Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Hiệu ứng đầu hớt cua của các boy Quế

Những năm tháng của tuổi thơ ở trường cấp I NVB đối với các chàng trai không thể nào quên được những kỷ niệm về cái hồ bơi.
Hồ bơi nằm cạnh sân vận động  cuối trường cấp I. Nó nằm gần khu vườn tăng gia của trung đội bảo vệ  Khu trường HSMN, nơi đây là vùng tự do "oanh tạc" nhảy tường rào ra thành phố và vận chuyển chiến lợi phẩm về. Nào là dưa gang, dưa chuột, dưa hấu,... đủ loại rau củ quả theo mùa của 3 đội sản xuất dân Trung Quốc ở phía Nam Khu trường đều được chuyển về tý tý qua đường này.
Hồ chia làm 2 phần, phần bên trái là nông cạn, phần bên phải là sâu. Ngăn đôi bởi 1 bức tường kiểu lam song song cao gần 2m



Vấn đề là vào mùa hè những khi hồ bơi đầy nước. Lịch bơi thì chỉ cho chiều thứ tư,  thứ bảy và sáng chủ nhật. Ôi những ngày còn lại, các giấc ngủ trưa - bỏ, buổi chiều tự học - trốn và điểm tập kết là tại hồ bơi này. Có những lúc hai ba thằng rủ nhau rón rén tránh thầy cô, lánh bạn bè hẹn nhau đi bơi, thế mà khi tới nơi thì đông như đại hội võ lâm thỏa chí hụp lặn.
Ai biết bơi thì qua bên sâu, ai còn lững chững thì ở bên nông chơi tạt nước. Hồ có 6 bục để xuất phát trong thi đấu, với đám Quế quậy thì nó trở thành bệ bông nhông, tức là nhảy lộn mèo đủ kiều. Chưa đã tụi tui còn leo lên tường lam giữa hồ để thể hiện bản thân. Từ trên cao nhảy xuống bên sâu: xoàng, tụi này còn nhảy từ cầu Giải phóng xuống sông Ly (30m cao) thì tường này có là gì. Ngon là nhảy chúi xuống bên nông chỗ cạn nhất. Hohoho..., biết bao Quế quậy nhảy xong phải nhờ bạn bè kéo lên, mặt tái ngoét, mắt đứng tròng vì đầu cắm thẳng xuống đáy hồ bằng xi măng. Ôi tội nghiệp những cái đầu bé nhỏ non nớt của chúng ta. Chỉ có những cao thủ mới nắm được bí kíp là khi lao người xuống tay vừa chạm đáy là cái lưng và đầu cổ uốn cong hết cỡ ngoi lên, kệ cho cái bụng bị chà vô đáy xi măng. Khi đứng lên trước sự ngưỡng mộ của bạn bè với cái bụng đủ ửng ngạo nghễ, khoái khoái...
Nước hồ bơi không phải lúc nào cũng đầy. Sau 1 tuần tắm nước sạch đầy là đến nước dơ, váng bọt nổi lều bều - cứ tắm. Rồi người ta rút nước, nước cạn còn nửa, kễ cũng tắm. Chỗ ống đưa nước vào nước rỉ tạo thành một vệt rêu bám rất trơn, thế là thành chỗ trượt patent. Có thằng trượt bị té bật ngửa đật đầu xuống nền xi măng, sau một hồi ngẩn ngơ rồi lại toét miệng trượt tiếp.
Vậy cái đầu húi cua ăn nhập gì ở đây! Có đấy. Khi đó hàng tháng các Quế nam đều phải qua trường mẫu giáo Võ thị Sáu để hớt tóc, ở đó có 4 ông thợ hớt tóc người Trung Quốc (thường trực chỉ có 3). Một ngày nọ các ông lấy làm ngạc nhiên khi có 4 thằng nhóc ngự lâm quân vô đòi hớt kiểu Hồng vệ binh (húi cua). Các ông luôn miệng hảo lớ, hảo lớ khi hớt tóc. Về trường bạn bè cười giễu, kệ, hãy đợi đấy!. Mấy ngày sau chuyện đi tắm trộm tiếp tục diễn ra. Nhà trường sẽ kỷ luật em nào dám tắm ngoài giờ qui định, sợ quá. Các anh cờ đỏ sẽ bắt nộp thân cho các thầy, hãi khiếp.
Sau khi được báo động có thầy và cờ đỏ xuống bắt, cả đám tan tác chạy tứ lung tung. Ăn ở chung nhau bao năm, dòm cái dáng chạy là biết tỏng thằng nào rồi. Đủng đỉnh các anh cờ đỏ chận đường bắt chẹt. "Mày vừa lén tăm hồ bơi lên?" Tỉnh bơ đáp "Đâu có mấy anh. Đây nè đầu tụi em khô queo hà" rồi đưa cái đầu Hồng vệ binh cho mấy anh xem: khô queo. Hahaha... mấy thằng để tóc dài kiểu Nguyễn văn Trỗi vẫn ướt nguyên, a lê hấp lên phòng Hiệu trưởng. Chúng nó bị bắt đi mà còn ngoái lại nhìn... thấy rõ tụi tui đi về lớp với cái quần dài ướt đít, hohoho...
Tháng sau khi đi hớt tóc, tui đã nghe từ xa tiếng hảo lớ hảo lớ của mấy ông thợ hớt tóc Trung Quốc. Và hình như phong trào Hồng vệ binh đã lan tỏa khắp trường... "Chúng em là trường cấp I Nguyễn văn Bé"
Và đặc biệt tới ngày nay sau 40 năm... vẫn vậy.



