Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

NHỮNG TRÒ CHƠI VỚI NỖI LO CUỘC SỐNG NỘI TRÚ CỦA HSMN QUẾ NHÍ

Mỗi khi gặp mặt dù lớn hay là nhóm nhỏ, lúc nào cũng vang tiếng cười rung rinh cột nhà của những Quế HSMN về những trò tinh nghịch của chúng ta khi ở bên nhau. Có những trò rất thông minh, trí tuệ nhưng cũng có những trò dơ bẩn như để xô nước dơ lên cánh cửa và một ai đó (kể cả thày cô) đi vào... ố la la... đổ cái ào... dở và lạnh từ đầu xuống chân... tức, giận... quê... hahahaha


Có những trò chơi theo công nghệ đàng hoang, nhưng kéo theo hệ quả là ảnh hưởng đến cuộc sống tự lập trong môi trường nội trú.
TRÒ CHƠI VỚI CHIẾC CÚC ÁO
Với chiếc cúc áo trong tay các Bợm Quế là có ngay các trò: Búng ăn nút (cúc áo), chọi cúc xoay: cúc áo được xỏ dây và xoắn lại, rồi cứ kéo tới kéo lui (tạo lực quán tính xoắn dây) và cái cúc (hoặc nút phén, thậm chí mặt đáy lon sữa bò, miễn là hình tròn) cứ quay vù vù. Đặc biệt cúc áo được làm chân tay của con rối tre Triệu Tử Long: 6 khúc trúc nhỏ được xếp thành hình nhân. Sợi dây được lòn trong các khúc với nhau. Cúc áo là điểm cuối của tay và chân vừa là vật chặn vừa là phần đế hoạt động khi giựt dây cho rối oánh võ. Nhờ đó các giờ tự học buổi chiều trở nên sinh động vì lo đấu rối mà không học, hahaha...


Hình chỉ mang tính minh họa
















Tất nhiên là có hậu quả: Hai hàng nút áo của chiếc áo bông không còn cái nào thay vào đó là những cái móc kẽm tự chế để móc rách vải làm sao cho hai vạt áo dính nhau. Cứ thế sống sót qua mùa đông lạnh giá, huhuhu...
TRÒ BĂN SÚNG DIÊM
Không có Bợm Quế nào là không biết môn súng diêm. Thân súng được làm từ những mảnh gỗ ở... mặt ghế. Mỗi Quế khi đó được phát cho 1 cái ghế đẩu dùng để đi đến nhà ăn hoặc sinh hoạt tập trung như chào cờ, xem phim,.. Ôi cái mặt ghế mới đẹp làm sao: gỗ bản bự được sơn vecni màu hồng đậm, trong đầu các kỹ sư Quế nhí xuất hiện hình thân súng trên mặt ghế và... thế là mặt ghế mất tiêu, hohoho...

Hình chỉ mang tính minh họa


               
Hệ quả là cả lớp không còn cái mặt ghế nào ra hồn. Có những bợm Quế khi tập trung là chỉ xách theo khung 4 chân ghế, miễn sao thày cô thấy khi trò đi qua có 4 cái chân ghế lòi ra là được vô ngồi ăn cơm. Còn ngồi như thế nào là chyện của trò, hố hố hố... ặc ặc...

Ôi tuổi thơ với nỗi ám ảnh áo không có nút suốt mùa đông, chân không có dép suốt mùa hè và cái ghế đẩu khống có mặt ghế suốt cả năm luôn hiện về trong tôi

08/11/2014
Ba Chột













7 nhận xét:

  1. - Ba Chột: Vào siêu thị thấy tên chú ngay đầu trang, lục tìm đọc được mấy entry của chú từ những ngày đầu mới khai trương siêu thị, xong tìm tiếp thì không thấy chú đâu nữa! Chú lặn hơi bị kỹ đó!
    Entry ni của chú gợi lại bao kỷ niệm của thời ở Quế! Nhưng hồi nớ anh của chú hiền khô, không tham gia mấy trò ni!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận anh Tô hiền. Thời các anh qua 1970 trở đi thì tụi em mon men theo các anh học coi tắm trộn thôi hehehe....

      Xóa
  2. Bây giờ không ai đánh mà thằng Ba Chột cũng tự khai, đúng là tính nó tốt, càng về già cái chất thành khẩn của nó càng cao ! Nên xem cái sổ học bạ của nó để đâu, cho hội Quế phê cho nó hạnh kiểm TỐT. Qua đó nhằm an ủi nó lúc về già ! He he... Đồng thời phải bắt nó bỏ tiền ra đóng 100 bộ bàn ghế cho nhà trẻ để cho nó nhớ mà sang kiếp khác nó đở lấy mặt ghế đẩu làm súng diêm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, cám ơn anh vuanhvinh. Học bạ em cả 3 cấp đều được phê: Hạnh kỉm kém, học lực dẻo, năm học 9 tháng 10 ngày, nghỉ không lý do: 6 tháng. Trong mỗi năm mới viết được 365 bản kiểm điểm, đề nghị thu hồi tiếp. Xét đạt: Lên lớp. Thế là em cứ cái đả ấy lên cơn tới max lv lun, hahaha

      Xóa
  3. Lớp Quế sau chắc hết gỗ giường nên phải dùng mặt ghế làm súng diêm. Lớp Quế trước lấy hết gỗ để làm đủ thứ. Những năm đầu 1970, mỗi Quế phải giữ một ghế, có ghi tên, đánh dầu để không lộn ghế của nhau.

    Trả lờiXóa
  4. Ưà, đọc mà nhớ Quế chíp đến nao lòng luôn...
    Ai cho tui xin miếng vé về với chíp mới, thanh Ba chột nhe. Nguyễn Trãi viện sến chút chút...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sax, anh Xuân Hùng nhập viện sao? Cho hỏi thăm sức khỏe và bỏ heo tiền... phúng điếu là zừa, keke... zui tý, sry anh

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]