Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

KỶ NIỆM XƯA

TÌM LẠI NHỮNG KỶ NIỆM XƯA QUA NHỮNG TẤM HÌNH:


Thầy Cung Chủ nhiệm lớp 2A trường HSMN số 11 Kiến An, Hải Phòng năm 1964




Thầy Thọ đứng dưới chân cầu Giải Phóng Quế Lâm Trung Quốc năm 1967.


Thanh Thảo HSMN lớp 2A tại trường 11 Kiến An, Hải Phòng năm 1964

Thanh Thảo và chị Xuân Hương năm 1964 tại trường HSMN số 11, Kiến An Hải Phòng

Minh Hà  HSMN Quế Lâm Trung Quốc 1967


Công A và bạn (?) Quế Lâm Trung Quốc năm 1967




8 nhận xét:

  1. Nhiều người thích nghe hoài một bài hát có thể nó không hay mà chỉ bởi nó gắn liền một kỉ niệm thật khó để lòng mình quên được...

    Với bạn là bài gì?

    Trả lờiXóa
  2. Những điều quan trọng bạn phải tự mình lựa chọn trong đời:
    1. Chọn bạn để chơi

    2. Chọn thầy để học

    3. Chọn việc để làm

    4. Chọn người để lấy

    5. Chọn lẽ để sống

    6. Chọn đất để làm nhà

    Bạn đã tự chọn được bao nhiêu điều? Hãy chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  3. Trên đời này có 3 việc :
    1. Việc của bản thân
    2. Việc của người khác
    3. Việc của ông trời.

    Ta thường phiền não do : quên mất việc bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời.
    Để không phải phiền não, rất đơn giản: Làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ việc của ông trời.
    Nhưng thật không đơn giản để quên hết phiền não! Bởi cuộc sống quanh ta và ta vẫn đang sống.

    Trả lờiXóa
  4. Hình 6 (cuối)
    Quàng khăn đỏ (đội viên) là Chí Công (Công A), không quàng khăn đỏ (chưa là đội viên) là Chí Dân.

    Trả lờiXóa
  5. @Thanh Thao: Nhìn hình tỷ tỷ kẹp tóc, sao mà giống hình chị ruột của muội, chị Võ Thị Kim Nguyên, học trường 11 năm 1961, hồi đó các chị hình như đều để tóc và kẹp tóc giống nhau, mà mặt chị em cũng "bụ" như chị rứa! :)

    Trả lờiXóa
  6. Mình là Kim Dung, lần họp này k gặp Xuân Hương mãi mãi

    Trả lờiXóa
  7. Cái thời ấy sao vô tư thế.Trên mặt mọi người chưa biết có "ÂM MƯU".Mà bọn HSMN mình đâu có ai dạy "ÂM MƯU"đâu.Nên cứ thế-sống ngay thẳng vô tư đến trọn cuộc đời.Minh Hà-HS giỏi văn của cô vẫn "CÒI" như ngày nào.Thương ghê!Còn Thầy Thọ hình như đẹp trai sẵn.Giờ vẫn phong độ,dẫu nhậu không ai bằng.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]