Hiển thị các bài đăng có nhãn Thành Hưng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thành Hưng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ ( thơ )













Chúc QUẾ trẻ mãi không già .
Những năm xa cách nhớ nhà , nhớ BA .
Lòng mẹ như biển bao la .
Nuôi con khôn lớn mong TA nên người .
Nơi đây học tập vui chơi .
Khi về thăm lại đất trời vẫn xanh .
Ngày xưa trái chín ngọt lành .
Hôm nay trái vẫn để dành phần TA .
Có QUẾ lên chức ông , bà .
Nhưng càng suy ngẫm vẫn là BÉ thơ .


Thành Hưng .