Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Hội trường Trỗi (Hình ảnh và chỉ có hình ảnh)

Những đại biều Quế đầu tiên, tới sớm hơn nhiều bạn Trỗi khác.

Những bồng hồng tươi thắm của Quế SG chúc mừng 45 năm trường NVT

Anh em nhà Trỗi và Chị em nhà Quế

Nhận quà tặng của các anh Trỗi sau màn biểu diễn. Món quà tinh thần (sách Sinh ra trong khói lửa tập III) nặng đến nỗi chỉ có 2 Út giơ nổi gói quà qua đầu :))

Phát biểu chào mừng của các đại biểu Quế (không múa hát) – Người cầm mic là Quế “Ba Chột”?

Trong hội trường.

Chụp hình lưu niệm…đố biết các Quế đứng góc mô?

Tới phần quan trọng nhất! Cùng chúc mừng ngày vui các Bạn Trỗi (45 tuổi!)

Hai, ba…Dzô…

Nghệ sỹ ưu tú DMD có Dzô to bằng Quế SG không????

Mấy anh Trỗi hăng hái ca hát quá! Mình cũng phải thể hiện chớ.

Trường Trỗi có “Trường Ca” Trường Bé cũng có chứ bộ.

Và cả một ca khúc về Hà Nội!

Cuối cùng, mm Đại Tổng Quản của bantbe cũng cố nhảy lên sân khấu để có mặt trên hình. Với các Quế chưa biết mẹt thì ĐTQ là lão đứng hát ngay cạnh Hà Mèo! Ah mà... Hà Mèo là ai? Là thằng làm ra cái Clips “45 nămTrường NVT” rất hay đó, hắn đeo trên cổ 2 cái thẻ “Ban Tổ Chức”!


Xin giới thiệu với các bạn không đến dự được ngày hội Trường Trỗi lần này. Video tiết mục biểu diễn của Út Quế. Chú ý nha, Quế Ráo (chị) thường chỉ coi đồ cho các Quế khác múa, lần này đích thân dance & sing …tóc đui gà, áo tứ thân …chời , chời…:)))
Các anh Trỗi nhà ta, ngoài NSUT Dương Minh Đức ra thì chỉ hết "Chường ca", "Tiến bước dưới quân kỳ", cho đến "Ta đi theo lối nhỏ..." hay "Quân Sứ, Kỷ thuật quân sứ..." là hết! Các tiết mục hay của các Quế thì có lẽ không bao giờ hết! Cho dù có hội trường Trỗi 1000 năm! ^-^



Chân thành cám ơn tấm lòng và nhiệt tình của các Quế SG.
Clip này được quay ở chế độ HD bằng máy chụp hình nên không thể linh hoạt góc quay và cự ly.
 

Thêm 1 clip tiết mục của các Quế SG ở phẩn Hội của ngày Hội trường NVT 45 năm tại HCM.

33 nhận xét:

  1. Các Quế Sài ngong wá!
    @AMk3: Đại ca Hà Mèo làm video về trường VNT là trường nèo zậy đại ca? Mà sao anh í phải đeo 2 cái thẻ lận?
    Q. MF

    Trả lờiXóa
  2. Lâu ni MF cứ tưởng Quế HHP ở Quảng Nam, Đà Nẵng chi đó, nhưng sao thấy hắn có mẹc ở SG hoài, sao zậy Quế Ráo?

    Trả lờiXóa
  3. HHP thân này ví sẽ làm hai
    một nữa ở Đàng Nẵng một nữa ở với ai Sài Gòn

    Trả lờiXóa
  4. @MF: Bập bập... đã sửa rùi, là NVT đó. Còn lí do tại sao phải đeo hai cái thẻ thì có lẽ là vì Ban Liên lạc trường Trỗi thấy Hà Mèo giỏi quá nên phát lun cho cả thẻ "Ban tổ Chức" của hội trường ở Hà Nội vào ngày 16 tới!
    Ah mà MF ráng ra dự hội trường ở Hà Nội nha. Theo cách phân công ngày nay của mấy ảnh thì cứ Thừa Thiên Huế đổ ra là MB còn từ Đà Nẽng dô là MN.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét
    Coi xong Vidio clip của 3 Quế , thấy ca hát, múa không thua chuyên nghiệp, vậy chứ tại sao hồi ở Quế Lâm cả 2 Quế này dấu nghề , không chịu tham gia biểu diễn
    - Quế đó là : Nguyệt Hồng
    Nguyệt Ánh
    Còn Quế kia không phải là Quế mà là bạn của Quế
    - Ở tấm hình các quế lên phát biểu có 5 người ( 3 nam + 2 nữ )
    Nam : Huỳnh Hữu Phương, Cảnh Sơn,Hoàng Ba ( Ba chột )
    Nữ : sao thấy lạ quá, có phải khách mời không

