Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Một đời người, một rừng cây


Trồng cây, rừng người


Họa sỹ khi lên bảng.



Ngày xưa ai đã tự làm vũ khí như thế này?



Bây giờ chỉ còn trồng rau ở ban công!




Cuộc gọi không đúng địa chỉ!



Mơ về ngày xưa!



Trợ giúp

7 nhận xét:

  1. Gần tháng nay không thể đưa bài lên siêu thị, do đưa hình lên mà nó cứ quay vòng vòng rồi chẳng thấy gì, mất công chờ, rồi phải xóa hàng đã chuẩn bị, giờ thì hang đó hết thời thượng, nghĩ mà não lòng. Trong lòng cứ thắc mắc sao VAV cứ lên hình dài dài, hay ở ngoải nhà mạng hỗ trợ tốt hơn. Nghĩ tới, lui rồi cũng phải mở bài, dùng chiêu để đưa hàng lên siêu thị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các tranh & chú thích của Quế thật công phu ,dí dỏm!

      Xóa
  2. Đà Nẵng vượt tường lửa để đăng bài chứ không thể nào vào trang được, chỉ mới hôm qua và hôm nay mới vào được dài dài !

    Trả lờiXóa
  3. “Hôm qua, cần gửi Email về cho cơ quan, vì có kèm file hơi lớn, nên ghé vào quán Net. Bên cạnh tôi có một chú nhóc đang chơi game online, điện thoại reng, cậu ta trả lời: “Mẹ ạ! Con đang học trong lớp”.
    Nghĩ đến chuyện trẻ con, hỷ mũi chưa sạch mà trốn học ra chơi game, tôi nói thật to: “Ai sửa máy dùm, máy của tôi không vào mạng được”. Và nghĩ thế nào chú nhóc về nhà cũng bị đánh cho một trận vì tội trốn học, nói dối.
    Bỗng vợ tôi gọi, tôi trả lời: “Em đấy à!, anh đang ở trong quán Net, chút nữa anh về…”, không dè, thằng nhóc bên cạnh hô to, dõng dạc: “205 trả phòng, thanh toán tiền, có sử dụng thêm 2 bao cao su”.
    Đúng là “Không phải dạng vừa… vừa… vừa đâu!...”

    Trả lờiXóa
  4. "Vì lợi ích trăm năm phải trồng cây,
    Vì lợi ích mai sau phải trồng người"

    Trả lờiXóa
  5. Hình 4: Trồng cây ngoài ban công, thói quen trồng rau của Quế:

    Người đàn ông tầng dưới: "Mẹ nó!, chưa có gì đã vậy, lại còn thêm phân Bắc nữa thì bố ai chịu nổi!"

    Hình 5:
    Ai muốn liên hệ với Tăng Kim hãy bấm số "840983256xxx", đừng làm phiền Chủ tịch Kim nữa!

    Hình 7: Like của Facebook:
    Tất cả các con vật nuôi trong nhà đều thích.

    Trả lờiXóa
  6. Cây cổ thụ là nơi thần về ở
    Mấy thằng ngu chọc thần quở thôi rồi
    Không chết yểu chắc cũng là rớt chức
    Cây không xanh thần bực cũng khó lường ?

    Người trồng cây chắc được thần giúp đở
    Quyền chức lên đều, lương cũng bội tăng ?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]