Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

GIẤC MƠ ĐI HỌP TW CỦA LÃNG TỬ QUẾ NHÍ

Chủ nhật ngày 9/11/2014 hội HSMN Qué Lâm TPHCM gặp mặt bàn về chuyến đi ra Hà Nội họp mặt toàn cuốc 60 năm HSMN. Số lượng đi họp lèo tèo do phần đa đã trở thành những VIP, người có dấu hiệu 'nguy hiểm" nên chuyện nhỏ để mấy con thỏ nó tự gặm nhấm.
Sau một hồi nắm tình hình, Quế Lãng ta hiểu đại khái là thế này:
- Lần này chắc mẩm sẽ là lần cuối Nhà Nước ta tổ chức cho nhóm HSMN gặp nhau. Vì lần sau có tài trợ tổ chức thì chắc còn mấy que thành lẻ tẻ.
- Các tỉnh thành đồng loạt tổ chức chuyến đi sẽ tăng cầu cho dịch vụ ăn uống cho Thủ đô những ngày cuối năm rét mướt
Thấy các anh các chị cứ trầm ngâm, sau một loạt động tác khai mào thì phát hiện ra là mọi người ưu tư:
- Đầu tiên là tiền đâu để đi, hòm hòm cũng 10 chai chứ ít gì
- Đi như thế nào? Bay vù 1 phát ra HN co ro bắt tay nhau xong bay về - Chán. Đi xe lửa lúc la lúc lắc ra tới nơi gật gù vài cái xong về ngay vì hết phép - Nản
- Quĩ thời gian còn không: Ngày phép thì hết rùi. Nghỉ bình thì rườm rà to, cơ quan ban ngành đi thăm viếng lòi hết cốm dẹt. Cấn trừ phép năm sau, chà ảnh hưởng ABC ah nhen. Khó thiệt
Nói túm lại là không túm được gì sất. Kệ, mấy anh chị em rủ nhau đi túy lúy cho nó vênh vang.



Ngày 8/12/2014 lái xe nhắm hướng Tuy Hòa lao vun vút. Ngày hôm qua khật khưỡng ở Đà Lạt ăn đám cưới con thằng bạn Quế Bợm rồi còn tạt qua TP Ban Mê ghé thăm mấy ông anh M'nông, giờ thì cuống cẳng chạy như bay như biến. Bao bạn bè đang ngóng chờ.

Nhóm bạn ở Phú Yên - Khánh Hòa
















Chiều lướt qua Quy Nhơn, rồi đạp ga đi luôn tới Quảng Ngãi. Từ TP BMT Đak Lak tới Quảng Ngãi mất 480km (theo bác Google chỉ)
Tối gặp nhau tưng bừng. Nào là anh Tô Lêm, thằng bạn Minh 7E và nhiều nhiều nữa...
Sáng 9/12/2014 thẳng tiến Sông Hàn. Chu choa đó mới đông bạn gớm. Do công tác phối hợp và bạn bè đông nên Quế Lãng quyết định nghỉ lại TP Đà Nẵng thân thương để ghé thăm mấy em nhân viên Biti's xinh đẹp khi xưa. (giờ cũng sòn sòn rùi). Hồi đó làm GĐ ở Đà Nẵng mà không gặp anh Quế nào, có mỗi anh Hoàng Tuấn Anh - Đông Triều, lúc đó là Chánh VP UB là cùng đi nhậu Marco Polo miết, chán thiệt.
Ngày 10/12/2014, Tỉnh táo lướt xe ra Huế mơ. Cô bạn học Lan B không biết có ra HN chuyến này không nhỉ? Xe ra luôn Đông Hà. Đợt họp mặt tại Đà Nẵng 2007, Quế Lãng ta ra tận đây kéo bao bạn HSMN Quế Lâm ở Quảng Trị vô dự vui ghê. Thăm bạn xong té luôn Đồng Hới. Đường từ Đà Nẵng tới Đồng Hới dài có 266 km, nhưng vẫn ở lại để sẵn dịp viếng mộ cụ Đại tướng cho tròn phận con cháu.
Sáng sớm ngày 11/12/2014 ghé Quảng Trạch viếng cụ xong lao vun vút ra Vinh gặp thằng bạn Khánh dầm QK4. Rồi cả bọn chiều tà tà mò tới Hà Nội đã là 2h sáng hôm sau, ngày 12/12/2014

- Cậu ơi, dậy cậu ơi!
Giựt mình, ngơ ngác thấy cô hàng xóm đang lay Lãng ta dậy.
- Ủa tui đang ở đâu zậy?
- Thì cậu ở nhà cậu chớ đâu.
- Ơ ơ...! Sao Năm vô nhà được?
Cô hàng xóm cười khó hiểu "Gớm, hôm qua cậu làm hết cả hồn. Say gì mà không biết trời đất là gì! Nhà cửa bỏ trống hoác. Ngủ mà tay chân cứ vân vê, nói cười ặc ăc"
Thót người, Quế tui nhìn lên giá treo đồ, áo ngoài áo trong, quần dài quần ngắn đủ cả. Chết
Thế mà tui cứ ngỡ...   đêm qua... em mơ gặp Bác Hồ. Thôi rồi... Lượm ơi

Ba Chột 10/11/2014

13 nhận xét:

  1. Mới đọc thì nghĩ : ơ cái thèng này nhầm ngày zữ zậy . Đọc típ thì : à , hoá re là kế hoạch của nó . Xem đến cuối thì : làm sao giết được thèng nằm mộng .