SG 11/2014
Ba chột

17 nhận xét:

  1. Tắm trộm ở bể bơi mà chuẩn bị được cái đầu húi cua (nay gọi là đầu đinh) cũng là tuyệt chiêu con cú mèo rồi, nhưng có người ở truong tắm để không ướt đũng quần dài lại thêm siêu, hỏi mấy Quế anh thì biết. Có kẻ không kịp mặc quần nữa. @X :-s x(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn tên húi cua trong câu chuyện trên chắc có 2 tên trong hình thì phải? Chắc chắn có hai tên trong hình vì đều đầu đinh lại ở bên hồ, hồ này không phải hồ bơi bên Quây lỉn mà hồ nào đó ở Tây ... Nguyên

      Xóa
    2. Haha... đúng rồi. Có nhiều anh em do ngại ướt quần tà lỏn nên tắm tồng ngồng luôn. Đến khi bị dí thì... ô hô đứa nào dấu áo quần tao?! ặc ặc... leo qua tường rào lên đồi núp lùm hoặc tràn vô vườn rau bộ đội trốn. Sau kêu chiến hữu đến cứu nguy, hehe... Cám ơn @Nặc danh đã đọc và nhắc kỷ niệm xưa

      Xóa
    3. Chính xáo, đó là Hải Bợm (áo đen) ở Đà Lạt, Ba chột (áo vàng) ở TPHCM. Còn 2 tên kia là Hồng bựa (Hồng Sơn) ở Đà Nẵng và Cường khỉ ở TPHCM. Thằng Cường khỉ húi cua về trường bị ghẹo nhiều nhất vì mặt nó choắt. Cám ơn các sư huynh đã nhắc

      Xóa
  2. Cái bể bơi: sao mà khi xả nước, một lớp dày hình như là đất dưới đáy hồ. Không biết đất này từ đâu ra nhỉ? Hay là các Quế tập bơi thì ít, mà chủ yếu là xả lớp ghét sau mấy ngày không tắm? Thú nhất là vừa ngâm nước vừa tè, không biết cảm giác nó sao sao ấy...!
    Sao hồi đó không ai nghĩ lấy lớp đất đó, phơi khô rồi trồng rau nhỉ? Chắc rau rất tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì là cảm giác khi "dấm đài" chứ còn gì nữa! Mơ thấy mình chui vào chỗ nào đấy, rồi ... sao mà thấy nó âm ấm, tràn trề, thoải mái hẳn, tỉnh ra lo ôm chăn, nệm đi giặt rồi phơi, còn không thì che lại cho tự khô, đỡ mắc cỡ.

      Xóa
    2. Hố hố... kỷ niệm tuyệt vời. Ngâm dưới nước tè luôn thì vòng 3 ấm vô cùng. Xong bơi ra xa té nước... ngậm nước đái vào mấy đứa xung quanh. Thế là bị chúng nó té nước hội đồng, hahaha...

      Xóa
  3. Hình 2:
    Mình thấy hai thằng đầu húi cua này mắt chúng sáng nhìn thấy cả cô gái ngồi giặc áo quần ở bờ hồ bên kia , có thằng nào chột đâu ! Sao nó tự xưng là BA CHỘT ? Hắn ngụy trang làm điều mờ ám à ?

