Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

"ĐI QUẾ LÂM "



Ngày chủ nhật,không phải đi học , cả bọn lại rủ nhau đi bộ ( chứ làm gì có xe mà đi ) ra phố chơi . Việc đi ra phố ấy gọi là "đi Quế Lâm", thật như dân thiểu số đi ra phố chợ! Có mấy đồng bạc dắt díu nhau ra ăn kem, mấy ông Tàu Chệt bán mấy phích kem ngồi chửi nhau: "xẻo ma nị "! Còn bọn Việt gian con này mua được mỗi đứa một cây kem có mấy hạt đậu đỏ ở đầu giá một hào, vừa đi vừa liếm! Vào "mậu dịch đỏ" thì chỉ "dòm" cho biết chứ tiền đâu mà mua? Khi về ghé qua "hang gió" tí cho mát, ghé qua vườn bách thảo trèo hái trộm vài quả "cơm nguội", đặc biệt có mấy quả gì xanh xanh, chua chua như trái chôm chôm nhưng rất nhỏ, bọn con trai bĩu môi chửi: Đúng là bệnh con gái, hay thèm chua...Thế nhưng cứ " Sáng nay chủ nhật , mình ra phố chơi "

QUẾ ĐỖ

29 nhận xét:

  1. ĐI RA QUẾ LÂM NGÀY CN CŨNG VUI CHỨ !TỤI CON TRAI THÌ RA BẮN SÚNG LÃNH THƯỞNG. MINH NHỚ HÌNH NHƯ CỨ 1 XU MUA ĐƯỢC 2 VIÊN ĐẠN ( LÀ ĐINH NHỎ CÓ GẮN MẤY TUA CHỈ MÀU ĐỎ ) BẮN SÚNG HƠI. PHẦN THƯỞNG LÀ MẤY CON THÚ NHỒI BÔNG NHỎ XÍU. LÚC VỀ, GHÉ QUA HANG GIÓ BỐC TRỘM GIÁ ĐẬU ( HÌNH NHƯ NGƯỜI TA Ủ LÀM MẠCH NHA ? )ĐỂ ĂN.

    HÀNG THÁNG, SAU KHI NHẬN HỌC PHÍ ( LỚP NHỎ THÌ ĐƯỢC 3 HÀO RƯỠI , XIN
    LỖI, CÓ THỂ NHỚ KHÔNG CHÍNH XÁC CON SỐ ) NẾU KHÔNG RA QUẾ LÂM THÌ
    ĐẾN CĂNG TIN MUA KẸO, Ô MAI.
    MÌNH NHỚ Ở CĂNG TIN HỒI ĐÓ CÓ 1 CÔ TRUNG QUỐC RẤT TRẺ VÀ XINH TÊN LÀ CÔ VÂN.VỪA RỒI QUA QUẾ LÂM CÓ GẶP LẠI CÔ ẤY CÙNG MỘT SỐ CÔ CHÚ LÀ THỢ ĐIỆN, PHỤC VỤ ...AI CŨNG NÓI LÀ HSMN QUẾ LÂM RẤT NGHỊCH NHƯNG SAU KHI VỀ NƯỚC RỒI THÌ RẤT NHỚ.

    TÙNG XỈ - QUI NHƠN

    Trả lờiXóa
  2. Tung Xi be ti the ma de y vu co Van xinh xinh, tuong chi cac anh lon moi the chu! Bai phuc "tuoi tre tai cao".

    Trả lờiXóa
  3. XỜI ƠI,

    HỒI Ở MẪU GIÁO TRÊN CÁI TRƯỜNG GÌ Ở HƯNG YÊN ( Ở NHỜ NHÀ CHÙA HAY ĐÌNH GÌ ĐÓ ), MÌNH ĐÃ ĐỂ Ý MẤY EM RỒI MÀ !!!

    TÙNG XỈ - QUI NHƠN

    Trả lờiXóa
  4. HỒI CÒN Ở TRƯỜNG CŨ, CÓ LẦN TỤI NÀY CÒN THEO MẤY ANH LỚP LỚN ĐI COI XỬ BẮN BỌN PHẢN ĐỘNG TẠI SÂN VẬN ĐỘNG.

