Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

HẠ CÁNH AN TOÀN


Ai là Cô , ai là Trò ?



Rất chi là tâm trạng .



Hạ cánh .


26 nhận xét:

  1. Người ta ăn uống no nê, khi về chùi miệng chùi mép sạch sẽ, làm thủ tục không ai hỏi han chi, mới gọi là HCAT, Ráo nghèo xơ nghèo xác, zề hay ko zề cũng zậy, chi bày đặt! :) PH 2 hum ni có tiến triển chút, MF tự cho phép vào trang Quế tám chút đỡ nhớ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử máy cái coi

      Xóa
    2. @MF: Mong Bác sớm bình phục.
      - XH: có smartphone mới à?

      Xóa
    3. Phải rồi đấy, hàng dạt của con gái, bốt còm = nó nhọc nhằn phết.

      Xóa
    4. @Nặc danh15:53:00 20-11-2014: Phụ huynh còn thở máy, mặc dù có tiến triển tốt. Cụ rất kiên cường như vưỡn.

      Xóa
  2. Thấy trên hình 2: NH dạy ở Trung tâm Giáo dục thường Xuyên Chu Văn An tại Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh (có biển công an phường)?. Những nhà giáo cầm hoa trên tay chắc là đều hạ cánh, trừ cô giáo trẻ mang kiếng cách hình như là người của Công đoàn? Vì các giáo viên khác không có hoa trên tay.
    Thấy có thông báo số 707/TB-VP ngày 06/9/2014 của Văn phòng UBND thành phố về "kết luận chỉ đạo của phó CTUBND TP Hứa Ngọc Thuận..." chắc chỉ liên quan đến GĐTT, phòng Đào tạo, chính là phòng Kế toán. NH chắc chẳng liên quan.
    Chúc mừng NH "hạ cánh an toàn".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu NH có liên quan thì PCT HNT cũng chả dám xử lý đâu vì HNT là học trò cũ của NH .Hồi nớ HNT còn được làm cán sự môn hóa nữa đó . He he .

      Xóa
  3. Là seo,tỷ N.H zìa hiu...hả?...ơ nom còn trẻ thế mà...chắc có chỗ mô "tận dụng"sau hưu chứ nhỉ...nếu hông...thấy tiếc tiếc là....nhiều kinh nghịm(từ thời Quế) ,nào là gv dạy giỏi.Tiếc :-s

    Trả lờiXóa
  4. @MF : nghe TGTB báo tin , muội lo lo là . Giờ thấy tỉ lên đây vưỡn sáng suốt như thường , thấy đỡ lo hơn . Chúc tỉ nhân ngày 20/11 nhé ( ta mừng nhau ta tự chúc mình mà ). Nhớ giữ sức khỏe tỉ nha .

    Trả lờiXóa
  5. @UL : Giờ tỉ chỉ mong được vô biên chế Bà Nội thôi . À mà không hù tỉ vụ ra HN nha . Hu hu , đang sợ chết khiếp đơi.

    Trả lờiXóa
  6. @Nặc danh 20:02:00 19-11-2014
    Xin cảm ơn , xin cảm ơn . Mà sao ND giống công an đi truy tìm tội phạm thế nhỉ !!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thói quen của học trò Quế: đọc kỹ, cố gắng hiểu rõ đề bài trước khi làm bài. :-T :))

      Xóa
    2. Chúc mừng NH "Hạ cánh".
      Một cô hạ cánh mà có đến 9 cô , cùng mỗi anh dương cánh, hoành tráng.
      Trò gái (dân tộc Tây Nguyên) và trò trai đều thích chụp hình cùng cô làm kỷ niệm :b)

      Xóa
    3. Cô (NH ) hạ cánh nhường chỗ cho đàn em và đàn con . Các cô giáo trẻ quá ( bằng hoặc nhỏ hơn con của NH) nên ND nhầm là trò gái là phải rồi . ND nhìn kỹ hai hình sẽ thấy ngay .

      Xóa
  7. Chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20.11.
    Chúc mừng PH chị MF tiến triển hơn trước. Mong bác mau khỏe lại.

    Trả lờiXóa
  8. Ok rồi, chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ hạnh phúc vui mãi mãi.

    Đứng núp đằng sau là hạ cánh hả NH ơi, he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he , chính xác anh XH ui . Mình nhường chỗ cho con cháu mà .

      Xóa
  9. @Ráo, UL: MF ngày ngày dõi theo ánh mắt, hơi thở của PH mà nuôi hy vọng. Đôi lúc có cơ hội chạy ra đường, thấy đời sống bên ngoài sao mà thừa thãi tươi vui vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Tỷ Q.MF: Bác thật kiên cường! Cầu mong Bác vượt qua được khó khăn này để con cháu được ở bên người! Cố lên tỷ nhé!

      Xóa
  10. Cố lên MF nhé, đồng cảm rất, bị tôi cũng vừa trải qua mười ngày trông u tôi trong bv N.Trãi, không hiểu sao nuôi các cụ có một cảm xúc rất đặc biệt.

    Trả lờiXóa
  11. @Tô Liêm, XH: MF có còm rùi mà sao nó đi đâu mất tiu, MF nói rằng chắc là nhờ lời chúc của các Quế, hôm ni MF nói chuyện, thấy PH cười rất tươi, dù là vưỡn đang thở nhờ máy!
    Cám ơn các Quế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MF ui , cố lên . 12/12 này mong gặp tỉ và Bác ở Hà Nội .

      Xóa
  12. @QMF: Chúc PH mau bình phục nhé! Từ Tết đến giờ mình quá bận nên thỉnh thoảng mới ghé qua đây. Đọc các bài đăng và các còm trước, biết PH đã trải qua những giờ phút nguy hiểm và đã kiên cường vượt qua, mình vô cùng kính phục. Lời hẹn ra Huế chắc phải gác lại chưa biết đến bao giờ. Xin chia sẻ cảm giác của MF, vì cách đây 31 năm khi chăm má mình bị bệnh hiểm nghèo trong BV, cả tháng trời mình ko hề bước chân qua cổng BV, chiều chiều ngồi xoa lưng cho má và nhìn mọi người vội vã ra vào, mình tự hỏi đến khi nào mình sẽ được như họ?...Má đã đi xa hơn 30 năm rồi nhưng cảm giác ấy thì còn mãi. Cố lên MF nhé! Cụ sẽ bình phục mà, chắc chắn thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QMH ui, lâu ngày nhỉ, Quế lặn mất tăm cùng lời hứa ra Huế. MF đang nuôi hy vọng, mỗi ngày thấy được nụ cười của cha, thấy hạnh phúc vô cùng, dù còn mơ hồ lắm. Cám ơn QMH

      Xóa
  13. @QMH: Lời động viên của các Quế như vàng ngọc, MF đem theo laptop trong bệnh viện, thỉnh thoảng PH ngủ yên tranh thủ đọc. MF trong bệnh viện gần tháng rưỡi rồi. có 2 tuần chị Lan HSMN Đông Triều bỏ việc nhà ở Hà Nội vào ở lại chăm cụ cho MF lại sức và lo một số việc cần thiết. Nghĩa bạn bè không sao nói hết...

    Trả lờiXóa
  14. Chị MF ơi, mong cụ khỏe lại, về nhà và lại theo MF rong ruổi khắp nơi...E lo cho sức khỏe của 2 mẹ con nữa, 2 mẹ con gắng ăn nhìu lên để có sức khỏe chăm cụ...

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]