Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM!






"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em" (HCM)
" Các em có học tập được hay không thì phải có người dạy các em. Do đó suy ra rằng: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp...là nhờ công ơn dạy dỗ của các Thầy giáo, Cô giáo."

CHÚC MỪNG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ DẠY HỌC - NHỮNG KỸ SƯ TÂM HỒN!

Với Quế và các HSMN thì ngày nào gặp lại các thầy cô giáo dạy mình thì đều là "Ngày Nhà giáo Học sinh miền Nam", ngày hội thật sự.

Không sử dụng zoom là cách chụp ảnh đẹp và rõ nét hơn



8 nhận xét:

  1. Chúc mừng ngày nhà giáo VN.
    -tỷ MF:bác đỡ rồi hả tỷ,cố lên tỷ ui....mừng quá.

    Trả lờiXóa
  2. - Qua siêu thị BANTBE, TL xin gửi lời kính chúc các thầy, cô, má cựu giáo viên trường Quế và các trường HSMN ldồi dào sức khỏe và hạnh phúc!
    - Kính chúc các huynh đệ tỷ muội Quế và HSMN là những "kỹ sư tâm hồn" luôn luôn yêu đời và yêu nghề, thành công trong cuộc sống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc các bạn bè (N.Hồng, MF, Phạm Đào...và các bạn khác đã, đang là giáo viên) vẫn luôn đẹp trai, đẹp gái (như khi ở Quế Lâm), luôn yêu đời nhân ngày 20/11 và những ngày tiếp theo.
      Việc cuối năm, dí đến tận phao câu, muốn dứt ra mà không được. Làm lính trong nền hành chính này, khổ thật đấy.

      Xóa
  3. Cám ơn các bạn . Xin nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc :))
    M.Phong có đi HN không ? ( phao câu có gì mà tiếc , vứt béng đi cho rùi .)

    Trả lờiXóa
  4. nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa ở quế lâm quá , hôm nay nhân dịp ngày 20-11 , chúc các bạn làm nghề giáo viên sẽ mãi phát huy , truyền đạt được truyền thống nghề giáo của đất nước . ( Hồng - Đào t vẫn nhớ món nợ đấy nhé )

    Join January 2015 Holidays with me !

    Trả lờiXóa
  5. CHÚC MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC THẦY CÔ GIÁO QUẾ LÂM !

    20 - 11 năm nay
    Trời Thu xanh ngắt, ngạt ngào Hoa Lan,
    Thủ Đô sắp có HỘI CHÀO,...
    Ôi, sao em lại không ra Chúc Mừng !!!

    Hiến Chương Nhà Giáo năm xưa
    QUẾ LÂM nô nức, tưng bừng Cờ Hoa
    Thầy trò rộn rã hát ca,
    Toàn Khu ( HSMN QL ) như thể một Vườn Hoa Xuân !

    Hiến Chương nay - lắm Nỗi Buồn :
    -Thầy trờ xa cách, khó về Tặng Hoa
    -Hoàn cảnh em chẳng thể ra
    -Thầy CÒN, Thầy MẤT,... Bùi ngùi Hiến Chương !

    THẦY, CÔ, MÁ Quế Lâm ơi
    Chúng con xin lỗi không về Hiến Chương !
    MIỀN NAM - Con hứa với Lòng :
    Ra BẮC năm tới ĐẾN TỪNG THẦY HIẾN CHƯƠNG !

    Học trò Quế Lâm TPHCM,
    Phạm Tiến Hùng

    Trả lờiXóa
  6. Bạn có biết:
    - Trên thế giới hiện nay, Ngày Các nhà Giáo (Teacher's Days or Teachers Day) mỗi nước có phần khác nhau về ngày tôn vinh các Nhà giáo.
    - Ngày Các Nhà giáo Thế giới (World Teachers' Day) do UNESCO ấn đình là ngày 05/10 (October 5) hằng năm từ 1994, hiện có trên 100 nước lấy ngày này làm ngày tôn vinh các nhà giáo của nước mình (Nga, Anh, Canada, Hà Lan, Đức, Mondova, Mianma, Quata,...)
    - Ngày 20/11 là Ngày các Nhà Giáo Việt Nam, ngày này chỉ riêng có Việt Nam tổ chức tôn vinh các nhà Giáo.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]