Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

CON CU THẰNG VINH

Thằng Vinh với tui chơi thân từ thời vượt trường sơn, nhà hắn ở Đà Nẵng. Buổi sáng bữa đó có việc đi ngang tui ghé thăm nhà. Nhà chỉ còn lại mình bà già hắn.Hắn đi xa , nghe nói đi mô ở SG,vợ hắn đi vào Điện ngọc đám giỗ.
Tôi ngồi chơi qua quýt rồi xin phép về.Bất chợt nhận thấy trên hiên nhà hắn có treo một cái lồng. Mà trời ơi! Hết con nuôi hay sao răng mà nó nuôi con cu đất ,lông lá xác xơ tiêu điều. Tội nghiệp rồi tui buông tiếng thở dài
-Thằng ni ngó mà thương vợ he ! Bà già hắn nghe hỏi, răng mi biết hắn thương vợ ? Tôi chỉ lên con cu đất.
-Hắn đi xa, cái chi cũng mang theo riêng con cu thì để lại cho vợ ? Bà già hắn không nhịn cười tui thêm
-Mà vợ hắn cũng tệ thiệt, chồng đi xa có mấy hôm mà để con cu của hắn xác xơ như ri !
Tui không khoe đâu nhé. Con cu tui nhìn ngon hơn con cu hắn nhiều ? lông lá mướt rượt, cườm trỗ mã đẹp ra phết ! Vợ khen hoài à! Ôi tội con cu của thằng Vinh!

con cu thằng Vinh ở trên
con cu của tui ở dưới

18 nhận xét:

  1. Dựa trên một tác phẩm của tác giả đà nẵng có phần bịa chút để bớt truy xét các bị can nặc danh. thêm tiếng cười cho vui .Chuyện thế nhưng không phải thế

    Trả lờiXóa
  2. Chịu hết xiết . Hé hé hé .

    Trả lờiXóa
  3. Các bác ơi. Cười té đái luôn. Con cu của bác nào cũng đẹp cả. Chắc công chăm sóc tốn kém lắm đây. Để cho đẹp hơn, các bác phải đi tắm chim đi. Vào Nha Trang ấy, có dịch vụ tắm chim tưng bừng. Có Giấy phép luôn. Thật đấy.
    Chưa đi chưa biết Nha Trang
    Đi rồi mới biết nó sang hơn minh
    Sáng tắm biển, chiều tắm sình
    Tối, có cái bể nho nhỏ cho mình tắm... chim
    Vào đi các bác. Em dẫn cho.

    Trả lờiXóa
  4. Trời ui , nhờ zậy mà số người đọc trong tuần đạt kỷ lục 1900 .

    Trả lờiXóa
  5. Hơn 1900 chị Hồng ơi.vì có những Quế Bé rất ghiền,một ngày xem ké các anh chị 3-4 lân.đem theo tiếng cười,nỗi nhớ vào trong giấc mơ.

    Trả lờiXóa
  6. Quế bé ui , lúc chị còm thì mới đạt kỷ lục 1900 thôi . Kỷ lục đó đang bị phá vỡ từng giờ. Nhưng sao chỉ xem ké thôi nhỉ , Quế bé đưa hàng ra siêu thị cho mọi người ké với chứ . Thân .

    Trả lờiXóa
  7. chào quế bé nhé bác đây xóa truy lùng, cho bác biết tên bé với.Sao mà buồn vậy nhiều nec danh quá, để bác có sức khỏe để còn chăm các chú cu làm đẹp cho đời... syu nghĩ đi nghe!

    Trả lờiXóa
  8. @HATROTXIVALACH: Khi viết bài cũng như khi còm tui đều ghi tên rõ ràng mừ, cũng như QMF, N.H.Q...và mọi người đọc blog đều bít tui là ai mừ. Tại sao trung tâm này lại bảo tui có ăn năn hối cải rồi đề nghị giảm nhẹ, rùi tha ko truy cứu nữa. Các vị quan liêu wá nha, rõ ra là ngồi trong nhà ở Đà Nẵng mà ra lệnh truy nã tuốt tới TP HỒ CHỦ TỊCH, trật lấc hết rùi. Hi hi...Hum nèo bác Đào Phạm rảnh thì đem chim vô Sè Goòng dự thi HỘI THI CHIM CÁC CỤ vưỡn được tổ chức hàng năm tại công viên Tao Đàn nha bác. Chim bác đẹp rứa thì chắc chắn có giải rinh zìa khoe zợ iu đó bác!

