Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

TẤM ẢNH KỶ NIỆM ĐỜI TÔI

 Xem ảnh, đố vui có thưởng:
Xuất xứ: Ảnh chụp nhân kỷ niệm 40 thành lập Khu GDHSMN Quế Lâm tại Đà Nẵng (2007)
Giải thưởng: 1năm ...cà phê.
Chủ đề: Tìm một ảnh chụp tương tự "Học trò với thầy cô Chủ nhiệm"
Gợi ý: Cho phép xử dụng "Bác Google"
Đoạn kết: Nếu không có ai giành giải tôi có nên gửi ảnh để đăng ký Guinness? (Nghiêm túc nha)


Quả là như vậy. Mỗi lần nhìn tấm ảnh cuộc đời tôi lại từ từ hiện ra.  Suốt thời đi học phổ thông tôi sống trong trường miền Nam, từ lớp 2 đến lớp 10. Từ Quế Lâm về Đông Triều.
Từng thầy cô là một giai đoạn của thời học sinh.

Từ trái sang phải:
Cô Lan (Chủ nhiệm 2B, 3B cấp I NVB): Tháng 4/1967. Hà Nội - Quế Lâm. Trường cũ. Những ngày đầu xa nhà, ở tập thể. Nhà đá. Nhà kèn. Sân bóng rổ. Má bảo mẫu. Những đêm hè nghe thầy Thái kể chuyện ma, chuyện "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt"...cùng những làn đạn bay đỏ trời...

Thầy Đọc (Nguyễn Sĩ Đọc, quê Thái Bình, Chủ nhiệm 4B): Trường mới. Ở nhà tầng. Đi nhà cầu. Bể bơi. Sân vận động. Cơm khay hấp. Danh hiệu "Lớp học miền Nam anh dũng"...
Trên cùng: Thầy Đọc. Hàng 1: Bùi Lý (N.Trang), Hà Bắc (SG), Vinh mập (Q.Ngãi), Thu Thanh (SG), Đình Hùng (?), Minh Nguyệt (HN), Mai Hoa (?), Minh Phương (SG). Hàng 2: Xuân Hùng (SG), Đua (Q.Trị), Sen mập (Huế), Đức "cống" (?), Tô Lê Sơn (?), Việt Yến (Cần Thơ?), Ngọc Hà (?), H.Anh (SG); Hàng 3: Hiền "hung" (?), Minh "Tàu" (N.Trang), Minh "núi" (SG), Hưng (?), Bình "chôn thịt" (Q.Nhơn), Tạ Dũng (Tạ "Điêu", SG), Phương Đông (HN,  Trưởng khoa Cán bộ, BV 108, trực tiếp điều trị Bác Giáp), Hồng Phúc (Hungari). Hàng cuối: Lý Huấn (Đ.Nẵng), "Đình" Tiến (Tiến "thuế", HN), Đức Hùng ( sau có nhuận, ?), ???, Hồng (SG), Mạnh Long (Đ.Nẵng), Hải "mèo" (K.Hòa), Tuyết "Nghiêm" (SG)

Cô Như (Mạc Thị Như, quê Đông Triều, Chủ nhiệm 5B, 1969 - 1970), thầy Chi (Phạm Xuân Chi, quê Hưng Yên, Phó CN): Cấp 2 NVB. Lớn hẳn. Những ngày Bác mất. Có tiền tiêu vặt. Đi Quế Lâm. Hang gió. Sở thú. Cầu Hoa. Ly Giang. Cầu Giải phóng. Cá sắt đóng đế giầy. Trèo tường đi ăn trộm. Bị đuổi. Vừa chạy vừa la: "Ủa sư duê nản xuế sâng" (tôi là học sinh VN)...

Thầy Minh (Nguyễn Quang Minh, Chồng cô Như, quê Hồng Gai, Chủ nhiệm 6B, 1970 - 1971): Trồng cải cao gần bằng đầu. Nuôi gà, vịt, thỏ. Đào ao cá Bác Hồ. "Đại tá QĐNDVN" đi đầu (nhỏ nhất) sau mô hình xe tăng...

Thầy Tú (Đoàn Quang Tú, quê Thái Bình, Chủ nhiệm 7B, 1971 - 1972): Làm Liên đội trưởng. "Tổng chỉ huy các LLVT" mỗi khi "duyệt binh" gồm các "Quân khu" cấp 1 NVB, Cấp 1 DT và cấp 2 NVB. Lần đầu tiên phải gọi người cùng lớp bằng "anh" (Bổ túc lên, lứa Lê Tấn Mai, Huỳnh Nghĩa...). MC tiếng Trung cùng Từ Vân (tiếng Việt) trong các đêm biểu diễn văn nghệ tại trường, tại BV Nam Khê Sơn và các buổi chào mừng nhân ngày quốc khánh TQ 1/10, ngày QĐNDTQ 1/8. Những ngày chuẩn bị về nước: tập xe đạp, tập cứu thương...

