Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Gor- ba- chột tự hào xuyên Việt dự họp mặt HSMN - Phần 1: Ngựa chiến

Cứ như giấc mơ, thế là Ba chột đã lên đường xuyên Việt để gặp mặt bạn bè HSMN trên chiếc xe hiệu LADA 2107 của Liên Xô thời Gorbachop.
Các nhà tài trợ:
- Ô. Siêu Nam Tiến - GĐ CN Gia Lai SIMEXCO DAKLAK
- Ô. Trung Tý - PGĐ CTy TNHH Ba Đông, TPHCM
- Cô Thu Dung - CTy CP bao bì THIÊN BÌNH
- Ông bà Nguyên Xi - GĐ CTy SXTM CB gỗ XK Cường Thịnh, Bình Dương
- Đại tá Nghĩa ẻn - Trường Lục quân II, Đồng Nai
- Ô. Phan Hải - Chủ doanh nghiệp giày déo B.Q., Đà Nẵng.
và cá nhà hảo tâm, bạn bè HSMN gần xa đã giúp đỡ và ủng hộ chương trình này. Hehehe... giống quảng cáo ghê
1- Công tác chuẩn bị



2- Đi TP Pleiku, Gia Lai



3- Ghé TP Qui Nhơn, Bình Định


4- Tới TP Đà Nẵng


5- Leo đèo Hải Vân


6- Thăm cầu Hiền Lương, Vĩnh Linh, Quảng Trị nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế


7- Viếng Ngĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn


8- Tắm rửa sạch sẽ tại TP Vinh, Nghệ An



9- Thẳng tiến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tốc độ 100km/h ngon ơ


10- Tới đích Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ Đô Hà Nội


11- Sung sướng, kiêu hãnh, ngạo nghễ đầy cá tánh HSMN với chiếc xe XHCN về thăm CNXH trên đất Bắc


Toàn bộ chuyến đi và về trên 3000km xe không hề hỏng hóc, nổ lốp. Tốc độ liên tục đạt 100km/h
Tổn thất: 2 triệu đ. Duy nhất CSGT Thanh Hóa phạt 4 lần. 2 lần vượt đèn đỏ (đúng), 1 lần vượt tốc độ đô thị?? 1 lần lấn vạch ??? Thôi ko sao, xóa đói giảm nghèo mà
CSGT các tỉnh thành khác đều lắc đầu, ngó lơ cho đi, hahaha...
Cám ơn tát cả những ai đã theo dõi chuyến đi này.
Tháng 12/2014
Ba Đông



6 nhận xét:

  1. Xe Lada, xe thời Xô Viết - Liên Xô, hợp tác với hãng xe FiAT (Italia) nên có kiểu dáng của Ý. Thời những năm 80 thế kỷ XX (thế kỷ trước):
    - Xe Volga màu đen dành cho bộ trưởng trở lên, những năm 90 dành cho Bí thư, chủ tịch tỉnh.
    - Xe Lada nhiều màu, dành cho cấp hàm thứ trưởng, những năm 90 dành cho cấp sở ngành của tỉnh.
    HB cả gan dùng Lada đi từ Tây Nguyên ra Hà Nội chắc chuẩn bị máy móc kỹ lắm, thấy vỏ (lốp) thay mới. Nếu sơn sửa ngon lành chắc CA các tỉnh sẻ hỏi thăm nhiều hơn vì quá đát, nhưng xe bóng lộn là biết ngay là tay chơi (playboy). Nhưng xe ni trông bề ngoài quá ư là ..., giống mới lấy từ bãi xe phế thải nên CA Thanh Hóa hỏi là phải rồi. Hôm rồi ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mấy anh cảnh vệ tính hỏi thăm đấy.
    Chúc mừng HB đi đến nơi, về đến chốn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LADA 2107 (ВАЗ-2107 «Жигули» - VAZ-2107 "Zhiguli"), model này được sản xuất từ năm 2002 đến 2012, rất được ưa chuộng tại Liên Xô, hiện nay chỉ còn Ai Cập vẫn sản xuất. Xe này được trang bị cho cảnh sát ở Liên Xô.

      Xóa
  2. Ngoài Ba Chột còn một nhân vật nữa có xe Lada 2107 , đó là Huỳnh Hận ( Đà Lạt )

    Huỳnh Hận là lứa Quế Lâm với Nam Khánh, Quốc Lủi, Công A , Chí Dân ( năm 1972-1973 học lop 7 ở Quế Lâm )

    Ở thành phố Đà Lạt ai cũng biết chiếc xe Lada này, nguốn gốc chiếc xe Lada của Huỳnh Hận là mua đố thanh lý, mỗi lần chạy đi ra chợ Đà Lạt mua đồ hay đi công tác thì không cần phải gởi xe ( bỏ bên lề đường thì dân ăn trộm còn chê )

    Hình như kỷ niệm 55 năm trường HSMN trên đất bắc thì Huỳnh Hận có chạy chiếc xe Lada 2107 màu trắng này ra Đông Triều.

    Ba Chột kỳ này lặc sâu quá, mới xuất hiện, chắc lặn xuống biển vớt được chiếc xe Lada màu đỏ này

    Trả lờiXóa
  3. Nghe Tô Liêm quảng cáo nên khi gặp nó ở Kim Liên là hỏi liền : Đâu , cái xe độc của em đâu ? Nó hí hửng trỏ liền : đó , nó đó . Công nhận !!!

    Trả lờiXóa
  4. VAV và PĐ nghiên kíu làm cú vận động tài trợ ,rồi rủ mấy cha vượt Trường sơn ra Bắc làm chiến lội bộ ra lại xem sao .Hổng biết bây giừ zừ rùi có bò nổi không ? :))

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]