Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Thăm Đức



Nhân kỷ niệm 20 năm thống nhất nước Đức, MF và Quế con ghé thăm (:)) trên đường đi Italy.

Vài tấm ảnh trong hành trình:

Ảnh 1,2,3: Di tích biên giới Đông và Tây Đức ở Thuringen















Ảnh 4. Hai tượng sắt ở miền biên giới đang nói gì MF hổng hỉu!








Ảnh 5. Làng ở Erfurt, thủ phủ của Thuringen







Ảnh 6. Trình diễn áo cưới ở nhà thờ Erfurt (Erfurter Dom)








Ảnh 7,8: Đặc sản miền Thuringen
















Ảnh 9: Bên tượng đài Goethe và Schiller












Ảnh 10: Tòa đô chính Weimar, di sản thế giới của Unesco, ở nơi từng là nền cộng hòa đầu tiên trên nước Đức: Cộng hòa Weimar








Ảnh 11. "Mèo Vạc" của Trọng và Minh1








Ảnh 12. "Mèo Vạc" của Trọng và Minh 2








Hình 13. Có giống cây táo ở Quế Lâm không?








Ảnh 14. Với em Trọng bên Bảo tàng Goethe

22 nhận xét:

  1. Hình quá đẹp, chắc đang giữa mùa thu
    năm 2000 mình có qua Hambourn cua Tây Đức, nhưng giữa mùa đông lạnh còn hơn hồi ở Quế Lâm
    Nhưng phong cảnh thì dù 40 năm chưa trở lại Quế Lâm mình vẫn thấy Quế Lâm là một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất
    Có phải không HHP ?
    Que DN

    Trả lờiXóa
  2. MF nói khoác "nhân dịp 20 năm...ghé thăm" cho "oách" chứ thực tình vì có người bạn vong niên, bố bạn thân của Quế con (con cái chơi với nhau, bố mẹ lãi có thêm bạn bè!), là Trọng đang sinh sống ở Thuringen, mời MF ghé Đức chơi, MF, Trọng và Quế con được anh của Trọng là Minh đến đón tại Frankfurt. Miền của Minh và Trọng sống ở bên kia biên giới cũ, qua về là ngang chốn ấy! Vợ chồng Minh và Trọng dành những thời gian bận rộn quý báu để tiếp mẹ con MF với một tình thân và hiếu khách hết sức ấm cúng nơi miền Trung du tuyệt đẹp mà Minh gọi đùa là "Mèo Vạc", MF chèn thêm vài tấm hình ở vùng này cho Quế xem.
    @Que DN: Bi giờ có HHP đỡ đạn vụ "có phải không" của Quế thay MF rùi he? Về vụ Quế Lâm thì, người TQ hay kiêu căng nói " Sơn Thủy Quế Lâm đệ nhất thiên hạ" mà! Trong lòng Quế chúng ta, Quế Lâm luôn đẹp mãi, vì đó là tuổi thơ của chúng mình! Quá khứ thường là đẹp, người mất rồi thường là tốt! Có phải không Quế DN?

    Trả lờiXóa
  3. Quế MF : không phải HHP thay Quế MF , nhưng vì câu chuyện của Quế MF kể , nên bình luận phải hỏi Quế HHP
    Vẫn chờ Quế MF post hình chụp hồi Quế Lâm năm 1972; chắc dài cổ ?
    DN

    Trả lờiXóa
  4. Hic, cây có mỗi cái gốc lại đứng che đi. Hay định tranh công "ra hoa kết trái" của nó? :-)

    Trả lờiXóa
  5. He he, đại ca tinh wá, zưng mà nhìn cây người ta nhìn hoa nhìn trái chớ ai đời lại ... ngắm cái gốc?

    Trả lờiXóa
  6. EM ĐÃ ĐẾN ĐÓ RÙI,NÓI CHUNG LÀ RẤT OK. NHÌN HÌNH MF ĐỨNG TRƯỚC TẤM BẢNG QUẢNG CÁO XÚC XÍCH RÁN MÀ TỰ DƯNG THÂY THÈM CÁI MÓN AN MÀ HỒI XƯA RẤT GHÉT...CÁM ƠN MF ĐÃ GỢI LẠI MỘT THỜI ĐÃ XA.

    Trả lờiXóa
  7. @Quế Đệ: Trọng chiêu đãi MF món này ngay tại lò, chị nuốt mãi mới hết ... nửa cái!

    Trả lờiXóa
  8. @ND,MF:Hổng chơi kiểu hát rồi chỉ đâu nghe.
    Nước Đức thì anh em ta lạ gì,hồi bé tí đã qua tới bển(Đông Đức)mời các bạn ấy sang Miền Nam thăm chơi rùi."Miền Nam em dừa nhìu,MN em...xoài thơm...Rồi sang Đ.Đ mời bạn của em...".Hồi ấy hát say sưa,tinh thần QTVS ghê lắm vì cùng cảnh ngộ chăng ?
    Do xem truyện ,xem tranh của các tác giả Nga nhiều...nên hình như Quế ta ai cũng nao lòng khi thấy cảnh mùa Thu châu Âu.Rồi lắng lòng nhớ đến Quế Lâm mùa Thu trở lạnh...

