Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hoài Nghi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hoài Nghi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

HẠT GIỐNG NẢY MẦM .


Từ biệt mái trường , tôi trở lại quê hương
Chiến tranh đi qua chẳng còn gì để mất
Đêm nằm nghe tiếng côn trùng réo rắt
Mái rạ nghèo dẹo dặt bóng trăng suông .

Thầy giáo ngày xưa rất kỵ nói buồn
Phải như PAVEN trong " Thép đã tôi thế đấy "
Phải biết ước mơ như thác nguồn tuôn chảy
Làm chủ đời mình và làm chủ thiên nhiên .

Bom đạn qua rồi đất nước thật bình yên
Sao trái tim vẫn còn nhiều ray rứt
Lời thầy dạy năm xưa có nguy cơ thoi thóp
Giữa cuộc đời thường đâu dễ giản đơn .

Tôi bước ra đời với tâm thế chập chơn
Bước thấp , bước cao hòa cùng cuộc sống
Và tập nghe những điều ngày xưa không giống
Nghệ thuật mưu sinh , nghệ thuật ở đời .

Tôi qua rồi cái tuổi năm mươi
Lắm nắng , lắm mưa và nhiều bão táp
Tóc đã thôi xanh , chuyển màu trắng bạc
Hạt giống ngày xưa có được nảy mầm ?

Tôi nhận ra mình trong bất tận màu xanh
Cũng lá cũng cây cũng cành cũng quả
Và tôi lại làm người gieo hạt
Cách gieo bây giờ chẳng khác mấy ngày xưa .

Nguyễn Hoài Nghi .