    Kiến nghị : phần tốp ca nếu có thêm chất giọng Huế nữa thì mới hay
    Phần múa phải có thêm Ngọc Khánh thì tuyệt vời
    Tự hào là học sinh trường Nguyễn Văn Bé Quế Lâm Trung Quốc, cái gì cũng giỏi

    Trả lờiXóa
  6. @Nặc danh : QUẾ kia là QUẾ chính gốc , tên là TRÚC QUỲNH ( bạn cùng lớp với NGUYỆT MAI ).
    Nặc danh à , lũ QUẾ SÀI nó múa đẹp lắm nhưng hôm đó chúng nó bận hết nên Ráo chị phải uống 3 lít mật gấu cộng với 5 lít rượu Gò Đen vào và leo bừa lên sân khấu đó . Hồi ở QL Ráo chị hát đồng ca và tốp ca hoài mà , thậm chí giữa mùa đông mặc áo lạnh mà vẫn lên hát " tu hú kêu " đóo. Còn 2 người nữ ở hình phát biểu là 2 chị em THU THỦY và THANH LAN . Nặc danh cũng lì thật , cứ gọi sai tên HHP hoài , nó giận chết .

    Trả lờiXóa
  7. Quế ráo chị hồi đó là vận động viên bóng bàn đâu có mơ màng về ca hát, nên bữa nay lên sân khấu chắc phải trét son phấn lên mặt hơn 10 Kg để không ai biết ?
    Hồi đó đi trên đường ở Trường bé mà gặp Quế Chị là lo chạy rồi, vì Quế chị mặt chỉ nhìn lên trời, không tránh thì xe tăng sẽ tông phải
    Gặp mặt có Thu Thuỷ và Thanh Lan ( có phải là ngày xưa gọi là Y Hài không ? )
    Mà sao không thấy HHP lên múa phụ hoa ? ca sỹ hát phải có vũ công phụ hoạ mới hay ?
    Quế ĐN

    Trả lờiXóa
  8. Gặp mặt có cả HỒNG LAN , đây mới là Y HÀI .
    Nặc danh này ân oán giang hồ zới Ráo chị zữ ta . Nay cậy ở xa dám nói Ráo chị bôi 10 kg vôi ( thiệt ra bôi có 9 kg và 1000 gram vôi thôi ) . Chuyến này gặp mặt thì không phải đụng xe tăng không thui đâu nha .

    Trả lờiXóa
  9. Hix, ghen tị quá.
    Là HSMN nên đám Quế về hết, ngoài này có đâu :-(

    Trả lờiXóa
  10. Ở ngoải có QUẾ đó anh HỮU THÀNH , chí ít có 7 tên nhưng hình như chúng nó chưa kết bè kết đảng . Trong các hội QUẾ thì đám QUẾ SÀI ham zui nhứt , lại kết thân với TRỖI nữa nên mới tưng bừng vậy đó .

    Trả lờiXóa
  11. Trỗi SG mần hòanh tráng quá , mới bước vô cổng đã thấy 1 dàn hợp xướng , 1 đòan múa cờ múa bông đón tiếp tưng bừng
    Anh Hà mèo làm clip về trường hay và xúc động quá
    Các thầy cô nhiệt tình và tình cảm quá
    Nói chung ,ngày Hội Trường tuyệt vời quá

    Trả lờiXóa
  12. @AMk3:Hic, MF là HSMN mừ, nhưng hem zô Nam cũng hổng ra Bắc, đi " xiên xiên" thui! Mấy anh Trỗi miền Trung có làm thì MF tới dự cho...gần!
    Vợ chồng anh Nhất Trung cũng giỏi ha, mới đi Quế Lâm về mừ đã thấy mẹc ở SG rùi!

    Trả lờiXóa
  13. Không đi thì giao Cảnh Sơn áp tải

    Trả lờiXóa
  14. HHP đưa cả gia đình vô SG hơn 3năm rùi,thỉnh thoảng mới về DN thui.
    HHP cũng có lên "hét" nhưng khan giọng nên đứng sau các bạn gái đó.