Thầy On (Châu Văn On, quê Quảng Ngãi, Chủ nhiệm 8E, 9E, Đông Triều): Sơ tán. Sáng: ngô đúc. Trưa, chiều: ngô bung độn cơm gạo dẻo (Cả hai thứ đều không nở). Lần đầu tiên nếm mùi đói. Đi rừng lấy nứa, róc về làm nhà ở, lớp học bên cạnh là hầm chữ A. Chứng kiến 12 ngày đêm Điên Biên Phủ trên không. Nhìn thấy BV Bạch Mai sụp đổ, Khâm Thiên hoang tàn. Suýt được đi trại hè Quốc tế Aztec, bên bờ Biển Đen, Liên Xô. Lý do: Lý lịch tự khai ghi nơi sinh: Hà Nội (Không đủ "gin" HSMN, Lý Thị Huấn, Đà Nẵng đi thay). Lại làm Liên đội trưởng cấp 3 Đông Triều.

Thầy Chấn (Đặng Văn Chấn, quê Thái Bình, Chủ nhiệm 10E, 1974 - 1975): Đang tổ chức "Trại hè 26/3" trên núi Yên Tử thì nghe tin lần lượt các tỉnh miền Nam giải phóng. Trái đất như nổ tung. Câu hát "Về Nam ta sẽ luôn ghi nhớ đây nhiều" của Hoàng Long - Hoàng Lân vừa sáng tác được cất lên ngay trong đêm lửa trại. Thi tốt nghiệp. Thi đại học.

 Giải thể các trường HSMN. Mỗi đứa một nơi. Đứa nào đỗ, vào ĐH, không đỗ đi dự bị. Lớp 9 trở xuống: quê đâu về đấy. Không biết các tỉnh thế nào. Quảng Nam Đà Nẵng dân nuôi thêm 1 năm thì...nhà ai về nhà nấy. Tan nát. Nhiều bạn bỏ học. Đi làm. Giá như ..."Giải phóng" đừng "giải thể"...

13 nhận xét:

  1. Chúc mừng Q. LĐT, hic Quế "cáo" dữ, biết tận dụng cơ hội kéo được thầy cô, miềng đợt nớ chỉ loay hoay với cô Mỵ và thầy Trường, vì mong mỏi lâu quá mới tìm được thầy cô, những người đã dạy dỗ, chăm lo cho mình từ lớp 2 đến lớp 4! Thầy cô chủ nhiệm lớp 5 và 6 không lắng đọng trong mình, cho đến lớp 7 mới có thầy Phiên!

    Trả lờiXóa
  2. Q. LĐT ui, làm sao mà Quế tìm được cái ảnh lớp B rứa? MF nhớ là ảnh này chụp một đợt chung nói là để gửi về Nam cho ba mẹ. Quế có tìm ra ảnh lớp A không , tìm giúp với!!!

    Trả lờiXóa
  3. MF ơi, cái vụ chụp ảnh gửi về Nam là lớp 6, cấp 2 NVB. Còn ảnh 4B là ảnh sưu tầm. Làm sao B có thể giúp MF được. Còn đây mới chính ảnh chụp gửi về Nam. Chết cha! "Còm" không cho đăng ảnh. MF không nhớ ai "quản lý" 5A, 6A à? Cô Phượng "Hắc xì dầu" chứ ai. Ok?

    Trả lờiXóa
  4. @Quế LĐT: không, MF không hỏi ảnh lớp 6 mà hỏi ảnh lớp 4A, giống như 4B đó, kho đó MF không giữ ảnh riêng, nhưng khi đến nhà thầy Chì ở Hải Dương thì rất cảm động vì thầy dán ảnh MF trong anbom của thầy! Rứa Quế sưu tầm ở đâu zậy?

    Trả lờiXóa
  5. anh LĐT tài thật sưu tầm được tấm ảnh này.
    -mà sao e hông nhận ra một ai cả,kể cả anh LĐT:Đỗ Hà Bắc,chị Từ Vân nữa,e còn ảnh của chị Từ Vân đem ra so mà đành bó tay.
    -e học lớp dưới nữa các anh chị khác có thể e ko bít,nhưng anh LĐT thì e vẫn nhớ hao hao,mà sao nhìn ảnh thì chịu.

    Trả lờiXóa
  6. LĐT độc nghe, có ảnh lớp 4B. Mình chỉ nhận ra được 3 tên: đầu ảnh là Lý (hiện ở Nha Trang) hình như là lớp trưởng lớp 4B thì phải, đến LĐT, thứ 2 hàng 3 là Minh tàu (hiện ở Nha Trang). Từ Vân đâu học lớp này, học lớp dưới (lớp 3). Phải không LĐT (Bắc Vân - Đỗ Hà Bắc), xác nhận dùm!. Hồi này, ở cấp 1 cũng chụp hình để gửi vào MN cho phụ Huynh, nên hình như có tuyển tập nào đó về HSMN có một mớ các em từ lớp 3 đến lớp 4 tại Quế Lâm tất cả đều chụp năm 1969. Q MF kiểm tra lại thử coi.

