Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

CƯỜI


NGÀY NAY
Hôm qua làm chẳng ra trò
Bị bà cho "Chưởng" vừa bò, vừa la
Miệng hô : "Em hãy thứ tha
Để anh nuôi mẹ, mẹ già của anh !"



Nghiến răng bà nổi tam bành
Giơ cao đánh khẽ để anh nhớ đời
Bây giờ được chút thảnh thơi
Ra quán ăn nói đất trời cũng kinh
Hỏi ra mới rỏ sự tình
Ở nhà sợ vợ lặng thinh cả ngày !
Đà Nẵng 21/ 10 / 2014 VAV





8 nhận xét:

  1. Bạo lực gia đình? Đâu chỉ riêng là SV 2014!, chuyện dài bây giờ mới kể?

    Trả lờiXóa
  2. Em ơi đừng đánh anh đau
    Để anh đi chợ mua rau kẻo chiều
    Anh về anh nấu canh riêu
    Cho anh căng bụng, anh chiều em hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đâu có đánh anh đau
      Cho anh cơ hội mua rau, dọn nhà
      Sao anh cứ mãi sa đà
      Mãi mê ngoài quán để mà theo ai ?
      Chắc là em nói không sai
      Anh về kiểm điểm đúng sai thế nào ?

      Xóa
  3. Trưa hôm nay, bạn tui mới chạy sang, nước mắt đầm đìa, đưa tui xem tờ giấy vợ hắn viết cho hắn:

    "Hôm qua (20/10) anh đi đâu cả ngày không về. Em đi dự họp mặt, về nhà chẳng thấy anh đâu, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với anh, gọi điện cho anh, điện thoại kêu “ò í e”. Con đi học về không có gì ăn, phải ra quán ăn, về đau bụng ngộ độc thức ăn, phải đưa đi bệnh viện. Sáng nay, anh vể sớm, em mới hỏi vài câu, anh đã cáu gắt, giận dữ, toàn mùi gì đâu ấy. Đã vậy, em thay quần áo cho anh, anh lại bảo em đánh anh. Rồi anh vùng vằng đi tiếp, không lẽ anh buồn vì em mà bỏ đi nhậu. Em biết khi nhậu với bạn, anh nói khoác dữ lắm, coi chừng người ta lại cười em, làm vợ mà dữ dằn như bà chằn. Em viết mấy chữ cho anh, cháo trứng hành em ủ trong nồi ủ, anh ăn cho khỏe và nằm nghỉ. Đừng giận em mà tội.
    Vợ của anh. 21/10/2014"
    Ừ mà hắn cũng là bạn của VAV mà. Không lẽ hắn ngồi với VAV?
    - Thông báo với mấy anh trốn vợ ngày 20/10: hôm này là ngày 21/10/2014 rồi, hết ngày Phụ nữ rồi, có thể về nhà được rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ngày Phụ Nữ tháng mười
      Ăn chay suốt tháng đâu ngồi với ai
      Nói năng đâu dám dông dài
      Chỉ lo dọn dẹp lai rai trong nhà
      Bạn rủ giả bộ rầy la,
      Trong bụng ưng lắm thế mà đành cam !
      Vợ khen đáo để việc làm
      Vợ không háy, huýt, còm ròm như xưa
      Bây giờ từ sáng đến trưa
      Vừa làm vừa nhớ người xưa chút mà
      Nặc danh nhớ học tính ta
      Làm tốt động thái để mà thoát thân !!!

      Xóa
  4. Thế hệ 2Z (sinh đầu thế kỷ 21) quan niệm Hạnh phúc đó là sự đồng cảm với mọi người trong gia đình, giữa người lớn và trẻ con như:
    - Cảm nhận được cái đau người khác phải chịu khi bị đánh
    - Cảm nhận và thông cảm nỗi lòng của người cần tiền mà không có, phải ngỏ lời xin
    - Thông cảm sâu sắc với người muốn hòa nhập với thiên nhiên, xã hội lại phải ngồi trong lớp nghe giảng
    - Thương người muốn đi ngủ mà phải ngồi bề bộn với bài tập về nhà
    - Đồng cảm với người đang có giấc mơ đẹp bị cắt ngang vì phải dậy đi học
    Túm lại: Hãy bù đắp thật nhiều những người không được làm theo sở thích của mình, mà luôn phải làm theo sai khiến của người lớn.

