Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

QUÁ ĐÃ

20/11 năm nay các Quế Ráo được các Quế và các anh Trỗi chúc mừng tưng bừng . Ráo sung sướng không phải mần chi hết , cứ thế mà đón nhận hạnh phúc . TGTB đi kinh lý phương Nam , tới  xứ Sài , bắt tận tay chúc mừng các Ráo . 


Chúc mừng ráo Hoài Nghi .


Chúc mừng Ráo .


NGẦU CHƯA !!!!

14 nhận xét:

  1. Thầy của thầy (Nhờ thầy coi giúp một quẻ xem cải cách giáo dục sẽ ra răng?)

    Trả lờiXóa
  2. Thầy mỉm, Ráo Nghi cười
    Thầy cười, Ráo Hồng mỉm
    Thầy đeo kiếng, Ráo mình trơn (không đeo kiếng)!!!

    Trả lờiXóa
  3. Hai ráo,ráo huynh và ráo tỷ được thầy đặc cách trong. chuyến du hí SeGoong...đúng thôi ngày của ráo mà..
    -anh Nghi đấy ạ,cũng lâu rồi trong lần gặp anh cùng QNgoc Khánh và QLeHue ở sân bay TSN,giờ anh ko khác chi lúc đó,e nhận ra ngay,gặp lại bạn cũ7h thích nhỉ,nhất là gặp anh KDung nữa ,với bạn bè cả hai anh đều rất nhiệt tình...Nghĩa ẻn biết tin chắc tiếc vì ko gặp kịp....

    Trả lờiXóa
  4. @UL : anh Nghi bận lượm xèng nên chẳng có thời gian lên đây chơi đâu em . Nhưng cái đoạn nhiệt tình thì vẫn thế , chỉ có TGTB mới sánh vai được thôi . Sau khi cafe xong thì 2 huyng của em lượn SG . Huynh Nghi nhìn TGTB mà phát 1 cái biểu : mầy làm ơn lấy áo khoác của tao trùm lên cái đầu mày hộ cái vì tau quên mang nón bảo hiểm cho mày . He he . Không nón bảo hiểm thì cách xa cả cây số TGTB cũng bị CSGT túm vô .

    Trả lờiXóa
  5. @Nặc danh : Thầy TGTB phán rằng : kệ cải cách cải kiếc đi , bọn Quế con chúng nhớn hết rùi mừ , Quế cháu thì có bố mẹ nó lo , thầy ngày xưa học lớp 1 bảy năm mà vẫn cháu ngoan bác Mao đấy thôi .

    Trả lờiXóa
  6. TGTB quên gậy ba-toong à?

    Trả lờiXóa
  7. Ngầu ngầu cái gã kiếng đen
    Giống thằng buôn lậu tớ quen năm nào
    Dung nhan tướng mạo to cao
    Chẳng lễ chẳng phép nó nhào ngồi trên
    Nó xô ráo nó qua bên
    Nó chúc nhà ráo mà hên hấn gì???

    Trả lờiXóa
  8. @Vuanhvinh: " nó xô ráo nó qua bên "... Vì nó nói là chụp hình 2 bố con .Hix .

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Mọi năm , 20/11 Ráo toàn tự chúc nhau không à . Năm nay các Ráo mới được bạn bè chúc tưng bừng , khoái chí gần chết . Thế mà huynh còn cà nanh với muội . Từ giờ trở đi muội sẽ sửa lỗi chính tả dùm huynh dù hơi bị nhìu .

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  12. He he...Zui ghê!

    Trả lờiXóa
  13. @UL:Ở bển có ngày nhà Ráo hông? chắc là hông rùi ha, zì công ziệc nào cũng là công ziệc mà, họ không tôn vinh nha RÁO bằng miệng như mình, mình miệng hô 1 đằng mà làm 1 nẻo...Thôi thì tự ta cứ động viên ta vậy...
    Rất vui vì bạn luôn ở đây với anh chị em Quế!

    Trả lờiXóa
  14. Quế Lâm: UL nghĩ chắc trong nghành giáo dục họ cũng có ngày tôn vinh nghành nghề,xong rầm rộ như VN thì...chỉ có ở nước mình.Dạo quế con đi học,UL ko thấy nói gì về ngày ni cả....Ở Đ có rất nhiều ngày lễ chung toàn quốc trong năm....kế hoạch nghỉ lễ đều có đăng ký trước nơi mình làm,và luân phiên nhau trong công ty,vì vẫn bảo đảm sản xuất ko bị ảnh hưởng....Một lần zìa phép là UL phải báo trước cả hơn năm trời....
    -Quế Lâm là ai vậy,HN,hay Nghia ẻn,anh Nghi. anh DuongTan...?,học 7h-75 hả?....
    -ở ta có ngày nhà Ráo,hay đấy chứ

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]