    Trả lờiXóa
  7. @HHQ: Chỉ có tên nào hay đi hội họp mới dễ nhận ra bọn này, và cũng thường tên nào có đi hội họp mới được mọi người nhận ra! Tội nghiệp tên LĐT ko được muội nhận ra (mặc dù hắn rất chịu khó đi các kiểu họp, quen làm lãnh đạo rùi mừ!)
    @ND: MF tìm hết rùi, mà không thấy, đa số là họ dưa ảnh lớp nhỏ, còn hình lớp B này bây giờ mới thấy LĐT hé lộ (hắn định ỉm làm của đấu giá sau này, mà lương tâm cắn rứt, thêm nữa biết tụi Quế .. rỗng túi nên đành ngậm ngùi khoe ra!) :)
    Trong đám này MF chỉ nhớ tụi con gái: Từ trái qua, trên xuống: Thu Thanh, Nguyệt, Mai Hoa, Minh Phương, chị Sen mập, Yến, Ngọc Hà. Lý Huấn, Chị Hồng, Hải "mèo", Tuyết Nghiêm.
    Bọn con trai biết nhõn vài thèng: Bùi lý, Q. LĐT, XH (cái thèng dưới Bùi Lý đó, ngó mặt zậy mà hắn dám xưng "đẹp zai ngời ngợi" đọ!), Minh "tàu", Bình "chôn thịt", mấy thèng khác ngó mặt biết mà hổng nhớ tên (chúng nó lớp B mừ, lớp A cần chi biết! He he, XH chớ để tăng xông nổi lên nha!)

    Trả lờiXóa
  8. @Q.MF: Thôi dzầy, để tớ giải thích giùm thằng Bắc về câu hỏi của ấy nhé: Cái tấm hình lớp 4b í, lần họp mặt 40 năm tại ĐN, đúng là chúng tớ sung sướng bồi hồi biết bao khi thầy Đọc mang tặng cả lớp B tấm hình hỉnh và còn nhiều tấm nữa mà nằm mơ cũng không thể ngờ được. Cảm ơn thầy Đọc lắm MF ạ.
    Và nhân đây cũng chỉ luôn mặt thằng HA và thằng Đức trố trong chuyện "tướng" nhé, HA sát góc cạnh Ngọc Hà dưới M.Phương. Đức trố cạnh chị Sen voi dưới Thu Thanh.
    Còn việc XH đẹp giai nó chỉ bột phát một thời gian rồi lặn thôi, he he. HSMN đẹp tính mới là mãi mãi nhề.

    Trả lờiXóa
  9. @MF: Phải công nhận MF có trí nhớ tuyệt vời! Nhớ hết nữ lớp B, mặc dù từ đó (1969) chưa gặp nhiều người?
    - Đúng. Từ Vân học lớp dưới.
    Lời nhắn: Còn mấy tên đang "Ở ẩn". Ai biết chỉ giùm để sang năm tổ chức họp lớp nhân 45 năm lớp 4B (Ai có công được dự "ké")

    Trả lờiXóa
  10. @Quế LĐT: Chời, ra vô giáp mặt nhau hằng ngày lấy gì quên? Trong số đó chỉ có Nguyệt, Mai Hoa, Yến và chị Hồng là chưa hề gặp lại! Nhưng có khi bây giờ mà gặp là MF không nhận ra đâu nha! Hôm gặp mặt thầy Thái và Liên đội Đồng tháp Mười, một tên đến vồ lấy mình mà không nhận ra đứa nào, hóa ra là tên bạn nối khố Hồng Ngân, kỳ cục vậy đó, nhưng nếu có ảnh ngày xưa là mF nhận ra liền. Bon con trai lớp B MF nhớ mặt đến 3/4, zưng mà không thể nhớ tên! Có tên Hoàng Anh thì bữa ni gặp hoài nên quên mất cái mặt hồi xưa của hắn! :)

    Trả lờiXóa
  11. ý,nom a XH cũng đẹp giai ngầu ngầu đấy chứ,lại nhớ những câu chuyện tưng tửng của a....

    Trả lờiXóa
  12. Hồi xưa đi học, thầy cô bắt trò xếp hàng từ nhỏ đến lớn. Nay gặp lại, học trò "bắt" thầy cô "xếp hàng" cũng từ "nhỏ đến lớn".
    Bình "chôn thịt" cùng học từ lớp 2 đến lớp 10, cũng các thầy cô này dạy, trong dịp này cũng có mặt nhưng không có ảnh. Ấm ức mãi. Hàng "độc" chỉ có 1 mà thôi!

    Trả lờiXóa
  13. Trời, Mình không nhớ mặt được môt ai trong ảnh hết, cả những thầy cô thường xuên gặp mặt.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]