    Trả lờiXóa
  5. Cười lên đi, “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
    một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
    Thang thuốc bổ là sức khỏe của con người.
    Có sức khỏe con người có thể làm điều mình muốn
    “có tiền mua tiên cũng được”, nhưng chưa chắc mua được sức khỏe con người
    để có tiếng cười có khi mất nhiều tiền
    Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy mỉn cười
    Để cho mình có thêm niềm tin và bước tiếp.

    Trả lờiXóa
  6. “KHÓC LÀ THỨ VŨ KHÍ HẾT SỨC … ĐÁNG SỢ, HƠN CẢ CƯỜI!

    - Khóc mà cắn môi:
    Với một cô nàng như này thì bạn sẽ phải luôn quan tâm và cư xử một cách đúng mực. Nàng sống thiên về nội tâm, ít khi biểu lộ tình cảm của mình nhưng điều đó không phải là nàng không “iu” bạn đâu nhé.

    - Khóc mà mặt mày đỏ ửng:
    Oh… bạn phải cẩn thận, đây là một cô nàng rất nóng tính và khó chiều đấy. Khi yêu ai cô nàng sẽ yêu một cách hết mình nhưng một khi bạn đã làm nàng “nổi giận” thì phải hết sức dè chừng đấy!

    - Vừa mới khóc to như thế mà đã cười ngay được:
    Hì… đừng có mắc mưu nàng nhé, không phải nàng đang khóc đâu mà chỉ muốn thử xem bạn quan tâm đến nàng nhiều đến mức nào thôi. Bạn thử “dũng cảm” dỗi lại nàng một lần xem, đảm bảo nàng sẽ cuống cả lên và quay lại dỗ dành bạn đấy!

    - Khóc òa lên như trẻ con:
    Trong tình yêu cũng như cuộc sống, cô nàng luôn suy nghĩ và hành động tự nhiên như chính con người thật của mình. Hãy tỏ ra mình là một người đàn ông chín chắn và mạnh mẽ, tình yêu của hai bạn chắc chắn lúc nào cũng sẽ là màu hồng

    - Khóc nhưng luôn cố tỏ ra là không phải mình đang khóc (mặc dù mắt thì đỏ hoe):
    Chắc hẳn bạn đã làm điều gì thực sự khiến nàng buồn đấy, nhưng vì quá yêu bạn nên nàng mới cố tỏ ra là như vậy thôi. Hãy nhẹ nhàng ôm lấy nàng để dỗ dành và làm cho “nàng” hiểu là bạn cũng “iu” nàng rất nhiều nhé.

    - Vừa khóc mắt vừa chớp chớp:
    Nhu mì, hiền thục, ngoan ngoãn và cũng không kém phần “dễ xương”, đây là những tính cách tiêu biểu cho cô nàng của bạn. Với những “nàng” như này, bạn chỉ cần nhẹ nhàng và an ủi nàng một chút thì mọi việc sẽ đâu vào đấy ngay.

    - Khóc bất kể mọi nơi, mọi lúc:
    Đây là cô nàng rất tiểu thư và đỏng đảnh, nếu nhìn từ bên ngoài bạn sẽ dễ lầm tưởng là nàng đang nhõng nhẽo và đòi hỏi ở mình quá nhiều, nhưng nếu quan tâm hơn một chút, bạn sẽ nhận ra rằng nàng có một tâm hồn thật sự yếu đuối và luôn cần được che chở.”
    Sưu tra trên Net

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]