Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

TÌNH BẠN


Chúng mình những đứa muôn nơi
Chung nhau sự sống từ thời ấu thơ
Có chung suy nghĩ ước mơ
Chung trường chung lớp chung giờ giải lao ...
Chẳng phân đẳng cấp thấp cao
Sẻ chia cơm áo gian lao tháng ngày
Ngọt ngào có lẫn đắng cay
Buồn vui có lẫn rủi may trong đời ...

Xa trường mỗi đứa mỗi nơi
Non xanh cũng lắm biển khơi cũng nhiều ...
Trải qua mưa dập nắng dìu
Nhớ về ngày cũ thương yêu vẹn tròn .

Từ trong sâu thẳm tâm hồn
Có ai quên được thuở còn ấu thơ !




Tháng năm không thể nào ngờ
Tình xưa bạn cũ hẹn chờ muôn phương
Đứa còn đứa mất vô thường
Bao nhiêu kỷ niệm yêu thương dâng đầy !



Đà Nẵng 27 / 4 / 2015
VAV