    Trả lờiXóa
  15. "Bài phát biểu chào mừng của BA CHỘT" : Khi tui đi lên thì nghe anh nào đó nói BÉ " BÉ " quá .Xin thưa là không BÉ sao được khi em là em của anh TRUNG kều , TRỖI K2 ,cao 1m85 , cao nhất trường TRỖI ( Các anh chị TRỖI vỗ tay )
    Sau đó BA CHỘT chuyền mic sang cho chị THU THỦY , bài phát biểu kết thúc một cách đột ngột , Ráo chị , Ráo em ngồi dưới tức anh ách .
    Chị TT hoảng quá cũng không thốt lên nổi tiếng nào . Hix .
    Tiếp theo , các QUẾ cười tít mắt khi nhận món quà tinh thần của các anh TRỖI tặng và kéo nhau xuống xin chữ ký của chị PHAN THỊ QUYÊN , lúc liên hoan tiếp tục xin chữ ký của các đại ca TRỖI .

    Trả lờiXóa
  16. Năm nay Kỷ niêm sinh nhật 45 năm Trường Trỗi tại 3 nơi:3/10 TP HCM,9/10 tại Đà Nẵng,16/10 tại HN.Xin mời các Quế có đk đến dự"sự có mặt của các Quế là niềm vinh hạnh của chúng tôi"!
    ĐN tổ chức tại Nhà khách Cục Kỹ thuật QK5.HN tại Cung VHHN Việt Xô.

    Trả lờiXóa
  17. Hôm qua xem " SINH RA TRONG KHÓI LỬA " tập 3 , thật bất ngờ khi thấy bài của Ráo chị cũng được đăng trong đó , sướng tỉ tê .

    Trả lờiXóa
  18. Đèn sân khấu bật sáng, ba"con ong" từ trong cánh gà vụt bay ra, cả hội trường chết lặng...
    "Cây nhà lá vườn" thế này quá bằng "đặc sản"!?
    TM

    Trả lờiXóa
  19. Tướng tá Ba Chột coi vậy mà còn mang ông anh K2 Trỗi ra hù làm AE sợ chết khiếp!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  20. Bác TM ui , " ba con ong " cũng gần chết vì sợ quá .Mặc dù trước đó tụi em động ziên nhau là mọi người ngồi xa lém , không nhận ra tụi mình là ai đâu . Lúc xuống thấy bác TM nói tìm mãi không thấy mấy đứa đâu hóa ra ở trên sân khấu . Thui rùi .

    Trả lờiXóa
  21. Những năm ở Quế Lâm ( 1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975 ) trường Nguyễn Văn Bé đều tổ chức đêm văn nghệ rất lớn
    Hội trường rất lớn, trang trí rất đẹp ( tự trang trí )
    Các lớp nô nức chuẩn bị tiết mục để tham gia, lớp này hát, lớp kia diễn kịch nói, kịch câm, lớp nọ hát chèo, lớp nhỏ thì mặc đồ đẹp, lớp lớn thì hay lấy than bôi lên người làm anh da đen cho hấp dẫn
    Lúc đó tại trường suốt nghày nghe sáo thổi,đàn reo các giọng ca đua nhau trổ tài, vải may quần áo ném đầy sân, son phần bôi lên khắp tường v.v.
    Các thầy cũng vất vả, chạy tới, chạy lui để hò hét, chỉ dẫn, hát cho đúng
    Chắc các Quế trường Bé nên tổ chức một đêm văn nghệ như vậy được chăng ? vào dịp 45 trường Nguyễn Văn Bé Quế Lâm Trung Quốc
    Nếu được phải có ban trù bị tổ chức :
    1. Quế chị
    2. Quế em
    3. MF
    4. Ngọc Khánh
    5. Cảnh Sơn ( mà có khi không được vì có tật cà lăm )
    6. Từ Vân
    7. Bích Chính
    8. Thầy Thịnh
    9. Thầy Thái
    10. Thầy Từ
    11. Võ Văn Tiến
    12. Huỳnh Tám
    13. Thái Hoà
    14. HHP
    15 Xuân Bình
    16. Liên đội trưởng ĐHB
    17. Hoàng Tiến Dũng
    18.Huỳnh Ngọc Tâm
    19. Phạm Tiến Hùng
    20. Nguyễn Hoàng Ba
    Như vậy có thể tổ chưc ở DN hoặc Sài Gòn ??
    Que MF cho ý kiến

    QUE ĐN

    Trả lờiXóa
  22. Liên hệ BT ở ĐN rùi,sẽ tổ chức Hội trường lúc 18g ngày 9/10/2010 tại 06 Lê Lợi(CTy Hoàng Trà)TP Đà Nẵng.A Ấn trưởng BLL miền Trung kính mời quý thầy cô,các gđ liệt sỹ,phụ huynh,các bạn các khóa,các Quế đến dự.Buổi sáng tổ chức đến nhà tưởng niệm AHLS NVT tại Điện Bàn.ĐT A Ấn K2 0988797929.
    Tấn Lợi Q.Ngãi đón DSDM Đoàn Văn Luyện.