    XEM XONG, ĐÊM ĐÓ VỀ TÈ CẢ RA GIƯỜNG. BỊ MÁ CÚC ( HAY MÁ HAI NHỈ ) LA QUÁ TRỜI.

    TÙNG XỈ

    Trả lờiXóa
  5. Vụ đó mình có nghe nói, mình sợ thấy người chết lắm, chả dám nghĩ đến chuyện đi xem. Cậu cũng dũng cảm phết!

    Trả lờiXóa
  6. lần khác, đang đi chơi ở quế lâm thì thấy 1 đám đông dẫn theo mấy người có đeo mấy miếng gỗ trên có ghi chữ tàu bằng sơn đen. cả lũ tò mò đi theo đến 1 bờ vực ngay sông
    ly thì đám đông dừng lại. mấy đ/chí đeo băng đỏ hò hét gì đó thế là họ đẩy mấy người kia ra sát bờ sông rồi dí súng trường vào mang tai và đoàng, đoàng...
    lần sau, hễ thấy đám đông là cho kẹo tùng xỉ cũng xách dép chạy.

    tùng xỉ - qui nhơn

    Trả lờiXóa
  7. Những ngày "đại cách mạng văn hoá", ở trường cũ họ bắn vào thủng cả tường nhà ở bọn mình, bọn mình đứa nào nằm giường trên phải xuống nằm chung giườngdưới, hình như trai gái chẳng phân biệt thì phải!! May sao họ chằng bắn trúng thằng "Việt gian" nào, nếu không cũng mệt chuyện đấy nhỉ? Hồi ấy thùng cơm của bọn mình đầy mọt đen, nhìn vào như rắc vừng đen! Căng tin ko có kẹo bánh bán, chỉ có mấy cục đường đen!

    Trả lờiXóa
  8. Tùng già ơi , hồi đó cậu trốn đi coi xử bắn hồi nào mà tài vậy .Lớp chúng mình là má Hơn chứ
    NG.H

    Trả lờiXóa
  9. TÙNG XỈ MÀ SAO KHÔNG TÀI !
    SORRY, ĐÚNG RỒI, MÁ HƠN LÀ BẢO MẪU.
    CÓ LẦN ĐANG ĂN CƠM THÌ CÓ BẮN NHAU, MIẾNG NGÓI TRÊN MÁI RỚT NGAY XUỐNG XOONG CANH CỦA LỚP BÊN CẠNH.
    MÀ SAO HỒI ĐÓ, BAN ĐÊM NHÌN ĐƯỜNG ĐẠN THẤY NÓ BAY NGOẰN NGHÈO CHỨ ĐÂU CÓ THẲNG NHƯ HÌNH NGHĨ HÈ ?

    TÙNG XỈ

    Trả lờiXóa
  10. Trường cũ nằm ở thung lũng , xung quanh là núi , tối đến họ bắn nhau qua lại giữa các núi , đạn bay đỏ lè .Lũ bọn mình phải xuống cả đất nằm tránh tên rơi đạn lạc .Có lần mấy anh cấp 3 theo xe tải đi mua đồ ăn về cho trường phải trốn vào trong bụng con heo , về đến nơi người ngợm máu me tum lum làm mọi người hoảng lên tưởng mấy anh bị trúng đạn . Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ . Giai đoạn đó chúng ta cũng cực lắm ( mới học lớp 2 thôi đó ).
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  11. Mấy ông bán kem nói là "xẻo nị ma" Quế giáo à!

    Trả lờiXóa
  12. @N.H.QUẾ: Lạc đề chút
    "Blogger Quế Lâm nói...

    Trời trong thế mà anh VINHNQ không lia ống kính chụp luôn NGŨ HÀNH SƠN, thật tiếc .

    19:31 Ngày 10 tháng 7 năm 2009"

    Trả lờiXóa
  13. Hình như NGŨ HÀNH SƠN mờ ảo phía xa xa phải không anh VINH ?Thế mà anh ĐẮC HOÀ không tin là chụp được NGŨ HÀNH SƠN !!!
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  14. @N.H.QUẾ:
    Núi mờ xa đó chính là Ngũ hành sơn.

