Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

MỪNG CHO BẠN

Thưa các vị mặc dù hơi mệt, nhưng cũng cố gắng chia sẽ niềm vui này cho các Quế và dân HSMN.Quế này định chia xẻ những cảm xúc thú vị , nhưng niềm vui lẫn lộn, không biết chính tả có đúng không. Quế này chỉ nói một điều vô cùng hạnh phúc


23 nhận xét:

  1. Hơi mệt nhưng vì quá vui và mừng cho bạn mình, thông cảm nghe! chúc cho bạn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  2. Chính tả thì đúng nhưng nội dung thì chả hiểu gì cả ???

    Trả lờiXóa
  3. từ từ chứ ,lộ mất. hồi sau sẽ rõ. thôi nhé chúc ngủ ngon

    Trả lờiXóa
  4. Kỳ này là những gì đây
    Là hình đám cưới hay hình mừng ông
    Chú thích không rõ đôi dòng
    Sợ sai chính tả vì lòng đang vui...
    Bạn ơi xin chớ cười tui
    Kịp thời chia sẻ, cùng vui cả làng

    Trả lờiXóa
  5. Bạn ta vợ bỏ lần đầu
    Nó chẳng buồn rầu lại cưới lần hai!

    Trả lờiXóa
  6. Đối thủ trước đã "bai-bai"
    Lần này anh lại thượng đài đấu vo (võ)
    Anh chính hiệu đốc-tờ Pho (Phó)
    Năm xưa anh học "Mười chờ Bảy lăm"
    Từ thưở trở lại độc thân
    Tình duyên anh cứ lần khần đến nay.
    Zụ này Quế thấy hay hay,
    Thầy Đồ thú vị giờ này còn phê,
    Còn với Quế Ve A Vê,
    Nhậu rồi say đã đi về cười thâm (thầm)
    Thương cho bạn, cũng thương thân,
    Đã năm con giáp biết gần (gân) còn cưng (cứng)
    Thấy hay Quế mô hổng ưng,
    Nhưng mà cẩn thận coi chưng (chừng) chẳng trồi (trôi)
    Ấy là nói cái "sự đời"
    Vẫn mong cho bạn ăn chơi đều đều.
    Đê, Vê (2 đại ca) nhìn đó mà theo,
    Các Quế giàu nghèo, cũng ráng noi gương.
    Yêu thương được, cứ yêu thương,
    Nếu có "lên đường" cũng chẳng ân hân (hận).
    Quế nào đang dạng độc thân,
    Nếu có yếu gần (gần), cũng phải cố găng (gắng).

    BútTúc - Hậu duệ Bút Tre

    Trả lờiXóa
  7. Hóa ra hình cưới ông bà
    Chúc phúc, tuổi trẻ, bà đẻ vài con.

    Trả lờiXóa
  8. @TGTB:
    Gương chi, gương đó thôi đừng
    Thương nhớ lưng chừng cứ thế mà thương
    Ngày mai cách biệt âm dương,
    Có thương,có nhớ cũng nhường dượng thôi!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  9. Đây thì "thương muội mãi thôi"
    Bên kia "thương nhớ lừng chừng...mà thương"
    Thương thì phải tới "cùng đường" (bến)
    Ngày mai cách biệt âm dương cũng đừng,
    Chỉ lo gân cốt không cưng (cứng),
    Nên Vê "lừng chừng thương muội mãi thôi"
    Còn non còn nước còn người,
    Còn cô chế rượu Vê còn say sưa. (nghề Hóa chắc là chế ra rượu tốt)
    Nay dù tuổi đã xế trưa (gần chiều rùi)
    Thì Vê cũng cố lưa thưa gọi là.
    Quế ơi, đọc chớ có la...

    Trả lờiXóa
  10. @TGTB:
    Muội thì nay đã quá đông
    Thương sao cho hết mà không lưng chừng???????

