Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

KHỈ BUỒN

Xem ra con khỉ của tôi nó chán đời chứ chả xinh tươi được như khỉ của ĐH.
" Khỉ buồn chẳng hiểu vì sao khỉ buồn"!




( xin lỗi post nhầm địa chỉ )

6 nhận xét:

  1. Bác TM có tuổi rồi có khác! may là chỉ "lộn" blog thôi. Chứ lộn thứ khác, có ngày A trưởng làm....gỏi!!!

    Trả lờiXóa
  2. Bác THANH MINH không nhầm đâu , BÁC ấy muốn sang coi xem A trưởng của bác ngày xưa quậy ra lèm sao thui mà .

    Trả lờiXóa
  3. @Quế lâm: bác TM Gái đang cùng các chị Bé đi thăm lại mấy cái trường trại cũ ngoài Bắc. Sẽ có rất nhiều chuyện hay đấy.
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Các Quế thật thà quá. Bác TM "xin lỗi, lộn địa chỉ" vì sợ con khỉ của mình bị mang tiếng oan đấy thôi. Không tin cứ đọc bài "Chia đào" thì rõ. Trỗi ở bển 2 năm, trái cây công xã cũng "thất mùa" 2 vụ...
    12ly7

    Trả lờiXóa
  6. Hoá ra TRỖI làm công xã mất mùa nên khỉ buồn !!!!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]