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện có thật (cứ cho là 100% đi):
    Ở HN tổ chức thi chim. Các cụ náo nức đem chim tới. Thấy tiếng loa oang oang:
    - Mời các cụ tới kiểm tra chim trước khi thi.
    - Các cháu bé tránh ra, ko được nghịch chim các cụ.
    Cuộc thi bắt đầu.
    - Các cụ chuẩn bị ... cởi chuồng!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  10. Kỷ lục mới đã được xác lập : 2050 .

    Trả lờiXóa
  11. (Bổ sung cái vụ thi chim ở HN)Ừ, cái vụ thi chim, mình cũng có mặt ở đó từ sáng sớm, không đến sớm làm sao xem được tận nơi các loại chim lớn, bé, đến muộn chỉ có mà ngóc đầu lên xem chim bay trên trời. Vì vậy nên bổ sung thêm mấy ý về thể lệ cuộc thi:
    Trước khi vào cuôc thi ban tổ chức còn yêu cầu:
    - Các cụ nào có chim to thì đứng sang một bên.
    - Các cụ nào có chim nhỏ thì đứng sang bên một bên.
    -Tuyệt đối không được đứng lẫn lộn giữa người có chim to và chim nhỏ.Cụ nào có chim thì phải giữ chắc nhé, chứ thấy đông người nó sợ lại bay mất. Ban tổ chức sẽ kiểm tra từng con chim một.
    Thấy các bà, các chị, các cô đứng xem đông qúa, mà chen lãn cũng ghê, Ban tổ chức hỏi:" Thế các bà, các chị, các cô kia có chim không mà chen lấn dữ vậy?".Các chị, các cô trả lời: Dạ chúng em không có chim ạ.Nhưng chúng em thích xem chim của các cụ, cho nên chúng em chỉ đứng xem chim các cụ thôi.Ban tổ chức nhắc nhở: Nếu không có chim thì đứng dịch ra,các bà, các chị không được sờ chim các cụ, nó mệt thì làm sao mà nó thi được? Cuộc thi bắt đầu, chúng tôi phải đứng dịch ra, và khi nghe Ban tổ chức hô:Cuộc thi bắt đầu.
    - Các cụ chuẩn bị ... cởi chuồng!
    Không xem được tận nơi chim các cụ, nghĩ lại cứ tiếc hùi hụi.

    Trả lờiXóa
  12. NGHĨ CŨNG BUỒN...
    Có mỗi chuyện con cu(xem hình mới
    thấy):Con cu nó mướt vậy mà không
    ra chi,chỉ biết lúa ngô kê.Đúng là
    "Tốt mã,rả đám"
    Chứ con cu tớ tuy không mướt
    nhưng mà rât chi là dẽ chịu.Thứ chi
    nó cũng xài được tất,chẳng hạn như
    dưa môn,dưa cải,bánh bao,không những thế mà còn biết hát nữa đấy.
    Còn con cu nó đâu biết ca hát gì
    mà nó đem khoe?
    Nói về cái ngày vượt dốc,băng rừng T/Sơn ra bắc thì nó khóc đòi về,giấy tờ tùy thân nó làm mất hết.
    Tớ phải vờ ốm ở lại Trạm chờ nó cả
    tháng.Nó có cái radio national 2 pin đại bao da bóng loáng đeo kè kè
    bên nách mới oai,rồi đói quá,hai thằng đem vào làng dân tộc đổi xôi
    ăn cho qua bựa.Nhưng nó tiếc quá giữ lại cái bao da.Tối hôm sau đến Trạm khác,hai àmthằng móc vỏng tại bãi khách rừng già của Trạm để ngủ
    nó giả vờ treo cai bao da đó trên đầu vỏng.Sang dậy mất biệt,thế là hai thằng vờ khóc ôm sồm bắt trạm đền.Trạm không biết lấy đâu ra đẻ đền,đành phải quy radio=lương khô.
    Hai thằng gùi một mớ lương khô
    ăn cả thang cũng chưa hết.Thế mà giờ đây có mỗi chuyện con cu mà nó
    sang thăm rồi chê ỏng chê eo mới lạ làm sao?
    Còn chuyện vừa rùi đi Vũng Tàu,nói tiếng Tây bị họ dánh sẽ kể
    sau.