    Trả lờiXóa
  4. @Nặc danh 08:30 : chính xác . Vì bể bơi ở Quế không có cá , ghét ( đất ) không có nơi tiêu thụ nên lắng xuống đáy hồ .

    Trả lờiXóa
  5. Há há, bể bơi là một trong những dấu ấn nặng nề nhất trong đầu lâu mỗi thằng Quế. Nó ám ảnh đến độ vài năm sau khi về nước nghĩ lại vẫn còn rưng rưng. Bể bơi bởi đã tạo ra đủ hỉ nộ ái ố. Chỉ còn thiếu cho ít mì chính (bột ngọt) vào nước bể bơi là thành CANH BỂ BƠI, nhề, he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kinh ghê, có tên còn chọn chỗ đứng được để thả mìn, xong rồi bơi sang chỗ nào mìn theo đuôi đến đó, giống như Mỹ thả thủy lôi ở Hải phòng vậy đó, gớm. :-o :-s

      Xóa
  6. HB:à há,ra là zậy:
    Ban ngày...héng cứ loanh quanh
    Trốn thầy,cô,má tém t...ruồng bể bơi
    buồn t..è cứ thế mần lun
    Đêm zìa ,héng vẫn còn mơ t...ồng ng..ồng
    Say..ngủ cả...nào bít đâu
    Làm ...mưa nhân tạo trên mùng UL...
    Hi...đùa nhé.Thấy HB vui khoẻ trên blog...mãi thế nhen
    -Bùn đó,giờ thời @ khéo chừng là bùn Quế spa-thương hịu-nhể nhể huynh M.P,UL vưỡn nhớ"spa Đông triều" của M.P:cá của Spa xém măm "cá"ngừi.:p :p :p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahaha... cám ơn bạn đã nhắc kỷ niệm xưa

      Đái dầm là thú mây mưa
      Giường trên tè xuống như mưa nhằm gì
      Giơ mềm là thấy rằn ri
      Nhớ ngày đông giá li bì trong chăn
      Ngu sao dậy sớm cóng chân
      Ngó xuống nhắm kỹ thiên thần... Mưa rơi
      =))

      Xóa
  7. Nhó sao là nhớ!
    Mình đã có lần suýt chết đuối ở đây, vì khi đó bị mấy anh trường dân tộc ném xuống chỗ sâu nhất, mà lại chưa biết bơi. May có chú bộ đội TQ tình cờ đi qua thò tay xuống kéo lên.
    Ngày cuối cùng ở trường cấp I NVB, chuyển lên cấp II là ngày mình biết bơi, tại bể bơi này, sau một ngày hì hục với 1 cây gỗ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn bể bơi ngày xưa, nhớ thật đấy. Người chụp ảnh phải đứng quay lưng với nhà thay đồ để khi chụp ảnh mới lấy được nền phía sau của bức ảnh là những dãy nhà lô nhô. Không riêng gì mình, chắc nhiều đứa cũng vậy. Mấy năm bơi, lượng nước bể bơi nuốt vào bụng phải cỡ thùng phi. Tập bơi bên bể nông trước, sau khi đủ tự tin thì phi qua bên sâu mà bơi. Bơi mãi. Bơi đến ngày về Đông Triều tắm sông, tắm suối, tắm hồ mà không sợ chìm. Tuổi thơ quá đã, quá nhớ. Sau này, mình dạy con mình bơi (họ gọi là kỹ năng sống) mấy năm nay. Giờ nó bơi như rái cá. Vừa bơi, vừa quay lại coi vì sợ bố hết hơi...lặn không biết khi nào nổi. UL ơi, tập bơi đi em, còn kịp mà.

      Xóa
  8. Mình có lần đang bơi, phát hiện có cờ đỏ đi kiểm tra, cả bọn 5,6 đứa vơ vội quần áo chui xuống cống - chỗ cửa xả nước của bể bơi - luồn theo đường cống chui sang sân vận động, chạy thêm đoạn nữa mới trèo lên - đoạn này cống sâu như hào giao thông trên có nắp che - thoát.
    Mình, Văn Thành, một Quế học lớp 3C năm 67-68, lớp 3A 68-69, hè 69 về nước. Hiện nay ở Thừa Thiên Huế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Văn Thành : vậy là bạn cùng lớp 3A với mình rồi . Sao mình không nhớ ra bạn nhỉ . Để mai mình hỏi Chí Dân , Chí Thành xem có nhớ bạn không . Sao bạn không đi Hà Nội nhập bọn nhỉ .

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]