ở trường cũ là đại sâu,nhiều vô kể,đâu dám bước đi,cô Minh phải kiếm gạch lót lên theo bước chân bé nhỏ của Quế nhí,lúc ấy cả lớp mới đi được....rồi xin lỗi chứ đi VS ,ngồi nối đuôi nhau theo một máng dài...bé quá chẳng biết gì....sau nghe nói trường mới xây chưa xong,tạm tập trung các cháu MN về.....trại bò... mới dời đi vội .....

    Trả lờiXóa
  18. @UL: sang Quế Lâm đầu tiên là đầu năm 1967, lớp lớn nhất hình như học lớp 9, lớp nhỏ nhất là lớp 1 (lớp 1a của N.H), sau đó trường Võ Thị Sáu sang sau. Chắc UL nhớ: năm 1968 Nam bộ và khu V đánh nhau, Nam Bộ và những người (Khu V) tham gia đánh nhau và các lớp lớn phải về nước năm 1968. Sau đó, cứ hết lớp 7 là về nước. Ở Quế lâu nhất phải là mấy Quế học từ Võ Thị Sáu lên (từ 67 đến 75).

    Trả lờiXóa
  19. @TGTB: Hôm qua đi đám cưới con nhà Phong hỏi tụi nó thì đúng là dùng chuông thật, nhẽ ảnh hưởng 15 năm đi bộ đội mũ(bộ đội) toàn dùng kẻng thôi.
    @UL: ND 22:08:00 04-12-2013 trả lời đúng rồi đấy, thêm tí, cấp 3 về nước còn do sự quản về giới tính nữa? là chú anh nói vậy. Trong chợ có thể có nhưng các anh chị chỉ chưa lộ diện.

    Trả lờiXóa
  20. Võ Thị Sáu sang trước chứ vì khi tớ tốt nghiệp VT6 thì lên trường 11 ở Móng Cái , đến tháng 2/67 mới sang TQ . Khi đó hai muội muội nhà tớ đã có mặt rùi mà .

    Trả lờiXóa
  21. Hình như: tên của các trường như Nguyễn Văn Bé, Võ Thị Sáu, Nguyễn Bá Ngọc... ở Quế Lâm được sử dụng cho các trường trong Khu giáo dục HSMN Quế Lâm và các trường HSMN số 11 (cấp 1), 13 (cấp 2), 01 (cấp 2 và 3), trường Nhi đồng Miền Nam khi sang Quế Lâm được đổi tên theo: học sinh các trường HSMN có số: 01, 11, 13 được gọi là trường Nguyễn Văn Bé, học sinh thuộc trường Nhi đồng Miền Nam được gọi là trương Võ Thị Sáu. Học sinh trường Dân tộc Trung ương sang Quế Lâm vẫ giữ tên cũ.

    Trả lờiXóa
  22. UL.ơi đội múa nhí còn có:Minh Châu(em anh Minh Thường),Hồ Xuân Nga,Lý Mỹ Dung(Lý Bôn),Hằng Nga(Nga Đầu Gà),tên này bi giờ như người mẫu,còn nhí gì nữa.Bạn nói Hạnh,có phải là Mai Thúy Hạnh không?

    Trả lờiXóa
  23. Đúng rồi 2 cái : 1 đúng là VTS sang trước , 2 đúng là MT Hạnh , bây giờ H vẫn rất đẹp và múa cực kì đẹp , nó múa flamenco là thôi rồi , chỉ có há họng ngồi mà ngẩn ngơ

    Trả lờiXóa
  24. Năm 75, sau lớp 6 của Nhị Heo,Đào Thanh Hải (ở Huế), UL, Thanh Lâm, Đình Lâm, P.Lan(Đồng Tháp),trung úy Phương, Hồ Nga (ở Huế), Tuyết Nga (Đồng Nai),Quán và Phú Hòa(Đà Nẵng)... là lớp 5 của Mai Sơn Thủy ( em Mai Thúy Hạnh), và một số anh nhớn ở trỏng ra (Long, Thọ...); rồi mới đến lớp chót có Hùng ô tô, Quốc Nam, Giang...Song lớp này phải chuyển qua học với trường Dân tộc.

    Trả lờiXóa
  25. Đội muá còn Đỗ Hạnh và Tuyết Nga nữa đó!

    Trả lờiXóa
  26. Các bạn Quế nhí cùng nhớ-tám cho đầy đủ đội múa....ấy ,một người nhớ chẳng hết đâu,bao người cùng nhớ mới ra chuyện nhiều...tiếp tục nhé.
    -UL năm 75 là học 7h,như có lần đã còm,chuyển qua lớp các anh chị học vượt ,có vài tên nghịch như UL và đầu gà thôi,để trở thành Quế ngoan ấy...chứ các bạn Quế nhí khác(nữ nhé) nói chung là ngoan hiền và thuỳ mị....Ngoài chơi với các quế cùng khối,ko hiểu sao UL cũng quen khá nhiều với các Quế nhỏ hơn một lớp như:Quế:HoNga,PhuHoa,PLan,TNga,Quán,THanh...
    -Với MaiThuyHanh ,UL còn nhớ chuyện hai đứa đổi áo len và váy đầm :dạo ở trường VTS và cấp 1,UL và MTH chưa bao giờ cùng lớp,nhưng MTH bấy giờ nổi bật ,nhất là trong dịp hè(trong mắt UL lúc ấy) ,mỗi khi Quế ấy diện váy đầm màu trắng có thêu vài con gà vịt vàng đỏ và đám cỏ xanh trước ngực ,lúc í thấy đẹp vô cùng.Cứ hình dung trong đám quế nhí trai,nhí gái đều quần đùi xanh,áo mayo cháo lòng,MTH như thiên nga trong bầy vịt...UL rất thích mặc váy,tuy nghich(con gái mà-ai ko vậy)....ngắm váy MTH chứ chưa một lần hỏi thử vì biết MTH thích váy(bạnsẵn lòng thôi-tính MTH vốn thảo).....cho tới khi lên c2,đã lớn,váy chỉ còn xếp vào ngăn tủ,UL vẫn nhớ và thích,bèn hỏi MTH:tớ có áo len vàng má tớ đan cho khi đi truòng MN,khá đẹp,chúng mình đổi váy áo đi.Giờ có mặc được đâu.Nhưng tớ thích váy lém,thi thoảng ngắm cũng được...Ừ nhưng khi zìa nước đổi trả lại nhé ,vì váy cậu và áo len tớ,là kỷ niệm má sắm cho khi đi trường MN mà...tới khi 75 về nước áo váy trở về lại chủ nhân,tính MTH hiền hoà,ko bỗ bã,nên xưng hô với H,UL xưng cậu tớ....

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]