Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Các bạn Quế Lâm ơi,

Có ai được " THƯỞNG " như tôi
Lớp 1 ( năm 68 ), 2 ( năm 69 ) - được 2 lần " Thưởng to " :
Lên ngoài cửa Thầy TƯỜNG Hiệu Trưởng
Đứng úp mặt - sơ chỉ 1 tuần,
Thỉnh thoảng ĐƯỢC Thầy ban mấy đá,...
Ban Giám Hiệu vắng lặng - tôi khóc tủi thân !

Kỷ lục đó chắc chẳng ai đạt
Ngoài Hùng Đầu Bò ( vượt cả Xô Nhi ) !
Ôi cái thưở cấp 1 nghịch ngợm
Học dốt, nghịch phá hơn Quỷ Thần !
Biệt Danh " ĐẦU BÒ " - Thầy TUẤN đặt
Lúc lớp 2, kèm tống lên Thầy Tường,...

Bạn nào " ĐƯỢC THƯỞNG "  hơn tôi
Vui lòng cho biết, tôi nhường CUP cho !


Đây, cái AO ở phía trước tòa nhà Ban Giám Đốc Khu GDHSMNQL ở Trường CŨ ( 2 năm 1968 - 1969 )


Và tòa nhà của các chị Nữ cấp 3 Nguyễn Văn Bé ( 67-68 ), cùng các sân bóng, nay vẫn còn đây !

4 nhận xét:

  1. Nhat Trung K5 Trỗi10:29:00 23 thg 4, 2015

    H2 thấy có chị Niệm và QF. Còn lại ko biết, nhất là tác giả Đầu Bò. Các Quế chỉ từng người trong ảnh nhé.
    Nhất Trung anh của Nhị Hà HSMN Đông Triều QN.

    Trả lờiXóa
  2. Chào A Nhất Trung ! Từ Trái sang Phải H2 là : QMF - Cô Niệm - A Nhà Báo SGGP - A Tá NVT - Mộng Linh Quế Đà Nẵng - Hùng Đầu Bò.
    Em cũng hay gặp A Nhị Hà mỗi khi ra Quy Nhơn chơi.

    Trả lờiXóa
  3. @HĐB: Bên trái cô Niệm là Trưởng phòng Hợp tác Quốc Tế của trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Tây, trường đóng trên trường cũ của chúng ta ở Quế Trung.
    Anh Tá là cựu HS Lư Sơn, con của bác Thắng một thành viên trong đội cận vệ được Bác Hồ đặt tên Trường - Kỳ - Kháng - Chiến - Nhất - Định - Thắng - Lợi tại Phú Thọ, không phải Trỗi.

    Trả lờiXóa
  4. Thầy Lê Đức Tường, Phú Yên. Ở Phú Yên, nhà nghèo ngày xưa thường gửi con vào chùa sống và xăm chữ thập.
    Khi còn làm hiệu trưởng cấp 1, học trò nào nghịch cũng được thầy cho lên phòng thầy. Phòng của thầy chứa rất nhiều thứ thu được: ná, súng diêm... Nếu bị phạt, có thể lựa chọn đồ chơi nào ưng ý nhất, phải có người ở dưới để thả xuống.
    Ngày tôi học cấp 1, thầy làm hiệu trưởng cấp 1. Ngày tôi học cấp 2, thầy cũng làm hiệu trưởng cấp 2. Thầy nhớ đến tính nết, biết học trò đang buồn hay giận. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng hết mực yêu thương học trò.
    Năm 1972, thầy về nước, làm hiệu trưởng trường 18, Hưng Yên. Sau giải phóng thầy về lại Phú Yên.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]