Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Trẻ con và thời cuộc

Tự mình kiếm sống ngay từ lúc thiếu thời


 Đừng đầu tư lớn như mình

Ưu tư biết chia sẻ cùng ai

 
Biết khuyên bảo nhau

 
"Con hơn cha"

 
Thời cuộc

 
"Mình luôn có nhau!" - "We allways be together"
 
Ngày xưa bố mẹ có khác gì mình bây giờ!
Chơi trốn tìm hay đang tự kiểm điểm lại mình?
 
 

7 nhận xét:

  1. 1. Trong giờ Khoa học tự nhiên:
    - Em nào nêu ví dụ chứng minh là mọi thứ trong tự nhiên đều thực sự phát triển theo qui luật?
    - Thưa cô, em ạ. Ví dụ như tất cả các dòng sông đều chảy dưới những cây cầu ạ.

    2. Lần đầu tiên đến trường, Tomy khoe với bố mẹ:
    - Cô giáo con xinh lắm ạ.
    - Thế cô dạy con những gì?
    - Cô chẳng dạy gì cả, chỉ luôn hỏi: Em nào cho cô biết... ?

    3. Ba ơi! Bao giờ con mới thành người lớn đến mức có thể đi bất cứ đâu, về nhà bất kỳ giờ nào mà không phải xin phép mẹ?
    - Này con của ba! Thế thì chính ba cũng chưa thành người lớn đến mức đó đâu!

    4. Một chú bé đang cố gắng kiễng chân với núm chuông trên một cánh cửa lớn. Người cảnh sát đi ngang qua bèn bế nó lên cho tới nút bấm. Sau mấy hồi chuông dài, viên đội âu yếm hỏi: - Nào, chúng ta còn phải làm gì nữa không, bé con?
    Chú quỷ nhỏ khoái chí cười như nắc nẻ, giục "đồng bọn":
    - Bây giờ bọn mình phải chạy thôi!

    5. Trong phòng ngủ của 1 nhà trẻ, 1 bé trai và 1 bé gái nằm gần nhau. Cậu bé hỏi: "Này, cậu là con dzai hay con gái thế?". Cô bé trả lời: "Tớ hông biết nữa!"
    - "Tớ cũng hông biết. Vậy để tớ kiểm tra cho"
    - "Ừ!". Cậu bé trai chui dzô chăn cô bé một hồi rồi chui ra bảo: " A! Tớ biết gòi! Cậu là con gái, tớ là con trai!". Cô bé hỏi: "Ủa, sao cậu biết hay dzạ?"
    - "Thì tại cậu mang tất hồng, còn tớ mang tất màu xanh!"

    Sưu tra từ Net.

    Trả lờiXóa
  2. ai còn lăn tăn chuyện bạn hữu và tiền thì học câu của chú nhóc trong hình "thời cuộc". Tiền thôi mà, có gì quan trọng để làm thước đo tình bạn. Ông trời rất công bằng, ai giàu tâm hồn thì nghèo tiền, và ai giàu tiền thì nghèo tình, ai giàu tình thì nghèo tính toán, ai giàu tính toán thì làm văn thơ nhạt phèo ....
    Quế 67-73 nhộn và thông minh !

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay Ráo mới biết con mình đã lớn . Con em đi mổ mắt , thằng anh và con em hùn tiền đưa mẹ dẫn em đi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Góp nhặt thêm từng niềm vui dù chỉ nho nhỏ trong cuộc sống, đã thấy mình hạnh phúc biết đến nhường nào. Con cái luôn nhỏ, cần chăm chút trong mắt cha mẹ.

      Xóa
  4. MF rất thú vị với các thứ Quế 67-73 post lên!

    Trả lờiXóa
  5. Quế 67-73 có cái nhìn rất dễ thương ! :0)

    Trả lờiXóa
  6. @MF & HHP: Trẻ con luôn dễ thương trong con mắt của người lớn, bởi người lớn trước khi trưởng thành cũng là trẻ con mà. Trẻ con lớn lên, cùng với ước muốn, mong mỏi giống với suy nghĩ của người lớn.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]