Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Những người bạn trong nhà

Trong nhà có hai người bạn mèo và chó
Khi ta đi làm về nhà, chó và mèo hai phong cách


Ở nhà, chó luôn làm ta vui, mèo luôn an ủi ta khi trống vắng
Chó thích mài móng, mèo thích trèo leo
Chó cảnh giác, mèo ấm áp
Chúng ta sống trong một ngôi nhà. ta không cô đơn

15 nhận xét:

  1. 1. Đó là những ngày, sau nhiều năm dài, được ngồi bên nhau ăn một bữa cơm, thức trọn đêm bên nhau, kể chuyện đời, chuyện vui buồn cho nhau nghe, gác lại những dông bão cuộc đời sau lưng. Thế cũng là đủ …

    2. Điều tuyệt vời nhất trên thế gian này thường không thể nhìn thấy, không thể nghe được NHƯNG SẼ ĐƯỢC CẢM NHẬN BẰNG TRÁI TIM.

    3. Ta thường chọn cách im lặng, khi mọi lời nói đều trở nên vô duyên.
    Nhưng có những khi ta chọn cách im lặng, đơn giản vì ta không hiểu nổi chính bản thân mình.

    ST

    Trả lờiXóa
  2. Chó mèo chỉ giúp ta vui một chút trong những lúc mà ta có cảm giác cô đơn trống vắng chứ không thể cùng ta chia sẻ buồn vui hay lúc ta bị nhiều áp lực. Có người khi bị áp lực lại nhằm chó mèo mà đánh đuổi chúng đi ! He he...

    Trả lờiXóa
  3. Chuyên đề nhậu:

    Nhậu nhiều, ai buồn?... Vợ buồn!
    Nhậu ít, ai buồn?... Mấy thằng bạn buồn!
    Nhậu một mình ở nhà, ai buồn? ... Mình buồn!

    Còn bỏ nhậu, ai buồn?
    ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bỏ nhậu : bạn buồn, mình buồn, quán buồn, cả thế giới buồn ...zợ không buồn !

      Xóa
    2. @VAV: Thế thì đừng bỏ nhậu mà lâu lâu mới nhậu!

      Nếu biết rằng anh bỏ nhậu rồi
      Thôi thì, anh chết quách đi thôi
      Sống làm gì nữa cho chật chội
      Những kẻ như anh – chỉ có trời

      Thề độc: "Anh hứa với em, Anh mà nhậu nữa anh làm con chó!".
      Thế rồi một ngày:
      - “Anh ơi! Con chó nhà mình đâu rồi nhỉ?”
      - “Thì anh làm con chó... để nhậu rồi!”

      ST

      Xóa
    3. Chiều chiều đi nhậu phố đông
      Mỗi tuần tám bữa vợ không la ngầy !
      Về nhà phải khéo tỏ bày :
      " - Anh phải tiếp khách đó đây khá nhiều,
      Em nên phải hiểu mọi điều
      Khách là thượng đế phải chiều đấy em ! "

      Đêm đêm thủ thỉ êm đềm
      Lựa lời ngon ngọt vợ xem bình thường
      Không yêu thì cũng vờ thương
      Để vợ yên trí, tìm đường mình đi ...( he he...)

      Xóa
    4. @Nặc danh23:47:00 28-11-2014

      tập vợ biết nhậu, hai đứa rủ nhau đi nhậu chung thế là vui vẻ hạnh phúc đời đời ! :)

      Xóa
    5. @Nặc danh 23:47:00 28-11-2014
      Thế mới là "nhất vợ, nhì giời"

      Xóa
  4. Đèn Sài Goòng chớp xanh chớp đỏ
    Đèn quán nhậu hồi tỏ hồi lu
    Hay là xuống tóc đi tu
    Kiếm chồng không nhậu… nơi mô mà tìm!

    Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên: “Ông Tư ở đây phải không?”.
    Tiếng phụ nữ trả lời:
    - Phải.
    - Bà… bà là ai?
    - Tôi là vợ ông Tư.
    - Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa ổng vô nhà để mấy người kia còn về nhà nữa chứ…

    ST

    Trả lờiXóa
  5. Bạn đã biết những thông tin:

    1. “Theo Bộ Y tế, điều tra mới nhất trong năm 2012-2013 cho thấy người Việt đang tiêu thụ hơn 3 tỉ lít bia và gần 68 triệu lít rượu/năm, trung bình tiêu hết 3 tỉ USD cho bia rượu.”