    Trả lờiXóa
  23. ND ui , Quế SG đã tổ chức sáng ( chứ không phải đêm ) VN hôm 20/12/2009 rùi , xôm tụ lắm . Cuối năm nay sẽ mần nữa , ND có tham gia thì vô ha

    Trả lờiXóa
  24. @ND: MF thua!
    ND không bít thầy Thịnh kính mến đã ra đi từ rất lâu rùi sao?
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  25. KHỔ QUÁ, ĐÁM QUẾ MẢI XIN CHỮ KÝ CHỊ QUYÊN VÀ CỦA CÁC ANH "TRỖI" NÊN KHI CHẠY RA THÌ HÌNH ĐÃ CHỤP XONG, TIẾC HÙI HỤI MÀ KHÔNG MẦN RĂNG ĐƯỢC. LẦN SAU SẼ XUNG PHONG ĐỨNG ĐẦU...

    Trả lờiXóa
  26. HCQuang-Trỗi K413:30:00 6 thg 10, 2010

    Chết thật, coi blog mới biết 3 cô bận áo tứ thân múa-hát trên sân khấu là các Quế, chứ đầu tiên tui cứ tưởng là mấy cháu ở văn công QK7.

    Trả lờiXóa
  27. Ôi giời! Các em Quế đừng tin anh Chí Quang. Anh ấy nổi tiếng... nịnh đầm đấy :-)
    Được cái xưa nay anh ấy nịnh "đầm nhà" bữa nay uống lít mật gấu đi nịnh... "đầm người", he he...

    Trả lờiXóa
  28. @HữuThành.Nguyễn&HCQuang: Tưởng ai chứ văn công QK7 thì Quế ăn đứt! QK7 làm sao qua được chị em Xuân-Mai, Xuân La đoàn Bông Sen, Linh Nga NiêKdam Tây Nguyên? Hic, Quế đóo!

    Trả lờiXóa
  29. Không phải Xuân Mai mà là Xuân Va .

    Trả lờiXóa
  30. Tốp ca hay hết biết , 10 người 11 giọng ( thêm cái đàn ).
    Thật ra đã nghe bài trường ca của TRỖI rùi thì không ai dám hát trường ca của mình nữa đâu . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại trường ca TRỖI dành cho người lớn , là chiến binh tương lai nên rất hào hùng là phải rùi .Trường ca BÉ là của cấp 1 N.V.B , của lũ trẻ con thò lò mũi xanh nên nó phải " du dương " thui .
    Bài hát được " phát sóng " ở đây không phải " chường ca " mà là bài " LIÊN ĐỘI THIẾU NIÊN đồng tháp mười "

    Trả lờiXóa
  31. @ND: Í quên, ND đúng rùi, Xuân Va!

    Trả lờiXóa
  32. Tấm hình " Trong hội trường " 4 tên QUẾ và 1 đại ca TRỖI ( chỉ có nửa mặt ) cười hết cỡ . Chụp xong thèng QUẾ đệ sân bay nó thèo lẻo liền : anh VŨ ANH ui , anh bị mọc tai nhiều lắm đấy ( cho nên lũ QUẾ mới cười sung sướng như vậy ). Đại ca VŨ ANH trả lời : ngồi gần BÉ là biết sẽ bị như vậy mà .
    Đến khi liên hoan , lũ QUẾ đòi nước ngọt , món hơi bị hiếm ở TRỖI . Đại ca V.A đi 1 lúc mang về được mấy chai trà xanh không độ và bào anh chỉ kiếm được mấy chai này thôi . Một lúc sau đại ca lại mang đến cho lũ QUẾ mấy lon nước ngọt nữa . Thiệt đúng là lũ QUẾ cậy là em nên bắt nạt các đại ca quá mạng lun . Tụi em cám ơn các anh nhìu nhìu nha .

    Trả lờiXóa
  33. Các anh Trỗi cho em hỏi : Anh Hà Mèo có phải là anh Hà cối không ?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]