    Trả lờiXóa
  13. Con cu trên của anh Vinh giơ ngón tay cái(Hảo).Con cu dưới của anh Dao Pham trông cũng béo ngậy.Nói chung cu anh nào cũng đẹp.(vừa họp xong mệt quá,Quế Bé đùa mấy anh tí chơi.hì)

    Trả lờiXóa
  14. alo! nghe đây !có phải máy anh Đào không,.....đúng rồi ảnh để ở nhà,có chuyện chi không chị
    CHị ơi con chim anh Vinh ở dưới, của anh Đào ở trên mà chị!
    Ủa chim cò chi rứa?
    Chị vào blogg bantbe á, rõ ràng chim anh Vinh ở dưới, chim anh vinh nhà em hót được, mượt mà hơn chim anh Đào mà!
    Alo! Chim anh Đào ở dưới , chim nhà này không có lồng mà,...Không cái lồng em không phải thế !Anh Đào đâu rồi ....Ảnh đi dạy
    À ảnh về đây ? .......
    Chi rứa! ... bạn anh thắc mắc về chim ,mà anh đưa chim của anh cho họ xem làm chi thế
    À.......alo chi rứa em ? à chim hả ? Anh dùng luôn chim của anh cũng được mệt quá .....thưởng cho ngày xưa nó chờ để anh về lại địa phương rồi đi ra bắc thôi anh em mà, có chi mà tranh dành.Chim của anh cũng như chim thằng vình mà? thế nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Tồ mò qua Banjtbe.Tời ơi!thật tưng bừng.Cô giáo dạy văn phải "BÓ TAY" trước mấy thằng chơi chữ hà hà . . .

    Trả lờiXóa
  16. ĐÍNH CHÍNH(Xem hình)
    Ngày Đào Phạm ra đời là ngày thằng
    Tây đã rút về nước hết rùi,nhưng ở
    gần nhà hắn còn lại một cái lô-cốt
    Tây.Không bít thằng Tây có bỏ sót
    lại cái gì ở đó không?mà hắn dẫm
    phải nên bây mừ hắn nói lơ lớ giọng
    Tây.Và ngày hắn học tốt nghiệp ra
    trường rồi cổm luôn cô gái HUẾ cưới
    làm vợ.Từ đó hắn pha trộn thêm một
    ít giọng Huế.Nên bây giờ dân QUẢNG
    tụi tui nghe hắn nói có gì sai là
    phải đính chính ngay:
    Rỏ ràng ràng là 2 con cu cườm
    (có nơi gọi là cu gáy)Thế đấy mà hắn gọi là CU ĐẤT.Tôi thấy hắn không có cái để cất.
    Lần nầy nó lại làm phiền mấy bạn
    xứ Quảng phải mất công làm thông
    ngôn.Do đó tui phải viết mấy dòng
    đính chính.

    Trả lờiXóa
  17. @vuanhvinh: Với các Quế Nhớn Quế Bé chúng em thì cu nào cũng là cu thui bác à. Bác khỏi lăn tăn làm j.

    Trả lờiXóa
  18. Quảng ngải 29 Tết, thấy chỉ có con gái với cháu ngoại về; ông già kêu ĐT vào SG cho anh con rể người Nam hỏi sao không về. Nghe đầu kia hai tiếng " con kẹt" (Bận công việc hay mắc công chuyện), ông già ngơ ngẩn hồi lâu hỏi con gái: sao thằng chồng mày nói con kẹt với tao?.Vậy bận công việt có phải là con Cu không zị?
    Và không biết con Cu ăn gì mà có nghe thơ than rằng:
    Chưa đi, chưa biết Sài gòn
    Về rồi mới biết không còn một xu.
    Nghĩ lại mới thấy mình ngu,
    Cái miêng ăn ít, con Cu ăn nhiều.

    Vui thôi, vui thôi, không chửi, không chửi

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]