Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10


XH

11 nhận xét:

  1. Định đem hoa ra đây chúc mừng các tỉ các muội Quế, nhưng thấy "rừng hoa" Ráo trưng, tịt luôn.
    Ngày Phụ nữ Việt Nam xin chúc các tỉ các muôi Quế khẻo mạnh, làm chủ gia đình, nuôi dạy chồng con ngày càng khôn lớn!!!

    Trả lờiXóa
  2. @TGTB : hoa không bao giờ dư , lời chúc bao nhiêu cũng ít . Đệ thay mặt cánh đàn ông làm cử chỉ đẹp tại mặt tiền siêu thị coi nào .

    Trả lờiXóa
  3. @TGTB: Mát mặt anh hùng ... he he
    @Ráo: Muội thật, muội làm TGTB có lý do dựa dẫm để khỏi tốn công mần lời chúc! Vô lẽ các Quế "gái" chừ còm cám ơn muội? Lẽ ra muội ký dưới là XH hay TGTB ... cho mọi người "nhầm" tí cũng được!
    Các Quế sang bên Trang Trỗi có lời chúc đây nè

    Trả lờiXóa
  4. @MF: he he , đúng thế , ý tưởng này là của anh Xuân Hùng , muội chuyên chở thui . Để muội sửa sai .

    Trả lờiXóa
  5. @TGTB:Huynh đứng trước cổng UBND thành phố HỒ CHÍ MINH,đang tổ chức trọng thể ngày 20/10 đây.Đệ khẩn trương gọi điện cho mấy tỷ,mấy muội đến gấp để buổi lễ thêm phần long trọng.Mấy tỷ, mấy muội dạo ni thức khuya,dậy sớm lắm,tội ghê lắm,nên mình phải tổ chức thui.

    Trả lờiXóa
  6. @vuanhvinh: huynh bị mỗi đau tim hay còn đau nhìu thứ khác hử ????

    Trả lờiXóa
  7. Không cần đi đâu hết cũng có lời chúc tại đây:
    20/10 năm nay chúc các Quế nữ thật hay gặp nhiều may mắn, trẻ trung tươi tắn,siêng năng việc nhà, công thành danh toại!

    Trả lờiXóa
  8. @Thắng k5: Cám ơn đại ca, ý đại ca nói "không cần đi đâu hết" là sao? Tưởng đại ca mời các Quế ra Hà Nội? Chúc các Quế "siêng năng việc nhà" thì có thể được, nhưng muội nghi đại ca hổng dám chúc A trưởng như này đâu! He he

    Trả lờiXóa
  9. @Thắng k5 : cám ơn đại ca nhìu nhìu , nhưng các Quế đã siêng lắm lắm rùi , đại ca còn chúc siêng năng hơn nữa là sao ta ? Kiểu này là các lão AP đi đêm với đại ca rùi . Để Quế sang bển chúc các AT mới được .

    Trả lờiXóa
  10. QMF: Vậy chứ câu này ý là sao:
    "Các Quế sang bên Trang Trỗi có lời chúc đây nè ".
    Sợ đi mỏi chân nên tôi mới bảo khỏi cần đi thôi mà. Ý MF đúng đấy, vì tôi tham lam làm hết mọi việc rồi,cũng do bất đắc dĩ thôi.
    NHQ: chúc siêng mà không nhận thì gửi trả lại đây, đền cái khác.

    Trả lờiXóa
  11. @Thắng k5: A hà, hóa ra là zậy! Mà có đều đi mà có ăn (đại ca đang nợ mừ) thì hổng có mỏi! Mấy muội Quế ni ham ăn chớ hổng ham làm đâu mà đại ca chúc cho mất công! Biết là đại ca "nóng trong người" mà hổng dám chúc trong nhà, phải trút sang cho các Quế, thì các Quế muội cũng nhận giùm cho! :) :)

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]