Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Hội trường Trỗi.

Ngày chủ nhật đẹp đầu tháng Mười, trường Văn hóa quân đội Nguyễn Văn Trỗi phía Nam tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập.
Buổi họp mặt đông vui và ấm cúng. Một điều rất vui là hội Quế Sài Gòn, đã hai năm nay tham dự giao lưu với các anh chị em Trỗi chu đáo như những đứa em trong gia đình.

Ở trên hội trường có một lẵng hoa thật đẹp của các bạn Quế đại diện cho các anh chị em trường Nguyễn Văn Bé . Đơn giản và ý nghĩa, học trò một thuở anh em lớp trên lớp dưới cùng nhau xa nhà đi học đường dài, hai ngôi trường đó của chúng ta, chia sẻ nhiều kỷ niệm.

Khi lời ca vang lên cùng sự xuất hiện của ba thiếu nữ tươi trẻ, dịu dàng trong điệu múa "Cây Đa Quán Dốc" làm cho hội trường của các anh chị yên lặng hẳn và như là trẻ lại rất nhiều. Các anh chị Trỗi vỗ tay thật dài và trầm trồ khen ngợi ba diễn viên múa xinh đẹp trên sân khấu, các anh ấy nói, điệu múa rất hay, rất trẻ, và mấy nhỏ chắc chừng hai mấy à... Mọi người có biết không, ba cô gái dễ thương ấy là Ráo chị, Ráo em với bạn Quỳnh của hội Quế Sài Gòn đó.
Một tốp ca của hội Quế, một bài hát tủ trường Bé "Chúng em tuy bé nhưng việc làm có bé đâu" và còn một giọng ca của ca sỹ Quế rất điệu đóng góp cho chương trình nữa nhé.

Ban tổ chức gởi lời cám ơn rất nhiều tới hội Quế. Có lẽ các anh chị Trỗi phía Nam được các Quế Sài ưu ái hơn đấy.
Các anh Trỗi ở miền Trung vô dự hội trường cũng rất muốn được giao lưu cùng các Quế một dịp nào gần nhất. Các anh ấy nói, ít bữa nữa hội ở miền Trung, nếu mà các Quế có ra được và mang điệu múa ra theo cùng thì hay biết mấy.
Hội Quế Sài sẽ rất vui và chuẩn bị thời gian, tập luyện thêm để ra hội trường Trỗi ở Hà Nội tổ chức dịp trung tuần tháng Mười, để tham dự cùng các anh chị ở ngoài ấy nữa. Các anh BV, JM ở ban liên lạc trường chắc chắn sẽ đọc bài này, và có khi các anh ấy đã đặt vé máy bay cho đội văn nghệ Quế Sài rồi không chừng.

11 nhận xét:

  1. "...những đứa em gái trong gia đình." Rõ ràng là thấy có mặt cu "Cảnh phỗng".
    Hay là Quế ráo chị đã cho nó giải phẫu "rới tín" rùi?

    Trả lờiXóa
  2. Hội Quế Sài Gòn vui quá
    Đúng là có : Cảnh
    chắc cũng có Cu Tước, Liên đội trưởng Đỗ Hà Bắc, nhà thơ Huỳnh Hữu Phương, Bác học Trần Thiện Tâm...
    Nếu tổ chức ở Đà ... và Huế thơ mộng thì nhớ báo tin cho hội Quế nhé
    ..

    Trả lờiXóa
  3. Hic, MF cũng tính kiện rùm cho các Quế tóc ngắn, Quế đệ sân bay!

    Trả lờiXóa
  4. Đúng như vậy

    Trả lờiXóa
  5. Ui ui...
    Xin lỗi các Quế tóc ngắn, đã sửa lại rùi.

    Trả lờiXóa
  6. Quế sân bay là ai vậy ? có phải Quế MF không ? vì Quế MF hay đi máy bay ?

    Trả lờiXóa
  7. Hôm đó thèng QUẾ CẢNH SƠN nó bảo là em phải về sớm vì 13h30 em phải học ( nó đang kím thêm cái bằng học đại đóo ), Ráo em nghe sướng bảo vậy chở tớ về với , tớ mắc dạy . Đến giờ về , Ráo em gọi nó , nó bảo zui quá không về nữa , tui trốn học 1 bữa , bà trốn dạy 1 bữa lun đi và nó xả láng lun ( không bít nó sẽ viết đơn xin phép nghỉ học zới lý do gì đơi , chắc MAMA ĐTQ ký đơn cho nó .)

    Trả lờiXóa
  8. Cảnh Sơn đeo kính thấy cũng trí thức mà cũng ham vui, thôi học làm gì
    Đúng không Quế ráo

    Trả lờiXóa
  9. Thèng CS chính là QUẾ sân bay , lâu này chém đẹp mọi người nên bi giờ nó phải học để có cơ hội là chuồn khỏi sân bay .Túm lại tên QUẾ nèo neo nên bờ nốc cũng ham zui cả . Hix .

    Trả lờiXóa
  10. TIẾC LÀ CÁC QUẾ SG BẬN QU1A NÊN CHỈ THAM GIA CÓ 1 TIẾT MỤC MÚA THÔI TIẾC THẬT..

    Trả lờiXóa
  11. Có tiết mục Trường ca " Trường chúng em trường cấp 1 NVB ..." nữa , sau khi nghe xong , 1 đại ca Trỗi đến khen " thua trường ca NVT 1 bậc !".Đại ca HM phang liền "tại mày đ. biết hát bài đó nên mới nói thế "(ưu ái em út đến thế là cùng ).Hihi

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]