    Trả lờiXóa
  15. @Quế Lâm: He he..mình cũng nói đại thế chứ đã đến chỗ này lần nào đâu mà biết thấy NHS hay không. "chọc ngoáy" cho vui thôi.
    Các Quế nói Vườn Bách thảo ở Quế lâm là chỗ nào nhỉ? Chỉ có vườn thú trong Công viên Thất tinh thôi mà.
    Mình cũng nhớ lần đầu được "ra phố", mỗi đứa được phát 1 hào. Sau khi mua táo tầu khô, món này đứa nào cũng thích, mà rẻ bất ngờ, 1 hào được đầy 2 túi quần, chia nhau vừa đi về vừa ăn. Đến lúc gặp mấy bà già bán củ Gấu đen đen, góp tiền lại hỏi mua, mấy bà xì xồ, xua tay không bán. Tụi mình nhất quyết đòi mua bằng được làm mấy bà phải bán. Đi 1 đoạn ngồi nghỉ, lấy ra ăn, cắn muốn gẫy răng mà không vỡ được vỏ. Hóa ra là nó còn sống, chưa nấu nên mấy bà không bán cho trẻ con. Hì..hì..thật chán, đành vứt đi phí mất 1 hào. Thế nhưng lần sau biết, trước khi mua là "xơi" thử đã.

    Trả lờiXóa
  16. Vườn bách thảo hồi ý bên cạnh một khu rừng có cây gì lá dài dài đến mùa thu đỏ rực, mấy anh Trung cộng học trường họa hay ra ngồi đó vẽ! Bọn Quế đi chơi Quế lâm về hay rẽ qua đường này, vườn bách thảo lúc í mới xây dựng, dưng mà có cây gì chén được các Quế đều bít! Mà có bị bảo vệ canh gác chặt quá thì đi đường băng qua khu rừng, trên đường ấy có một cây cơm nguội, tên nào bít leo trèo đi ngang đó thế nào cũng ghé them!! Bi giờ nó thành công viên rùi anh Trỗi ạ!

    Trả lờiXóa
  17. Hồi đó bọn mình tài hí , đâu có bảng chỉ đường đâu ( mà có cũng không biết đọc ), thế mà kéo nhau đi chơi thật xa .Mình nhớ là đi tới tận NAM KHÊ SƠN chơi với các cô chú sang chữa bệnh ở đó . Mà NKS thì xa ơi là xa , có tiền thì đi xe buýt từ QUẾ LÂM qua 5,6 chặng mới tới , không tiền thì đi bộ ( cũng có lúc đi xe buýt không mất tiền vì là người ngoại quốc chứ không phải vì là cháu BÁC ĐỒNG đâu ),mình còn dắt theo 2 tiểu muội nữa chứ .Vậy mà không đứa nào lạc đường mới hay .Đến giờ nghĩ lại mình phục lăn chính mình luôn .Hi hi hi .
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  18. tui còn để lại cái mũ bông để làm tin trong chuồng gấu ở vườnbáchthảo đó . Mà mọi người có nhớ con sáo biết nói ở trong đó hem ? nó cứ luôn miệng Máo Chù Xì oan xuê , Cung Sản Tản oan xuê , thế mà sau khi các Quế đi qua , đã thấy nhân dân TrungQuốc hỉ hả vì con sáo biết líu lo :" đ.m mày" , "tổ cha mày" . Ôi! chim sáo ngày xưa

    Trả lờiXóa
  19. He he he .QUẾ thế mới là QUẾ chứ .Ôi lũ QUẾ ngày xưa ...

    Trả lờiXóa
  20. Tớ cũng thuộc loại con gái mà bắn súng tài, về nước vẫn còn mơ đi bắn súng có thưởng bên ấy, mãi bây giờ gìa rồi mới bị quên không mơ về QL đấy.