    Trả lờiXóa
  11. Anh Phạm Đào thấy chưa , anh Sa phon ấm ức chờ tới 2h sáng để tìm ra đáp án rùi mới đi ngủ đó .

    Trả lờiXóa
  12. Khi tối MF có còm mà Ráo bắt giam hay răng mà chừ ko thấy nơi?

    Trả lờiXóa
  13. @MF : muội vào kho tìm rùi , không có còm nào của tỉ cả . Toàn là còm tiếng ăng lê và 1 còm tiếng Nga bị nhốt thui .

    Trả lờiXóa
  14. Trời! Quá giỏi! Quá tài! Một chút chú thích mới thấy cái "Siêu" của bạn mình. Đây là đám cưới Bác sĩ Phó. Cùng khóa lớp 10, 1975 tại trường HSMN Đông Triều (Ko đi QL), GĐ TT cấp cứu 05 TP Đà Nẵng. Tập 1 đã qua. 2 thằng con trai. Một đứa đã đi làm. "Ở vậy" hơn chục năm rồi. Nay mới "tái xuất"...Chúc mừng! Chúc mừng! Siêu! Siêu!

    Trả lờiXóa
  15. LĐT noi gương đi , làm tới đi , còn chờ gì nữa .

    Trả lờiXóa
  16. có chi các bọ miễn cho
    quế tôi sướng quá đâm liều một phen
    phốt vài tấm ảnh bác phò (Phó)
    để cho các bạn gần xa chúc mừng

    Trả lờiXóa
  17. N.H: Nói sai rồi. LĐT sắp xếp đâu ra đó hết rồi. Mâm bát bày sẵn rồi. Còn đợi ngày lành tháng tốt là rước nàng về dinh thôi. Giờ chưa công khai vì vẫn đang bí mật. Có trục trặc chút xíu: nàng ở đâu thi đang tìm. Vậy thôi. Nu,pakazi. Chuyện nhỏ mà.
    M.Phong

    Trả lờiXóa
  18. @Ráo: Chắc là MF vừa còm vừa ngủ nên "xuất bản" nó vô trong mơ rùi! :)
    MF chộ mấy Quế và "nhân sự" Đông Triều: Bửu (th), Hào (chuột), Bùi Triều, Cả (ghẻ), T. Phương (đường sắt)... nên la lên thôi, chớ BS Pho, Phò, Phó này MF không bít!

    Trả lờiXóa
  19. chợ ni coi bộ các đấng mày râu họp xôm tụ à nha?tập hai ấy ạ?

    Trả lờiXóa
  20. Bác này hình như gọi là ...Phó cối?

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn bộ ảnh của bác P.Đào, ấn tượng ở cái ảnh cuối cùng, sau tất cả hỉ ái là cái nhìn về tương lai nhề. Đôi ta chung nón đôi ta chung đường...
    Không biết vô tình hay hữu tình mà bác Đào đưa tấm cuối chuẩn của nó. Gửi tặng các bạn bài nhạc này, phải nói là gần như các đôi đám cưới ngày ngảy lồng tiếng bài này cho vidéo đám của mình, nghe lại bùi ngùi phết. Chúc bác Phó đi trọn con đường duyên, và các bạn cũng.
    Linh đây: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dam-cuoi-dau-xuan-the-son-ft-tam-doan.7g9vs8O4w7.html
    "Gìa cậy vợ" chân lý đấy.

    Trả lờiXóa
  22. Tặng 2 bạn ...trẻ

    Hạnh phúc trước bình minh

    Đêm tối đã qua rồi
    Bình mình rạng nụ cười.
    Đôi ta bừng thức tỉnh.
    Nụ hồng nở trên môi.

    Đôi môi em chúm chím.
    Mắt em cười lung linh.
    Từng nét xuân tươi xinh.
    Ôi Bình mình quyến rũ!

    Qua đêm trường ấp ủ.
    Tình ta bừng sáng lên
    Giữa vầng sáng bình minh
    Ta trong ta trọn vẹn./.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]