Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Thơ của Quế Nguyễn Thúy Liễu

      EM VẪN CÒN YÊU ANH

                ***@***

Em vẫn còn yêu anh ! . . còn yêu anh
Lá vẫn còn xanh
Mặt đất tràn đầy kỷ niệm
Mùa xuân đi rồi đến
Mặt trời hồng lặn xuống đại dương

                    ***@***

Em còn yêu anh , vẫn còn thương
Một cánh chim đơn côi bay về tưởng niệm
Hạnh phúc ngày xưa lạc loài tan biến
Anh hiểu rằng : em vẫn yêu anh

                   ***@***

Em còn yêu anh lá còn xanh
Mùa xuân tràn trề hạnh phúc
Bướm ong nhởn nhơ hút mật
Trời xanh mang đầy kĩ niệm tình em

                 ***@***

Người yêu ơi, có biết không
Bầu trời giăng mây đầy chắn lối
Mặt đất sóng thần đang dữ dội
Chẳng thể nào che được bóng hình anh
Em vẫn còn yêu anh . . . Lá còn xanh /




  
                       Anh ở đâu ! . . .  

                     Chuông điện thoại của em
                     Văng vẳng gọi anh
                     Trong đêm vắng
                     Chìm trong không gian im lặng
                     Anh ở đâu ! ... giờ này anh ở đâu ? ...

Tiếng chuông em đã gọi bao lâu !?
Vẫn không có lời anh đáp lại
Em cứ gọi ... gọi hoài ...gọi mãi ...
Anh ở đâu ! giờ này anh ở đâu ? ...

                      Chuông điện thoại của em
                      Văng vẳng gọi anh
                      Giữa đêm khuya lặng ngắt
                      Tiếng chuông rơi vào khoảng không vô tận
                      Anh ở đâu ! ... anh đang ở nơi đâu ? ...

Tiếng chuông em khắc khoải đêm thâu
Như tiếng cuốc kêu mỏi mòn ba tháng
Như gió gào giữa rừng sâu im ắng
Như sóng vỗ bờ muôn thuở ầm vang
Tiếng của em theo gió lên ngàn . Theo suối xuống nội .
Em cứ gọi ... gọi hoài ... gọi mãi ...
Anh ở đâu ! ... anh đang ở nơi đâu ? ...

                    Tiếng của em trong vũ trụ muôn màu
                    Muôn thứ tiếng ầm ào : của biển , của rừng , của muôn loài thú ...
                    Tiếng của em vượt ngàn cách trở
                    Qua không gian , xuyên suốt thời gian...
                    Trong đêm tối mịt mùng ...chuông điện thoại reo vang
                    Anh có biết , có nghe , có thấy ? ...
                    Anh có biết nỗi lòng em khắc khoải
                    Anh ở đâu ! ... anh đang ở nơi đâu ...

Em vẫn gọi ... và ... anh không nghe thấy ...
Em vẫn gọi như gió gào sóng dậy
Tiếng của em bay lên tới thiên đường
Tiếng của em chìm chín tầng địa ngục
Tiếng của em như xé toang lồng ngực
Nước mắt tràn trên gò má mênh mông
Anh vẫn biệt tăm như thoát khỏi bụi trần
Em vẫn gọi ...và ... anh không nghe thấy ...
                                                    

Nguyễn Thúy Liễu

7 nhận xét:

  1. Thơ tặng QUẾ THÚY LIỄU:
    HÓA KHỜ
    Trời cho một kiếp làm trai
    Đã yêu nên nói dông dài xa xôi
    Mượn mây,mượn gió...thay lời,
    Ngắm trăng soi bóng nhớ người mình yêu
    Nói quanh,nói quẩn bao điều
    Chung quy là bởi vì yêu hóa khờ
    Mấy câu lục bát thành thơ
    Sang sông người đã.Ta chờ nổi chi???
    VAV

    Trả lờiXóa
  2. Tình yêu là điều khó nói,
    Tại sao bạn cứ thét gào?
    Yêu không được người đáp lại,
    Tim yêu xin giữ kỹ vào!
    Thơ là sự chắt lọc của ngôn từ,sự nhẹ nhàng trong ý ,sự chặt chẽ trong tứ.Hãy nói ít để người ta hiểu nhiều,rung động mạnh.Nói như AV"Sang sông người đã.Ta chờ nổi chi???"

    Trả lờiXóa
  3. Tui nghĩ mối tình tỉ Liễu nhắc trong thơ là mối tình Liêu Trai ? Âm dương cách trở nên cứ mãi thét gào ?

    Trả lờiXóa
  4. @ Nặc danh 08:37:00 28-10-2013 :Như Ráo em nói mới đúng chứ , hiếm lắm mới có người gào thét và trưng bày cho bàn dân thiên hạ biết mình yêu nhưng không được người đáp lại .

    Trả lờiXóa
  5. Tình yêu thường không có lỗi,
    Tình yêu lúc lỗi đầy mình.
    Đắng cay thét gào nuốt hận,
    Ba chìm bảy nỗi nhân tình.

    Tình yêu rạng rỡ bình minh,
    Tình yêu hoàng hôn xám xịt.
    Tình yêu chẳng nhiều chẳng ít,
    Thét gào chôn chặt tùy người.

    Tình yêu một đóa hoa tươi,
    Tình yêu cả chùm hoa héo.
    Tình yêu theo ai lẻo đẻo,
    Tình yêu vụt mất tầm tay.

    Tình yêu một khúc nhạc hay,
    Tình yêu một câu thơ dở
    Tình yêu có chăng hay chớ
    Quế cháy hết mình vì yêu...

    Sẽ chẳng bao giờ ân hận,
    Vì Quế đã yêu hết mình.
    Gào thét hay là lặng thinh,
    Vì Tình yêu ai nỡ trách...

    Trả lờiXóa
  6. @Nặc danh 11:50:00 08-11-2013:
    Tình yêu như một cung đàn
    Nốt cao,cao vuốt,nốt trầm,trầm sâu
    Âm dương cách trở sắc màu
    Đã yêu yêu cả muôn sau không nhòa.
    Xuân Diệu có câu"Yêu với căm là đôi đợt sóng trào/Dội vào lòng ta vang mãi tới trăng sao"Nếu 2 câu này đứng độc lập thì XD chưa biết yêu và chưa hề trải nghiệm về tình yêu.Kết cục sau khi lấy Bạch Diệp.chàng trai XD không làm gì cho nàng BD vui.Nàng BD cứ đêm đêm ra ngồi ghế đá HỒ GƯƠM mà đầm đìa nước mắt.Cái lổi ấy là tại HOÀNG TÙNG làm mai mối!!!

    Trả lờiXóa
  7. Tặng bạn thơ của Konstantin Simonov

    Em ơi đợi anh về Đợi anh hoài em nhé

    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em cứ đợi.

    Dù tuyết rơi gió nổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rồi
    Đợi anh về em nhé!

    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi người về
    Thì em ơi cứ đợi!

    Em ơi em cứ đợi
    Dù ai nhớ thương ai
    Chẳng mong có ngày mai
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe
    Tin rằng anh sắp về!

    Đợi anh anh lại về
    Trông chết cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ

    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bởi vì em trông ngóng
    Tan giặc bước đường quê
    Anh của em lại về.

    Vì sao anh chẳng chết?
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người
    Biết như em chờ đợi.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]