Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

CHÀO MỪNG 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI


HÀ NỘI NGHÌN NĂM HỒN THIÊNG SÔNG NÚI VỀ HỘI TỤ
ĐẠI VIỆT VẠN THỦA HÀO KHÍ ĐẤT TRỜI THĂNG TỎA LAN.
HHP
.






16 nhận xét:

  1. Là "u" không phải là "ư"
    HP phải nói là: "Ừ" cho huê. (huề)

    Trả lờiXóa
  2. Ừ ,mìn đánh nhầm,thực ra là "hồn thiêng" và "vạn thủa" theo như bản nháp.

    Trả lờiXóa
  3. Hồi ở Quế Lâm, chiều chiều ăn cơm chiều xong, thường thường cả bọn kéo ra sân cỏ bên cạnh nhà ăn ( sân bóng chuyền, bóng bàn ) để nghe đài nói về Việt Nam, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ gia đính, nhớ cha mẹ da diết.
    Nhất là mỗi khi nghe tiếng hát của ca sĩ hát về Hà Nội, có những bài hát về Hà Nội mà 40 năm rồi vẫn tưởng như ngày nào .
    Mình nhớ mỗi lần trường Nguyễn Văn Bé tổ chức văn nghệ , có một cô làm ở nhà bếp hay lên đơn ca bài :
    Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công
    Đường thênh thang Ba Đình lịch sử
    Đường tấp nập Hoàn kiếm Đồng xuân
    Nghe náo nức trong lòng
    Thủ Đô ta sục sôi ....
    Mổi khi cô hát xong bài hát mình thấy cả hội trường đều lặng đi trong cảm xúc nhớ về thủ đô Hà Nội , có lần mình thấy thầy Từ còn rưng rưng nước mắt
    Hà Nội mải mãi trong trái tim của chúng ta

    Trả lờiXóa
  4. toi la lop hs cuoicua truongBE hom naymoi biet co trang nay toi ko biet dung vitinh.mong cac banthong cam .goi dt cho minh minh dang o ha noi, minh que Quangngai dt la:0913565786 .minh ten la DUNG hoc lop 4c ngay xua .minh con nhieu anh o QUE LAM lam.

    Trả lờiXóa
  5. Cô nhà bếp đó tên là Dung , cô cũng hay song ca với thầy Trì bài " Trường Sơn Đông , Trường Sơn Tây "
    Bạn DUNG học 4c năm nào ?

    Trả lờiXóa
  6. Chắc lớp 4 năm 1968

    Trả lờiXóa
  7. Bạn Dung " điểm danh " lớp bạn đi

    Trả lờiXóa
  8. 68 mà lớp 4 chắc lớp của chị TẠ THANH quá .

    Trả lờiXóa
  9. Quang Ngai có 2 Dung, nhưng chắc đây là chị Dung cùng lớp với tỉ Liễu ở Huế rùi!

    Trả lờiXóa
  10. toi la DŨNG quê Quangngai.Nam 75 toi moi ve gia dinh o HANOI .Toi hoc 6c.Mong tin cac ban

    Trả lờiXóa
  11. Nếu 75 về mới học lớp 6 thì là cùng hệ với " TRUNG ÚY PHƯƠNG " rùi .

    Trả lờiXóa
  12. Tạ Thanh có phải là Ta Thị Kim Thanh không ? có em là Tạ Thị Thanh Thuỷ học đại học Kinh Tế
    Lớp Tạ Thị Kim Thanh còn có :
    - Phạm Long Trận ( VNPT )
    - Nguyễn Thanh Bình ( Quảng Nam )
    - Nghị Quế ( Đà Nẵng )
    Ta Thị Kim Thanh ở Bình Định khác với Võ Thị Kim Thanh ở Huế

    Trả lờiXóa
  13. Có phải Dũng chơi thể thao và đá bóng hay không ?

    Trả lờiXóa
  14. Ở QL thì thàng con trai nào cung chơi thể thao và đá bóng cứ phải chi là Dũng. Thằng cu D này chắc là thằng DŨNG "chó" tóc hơi hoe hoe nên có biệt hiệu này. Hổng biết đúng không?

    Trả lờiXóa
  15. Người không quen ơi, em có ra Hà Nội thủ đô mình yêu dấu một nghìn năm, Đừng mải vui mà em quên tôi nhé, hãy về hộ tôi thăm lại một Hà Nội dấu yêu xưa. Hà Nội xưa, dáng phố cong cong như khuôn hình thiếu nữ tháng giêng, tháng mười về lại vui thơm cốm mới. Hà Nội xưa tầu điện vẫn lenh keng, vòng xe đạp quay, thấp thoáng ai cười, phố nhỏ thì thầm vọng những tiếng rao đêm. Hà Nội xưa, khi hoa sữa trở mình, tiếng đàn đêm ngọt ngào xao động trải rộng dài lăn tăn mặt nước Hồ Tây. Hà Nội xưa khi Xuân về từng cơn rét ngọt rung rinh cành dào, cành quất chợ hoa, em tung tăng phất phơ đôi bím tóc, tà áo nghiêng nghiêng đùa nghịch cùng gió xuân...Hà Nội bây giờ rộng lớn vô cùng, cuộc sống vội hơn, con người cũng vội, nét hào hoa thanh lịch có phai? Người không quen có về Hà Nội chơi vui nhé, nhớ tìm và sống cho tôi một góc khuất phố xưa.

    Trả lờiXóa
  16. Cái thằng Thành Luân này, đúng là nhà văn, nói năng toàn những là... Văn cả.Nào là:Hà Nội xưa, khi hoa sữa trở mình, tiếng đàn đêm ngọt ngào xao động trải rộng dài lăn tăn mặt nước Hồ Tây. Hà Nội xưa khi Xuân về từng cơn rét ngọt rung rinh cành dào, cành quất chợ hoa, em tung tăng phất phơ đôi bím tóc, tà áo nghiêng nghiêng đùa nghịch cùng gió xuân...Hà Nội bây giờ rộng lớn vô cùng, cuộc sống vội hơn, con người cũng vội, nét hào hoa thanh lịch có phai? Xin thưa đã quá phai rồi bạn ơi. Giờ HN quá ầm ĩ, quá xô bồ, hơn cả Sài thành, bụi nhiều hơn cả... thơ văn đấy nhà văn ạ. Phải chăng TL dạy văn ở Thanh Hóa ? bạn nói đến hoa sữa là chạm vào tôi rồi đấy nhé, vì tôi ở giữa phố hoa sữa mà. Có dịp ra phố bụi (tức HN ấy mà) nhớ gọi cho tôi nhé!
    Thắng hs Trỗi.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]