    Trả lờiXóa
  21. Quế Lâm nơi đã lưu giữ
    bao kỷ niệm về tình cảm thầy trò , tình bạn ,và nhất là về tình yêu
    .Có những mối tình đã đơm hoa kết trái trên bến bờ hạnh phúc . Có
    những mối tình chỉ còn là hoài niệm . Và những rung động đầu đời rất
    trẻ con mà vẫn được nhớ mãi đến bây giờ .Xin cảm ơn Quế Lâm .
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  22. Đồng cảm!!!
    Bạn ơi, té ra chúng ta giống nhau làm sao, nhớ về Quế lâm là giống như
    nhớ người yêu ruột vậy, mình cứ nghĩ không biết có nhiều người giống
    như mình không, hay mình là loại " quái dị" không giống ai xung quanh,
    nói đến QL là tim đập mạnh, là chạy ngay đến với nhau...Ông xã mình
    không thuộc loại" dân tộc ít người" như bọn mình nên mình ít có được
    sự sẻ chia mà lại có phần ghen tị với HSMNQL mới khổ chứ, thế là mình
    chẳng được "hót líu lo" về chúng mình gì cả, hu hu hu...Hì hì, nghĩ về
    QL lại biến thành trẻ con mất rồi!
    QUẾ QN

    Trả lờiXóa
  23. Các bạn tài hén! Hồi nớ mình chưa biết "rung động" gì mới tiếc chớ!
    Chỉ có yêu thầy cô, yêu bạn bè ... Nhưng những tình yêu này sao mà dai
    dẳng hơn tình yêu nào hết trọi, nó chiếm ngự các giấc mơ của mình
    nhiều hơn tình yêu đôi lứa trong suốt cuộc đời cho đến giờ! (Nói láo
    chết liền ^^)
    Dân Quế Lâm!

    Trả lờiXóa
  24. Giống, giống đúc! Sinh đôi cũng không giống nhau kiểu này, kể cả việc
    có ông chồng ghen tỵ với quá khứ của Quế Lâm! Chỉ các bạn Quế Lâm
    thành cặp không bị tình trạng này!

    Trả lờiXóa
  25. "Ngày xưa Quế Lâm"? Hình như quyển tiểu thuyết này đã nằm lòng trong
    từng bạn, chỉ có chưa có bạn nào chấp bút viết ra để in thôi! Nhưng có
    in ra, đời sau liệu chúng có hiểu được một cuốc sống "thiểu số" như
    vậy không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  26. Xin chao cac ban Que Lam. Minh cung co mot dieu uoc do la : Uoc gi nhung tam su cua cac ban duoc chia xe cho nhieu nguoi hon va trong moi truong rong lon hon. Rieng Que Lam cung co nhieu the he lam. Co ai xung phong cung voi Muoi to chuc lai trang web hsmn.vn khong nhi ? O dien dan nay cac ban se chia xe cho nhau nhieu hon ca ve noi dung lan so nguoi tham gia. Rat mong nhan duoc su chi bao cua cac ban day.
    Muoi.

    Trả lờiXóa
  27. Ý anh Mười là tuyệt vời, vụ "ăn cắp ớt, đào"này chưa vào được tiểu thuyết thì cũng đáng lên web! Nhưng dân Quế Lâm cố đăng ký vào web nhà hsmn.vn nhưng không được anh Mười ơi! Thực ra đó mới gọi là "diễn đàn", còn đây là mail thôi, sau này diễn đàn thuận lợi rồi ta sẽ copy cái thú vị ở "diễn đàn" này vào đó! Chỉ sợ rằng vụ "ớt, đào" ban liên lạc hsmn TW không đồng ý cho lên web thôi!

    Trả lờiXóa
  28. Chao cac em!
    Thay la Nguyen Van Trinh.
    Thay da tung day 15 nam lien tuc o cac truong HSMN( 1961- 1975): so 11, 21 Hai Phong - So 1 Dong Trieu, Quang Ninh - Khu giao duc HSMN Trung Quoc.
    Sau khi doc duoc nhung loi tam su day chat hoai niem cua cac em ve tuoi au tho o truong HSMN. Do qua la nhung ky niem cua mot thoi de nho doi voi thay tro chung ta. Thay rat vui va xuc dong. Thay hoan nghenh cac em da lap trang blog nay de thay tro co dip chia se voi nhau nhung buon vui, tim lai nhau khap bon phuong troi.
    Thay chuc cac em hanh phuc va thanh dat.
    Thay Nguyen Van Trinh HP
    DT:0912810505

    Trả lờiXóa
  29. Hu hu, có nhận xét gì đâu, đọc thấy mọi ý nghĩ của bạn cũng y chang ý của mình mà khóc nhè đó thôi. Ôi QL, chả bít sao nói tới là muốn khóc nhè cho đã à!!!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]