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ có Ba Chột mới có giấc mơ tuyệt vời này mà thôi ! He he ...

    Trả lờiXóa
  3. Vậy là ngơm rồi,thẳng tiến !

    Trả lờiXóa
  4. Kế hoạch của HB hay quá ta! Thế mà ko chịu làm chủ xị hội Sài thành. Uổng thiệt. Bữa nay mới biết có cô hàng xóm tên Năm canh HB đêm mơ gặp Bác Hồ. Đồ treo hết lên giá, cũng khá giống câu chuyện: "Ơ!!! Sao cậu có cái này mà tớ ko có cái kia?" làm tớ cười đau bụng. He! HB! thông báo cho bạn ở Miền tây chưa?

    Trả lờiXóa
  5. Trong mơ, Ba chột nhớ mơ thêm mấy vị ND cùng ngồi xe, ghé thăm các Quế từ miền Tây Nam Bộ ra các tỉnh Nam - Trung - Bắc và chở hết trên cùng chiếc xe 7 chỗ của mình thẳng tiến ra Hà Nội cho thêm huyên náo, rộn ràng nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Uong may chai da tao da cho mot giac mo dep. Hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói đùa chứ, tiếng Việt không có dấu,như ngôn ngữ của bợm say ấy nhỉ,chả hiểu gì sất,vừa đoán,vừa suy mà nghĩa xoay mòng như Bợm say-nhọc.

      Xóa
    2. Hì hì, hiểu đúng được ND 20:12:00 12-11-2014 chắc nhiều kẻ chết liền. Giống kiểu "em di lam ca ve" hoặc "em dang o truong ..." ("em đi làm ca về", "em đang ở trường..."

      Xóa
    3. 1. Ông bố đi công tác xa lâu ngày nhận được tin nhắn của con: "Bo ve ngay, me dang om 1 thang nam tren giuong!"
      Không kịp nhắn tin lại, ông bố bắt xe tức tốc về sau khi nhận tin nhắn. Về đến nhà ông hầm hầm bước vào và hỏi thằng con.

      - Đâu thằng nào, có thật không?

      - ?????

      Hoá ra con nhắn tin cho bố: Mẹ ốm 1 tháng nằm trên giường, bố về ngay.

      2. Hai vợ chồng giận nhau cả ngày không nói với nhau câu nào, tối vợ làm cơm xong nhắn tin cho chồng "Co ve an com khong con cho?"

      Chồng đọc tin nhắn xong tức quá nghĩ đang giận nhau nên chửi mình, chờ hết việc về nhà mặt hầm hầm gọi vợ lên phòng hỏi:

      - Cô nhắn tin gì cho tôi!

      Cô vợ thanh mình:

      - Thì em hỏi anh xem có về ăn cơm không còn chờ.

      3. Chồng kiểm tra tài khoản của thuê bao di động, tổng đài nhắn lại: "Cuoc tinh toi ngay 07/02/2012 la 300.000".
      Vợ sau khi đọc được bèn lồng lộn hỏi chồng:

      - Đứa nào nhắn tin đòi tiền đây? Con nào?

      Chồng phân bua:

      - Đó là tổng đài nhắn: "cước tính tới ngày 07/02/2012 là 300.000" chứ không phải là cuộc tình tối 07/02. Bà thật là đa nghi.

      Xóa
    4. Đa Nang mua lon nhieu lam, Đa Lat co mua lon khong ? He he (Tin nhắn không có dấu )

      Xóa
  7. VAV: Đa nang, Da lat mua lon mhieu lam. Sai gon khong mua lon. He he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cat cu Sai gon mua lon nhieu lam vao nam toi ! He he ...

      Xóa
  8. GIỐNG LOÀI BẤT HẠNH
    .
    Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng. Anh muốn cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: “Tôi đã có thai” gửi đi cho tất cả mọi người trong danh bạ.
    .
    Được một lúc thấy mẹ vợ trả lời: “Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng Tiểu Lí à”.
    .
    Anh rể trả lời: “Cô tính xử lí thế nào?”.
    .
    Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin: “Chúng ta đã nửa năm không gần gũi nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi”.
    .
    Đồng nghiệp nhắn: “Không phải chứ? Mới 2 ngày mà”.
    .
    Cấp trên trả lời: “Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian đi”.
    .
    Khách hàng nhắn tin: “Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng”.
    .
    Một người lạ nhắn: “Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé”.
    .
    Một người lạ khác nhắn: “Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?”.
    .
    Và một người lạ khác nhắn: “Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi”.
    .
    Chồng lăn ra bất tỉnh.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]