    Trả lờiXóa
  9. Nhớ hồi đó ở vườn bách thảo có mấy cây gì, cứ mùa thu về là lá đỏ rực (đỏ chứ không phải vàng)các họa sỹ thi nhau đến ngồi sáng tác, các Quế đi Quế Lâm về ngang đó cũng say sưa ... ngắm họ vẽ.

    Trả lờiXóa
  10. @MF: Hai ông bạn của MF qua khiêm tốn khi coi Thuringen là "Mèo Vạc". Thực tế Thuringen được coi là Thụy Sỹ của nước Đức đó.

    Trả lờiXóa
  11. @Quế Lâm: Khi bước qua miền Đông Đức, bài hát í lập tức thầm xuất hiện trong tâm trí MF: là la la là là...
    @AMk3: Trong thâm tâm, xưa nay em thấy người Đức lạnh, nên quả thực là khi trong xe theo Minh và Trọng dong ruổi trên đường, em thật bất ngờ với vẻ đẹp mê ly của những miền núi non trùng điệp, hoang dã mà không hoang dại...
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  12. Đã qua Đông Đức mô , mới " gửi sang Đông Đức , tặng bạn của em " thôi

    Trả lờiXóa
  13. Trong cuộc "vi hành", MF thấy các cánh đồng ở Đức đặc biệt là thả rất nhiều bò (điều này rất hiếm ở các nước châu Âu khác). MF hơi méo mó nghề nghiệp, nhưng đi đâu cũng chú ý vụ trâu, bò, cừu, dê, ngựa... Thấy dân những xứ sở giàu có này vẫn chăn thả những đàn bò sữa nhỏ, MF thấy vui vui và nghĩ cũng lạ, có một lần MF gửi một thông điệp của ĐHNL Huế muốn tìm mời một chuyên gia chăn nuôi Việt kiều về giảng dạy, thì một Hội Việt Kiều đã trả lời rằng người Việt đã ra đi là không bao giờ muốn dính dáng gì đến nông nghiệp, nên không thể nào tìm được!

    Trả lờiXóa
  14. Thấy cái bàn tay giơ lên của tượng sắt thì nghĩ là "hailơ-hít...", nhưng thế ngồi lại giống một ông vua, và tên đối diện lại có tấm áo choàng của một hiệp sỹ thời trung cổ, và thế đứng không có gì giống chuẩn bị đáp lại "hailơ-hit..." hoặc "vâng, tâu bệ hạ..." cả! Vưỡn thiệt khó hỉu...

    Trả lờiXóa
  15. Trái đất này còn nơi nào MF chưa tới?Thấy mà ganh tị quá.

    Trả lờiXóa
  16. KL ui, trái đất bao la, mà mafia chỉ khảo sát một vài điểm gọi là, đủ để có mà hoạt náo trang Quế đóo! Chớ đi đâu thấy cũng ... không sướng bằng về nhà mìn he he

    Trả lờiXóa
  17. Quế MF kỳ này phải đổi lại là Quế travel

    Trả lờiXóa
  18. Chị ơi cái tượng mà chị chụp ảnh đưa lên kia là của 1 tiến sĩ đấy
    Xuất thân là 1 thợ rèn có năng khiếu hội họa, sinh ra ở weima, năm 1985 " hắn ta" đc sang tây Đức sống nên " tài năng nghệ thuật" mới đc phát triển
    Ông ta có 11 bức tượng sắt kiểu đó để trên biên giới đông và tây , ý nghĩa của nó là chửi chế độ cộng sản độc tài...

    Trả lờiXóa
  19. MF lục tìm mãi trên mạng không thấy thông tin gì về mấy cái tượng sắt khó hỉu này, hóa ra 2009 chúng mới bắt đầu được ông "tiến sỹ thợ rèn" ni thực hiện để thể hiện sự "bất mãn chế độ" của mình!

    Trả lờiXóa
  20. @B.T:Cám ơn bạn,mìn cũng lục tung mạng mà chẻng thấy.Thế à,không bit chả chưi cái zì?
    Thấy hình ngồi có vẻ nhấp nhổm,tay dài không phải"đuổi ruồi không bay" mà chẻng phải ngoắt"lai đê...lai đê"nhỉ?Mà sao giống con vượn quá ta hay hén ám chỉ mấy cha lĩn đạo cộng sản hè?Mà hìn nhưai chả xuất thân từ loài này ra(!)
    Còn cha đứng như"khoác áo tơi ra đồng" giữa trời nắng chang chang quê choa giữ vịt quá.Chắc cha này có liên lạc chi với mấy ông Việt kiều mìn ở ngoải quá.
    P/H

    Trả lờiXóa
  21. @P/H: Xứ sở tự do ngôn luận mừ! Cs mỗi nước thực thi mỗi cách khác nhau, thiên hạ nghĩ về cs cũng khác nhau!

    Trả lờiXóa
  22. http://www.pointalpha.com/weg-der-hoffnung

    Đây là đường link , chị vào đấy để thấy những bức ảnh tiếp theo
    Hy vọng những bức ảnh này sẽ giúp chị và các bạn của chị hiểu rõ hơn về những bức tượng sắt kia.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]