    2. “Chưa bao giờ “dân nhậu” cảm thấy được “o bế” kỹ càng như trong dự thảo thông tư Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản xuất kinh doanh bia của bộ Công thương. Bởi vì từ ngồi nhậu ở vỉa hè nóng bức, anh ta sẽ được đưa vào nhà hàng, quán nhậu có máy lạnh, sao cho nhiệt độ không quá 30 độ C, nhân viên phải đeo găng tay v.v.
    Là dự thảo một thông tư, nhưng người ta có thể đọc ra những câu văn vẻ “lâm ly bi đát” mô tả hành vi uống bia, rượu (hay nói một cách nôm na dân dã là “nhậu”): việc uống rượu bia có “lịch sử lâu đời” và là một “nét văn hoá trong đời sống xã hội” (?).
    Dự thảo trên còn quy định tỉ mỉ quy cách bảo quản bia, như phải để chai bia cách sàn, tường, trần nhà là bao nhiêu cm, nhà quán phải có “quy trình vệ sinh cơ sở và nhật ký vệ sinh”. Tất tần tật là để “bảo vệ người tiêu dùng” - dân nhậu, như lời người soạn thảo dự thảo.
    Thế mới thấy là dân nhậu thời nay được cưng chiều, được chăm lo đến mức nào. Trước đó là dự thảo quy định cấm bán rượu bia sau 20 giờ, rồi cấm bán bia vỉa hè, giờ lại “pharmacy hoá” quán nhậu để tránh uống bia hư, bia hỏng.”
    Đoàn Đạt

    3. Tăng thuế rượu, bia, thuốc lá để bảo vệ sức khoẻ
    Dự kiến với thuốc lá, tăng từ 65 lên 70% áp dụng từ 1.1.2016 đến 31.12.2017; từ ngày 1.1.2018 tăng lên 75%. Đối với bia, từ đầu năm 2016 tăng từ 50% lên 55%; đầu 2017 tăng thêm 5%; đầu 2018 tăng lên mức 65%. Còn rượu từ 20 độ trở lên tăng từ 50% lên thuế suất 65% (áp dụng thuế suất như rượu từ 40 độ trở lên đã thực hiện trước ngày 1.1.2010); rượu dưới 20 độ áp dụng thuế suất 35% (tăng 10%).

    Trả lờiXóa
  6. Lưu linh tặng vợ quả lừa
    Yêu thương nào có chỉ thừa ham chơi
    Trốn vợ tìm chốn thảnh thơi
    Xiềng xích gì nổi bởi lời dối hay
    Đàn bà ngu nhất lỗ tai
    Lời ngọt trị bịnh nói dai dễ òm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện này không thể nói ra
      Sẽ lộ bí mật Quế bà lắng nghe
      Về nhà bà sẽ té te
      Răn chồng tách khỏi cái phe chúng mình !
      Biết rồi nên cố làm thinh
      Chiều chiều đi nhậu cho tình thăng hoa !

      Xóa
  7. đôi khi chó,mèo chia sẻ bực tức của miềng:
    Tức quá ko bít mần răng
    Mắng chó,đá mèo lăn quay ra sần(sân).....

    Trả lờiXóa
  8. Thân nhau như chó với mèo
    Dỡn nhau một lúc mèo trèo lên cây
    Chó nhìn ánh mắt thơ ngây
    Dậm chân xuống đất: "Ê này xuống không?"
    Mèo cười: "Ê chó lông nhông"
    "Ừ, không xuống đấy! đồ không biết mèo"

    Không quan tâm
    Tổng thống Mỹ và thủ tướng Việt Nam nói chuyện với nhau:
    - Ở Mỹ công nhân làm được mỗi tháng khoảng 1500 $ nhưng chỉ cần chi 500 $ là bảo đảm cuộc sống
    - Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại?
    - À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở VN thì sao?
    - Ở VN chúng tôi lương công chức khoảng 2 triệu VND và mỗi tháng cần khoảng 5 triệu VND thì mới đủ chi.
    - Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại?
    - À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm.

    ST

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]