Cô NayH'Vin giáo viên nhạc ở Quế Lâm đã mất lúc 20h30 ngày 2/10/2013 tại nhà riêng số 59 hùng Vương , thành phố Pleiku , Gia Lai . Lễ viếng lúc 18h ngày 3/10/2013 . Động quan lúc 14h30 ngày 5/10/2013 .Chúng em xin chia buồn với thầy Siu Pơi cùng toàn thể gia quyến . Cầu mong cô bình an nơi vĩnh hằng .
BLL HSMN .
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các bạn cựu Học Sinh Miền Nam-Trường Nguyễn Văn Bé và các trường HSMN khác. Rất mong tất cả các bạn HSMN, các bạn thiếu sinh quân trường Trỗi và tất cả những ai đã có, dù chỉ là chút ít kỉ niệm với chúng tôi hãy tham gia đông đảo. Hy vọng rằng với sân chơi này chúng ta lại tìm thấy nhau dù đang ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này.
Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013
9 nhận xét:
Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chúng em cầu mong cô siêu thoát nơi ngàn thu. Xin chia buồn cùng Thầy, các bạn và gia quyến.
Trả lờiXóaTin thêm về gia đình cô H'Vin:
Chồng cô là thầy Siu Pơi, nguyên GV trường DT, nguyên GĐ sở GD Gia Lai. Hai con gái đều HSDT. Hai chàng rể cũng HSDT. Cả nhà ... Quế!
Bạn nào chia buồn xin liên lạc 01257475366 (Rể, Y Sa Phôn)
Thành thật chia buồn với Thầy và các bạn Quế con, Quế rễ. Cầu mong cô siêu thoát về núi rừng Tây nguyên hùng vĩ, chỡ che cho bọn Quế chúng em trên những chặng đường mưu sinh khi có dịp qua Tây nguyên.
Trả lờiXóaRất tiếc thời đi học có lần tôi ở Plây-cu cả nửa tháng với ông bạn A Thơ C II DT nhưng không nghe AT nói gì về GĐ Quế này
Nhớ tiếng đàn t'rưng đẫm âm thanh núi rừng cao nguyên của cô mỗi khi có hội diễn văn nghệ, cô là một trong những ngôi sao lấp lánh trong hoài niệm của các Quế về mái trường xưa!
Trả lờiXóaCầu mong cô siêu thoát chốn vĩnh hằng!
Thành thật chia buồn với gia đình Quế đặc biệt này!
Trả lờiXóaXin thành thật chia buồn cùng gia đình cô NayH'Vin!
Trả lờiXóaMới hôm nào kể chuyện còn nhắc về cô, mà nay cô đã ra đi mãi mãi rồi, cầu mong cô an giấc nghìn thu. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình cô, gia đình Quế thương.
Trả lờiXóaThành thật chia buồn cùng gia đình.
Trả lờiXóaEm nhớ mãi những giờ học nhạc vui thật vui khi đó . Lũ gia công chúng em toàn xúi cô gọi anh Hoàng , anh Thuật xướng âm ,chao ôi là pể pụng , vì các anh ấy lên xuống thoải mái , không cần biết đó là nốt nhạc nào . Ở nơi xa , chắc cô vẫn cười quên thôi khi nghĩ về lũ HSMNQL . Chúng em sẽ nhớ đến cô mãi mãi .
Trả lờiXóaMong cô được thanh thản nơi chín suối
Trả lờiXóa