Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

TỪ TRONG DI SẢN

Lục tìm trong di sản, có một số "đồ cổ", show khoe với các Quế!
- Hình 1: Lớp Một ơi lớp Một (1970-1971)!
* Ảnh chụp bằng "cục gạch" N70, độ phân giải 2MP nên mong các huynh tỷ xá tội!


- Hình 2: Sáu chàng Ngự lâm pháo thủ của lớp Vượt B (hè 1974), lên 7H (1974-1975) chỉ còn 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng!.

- Hình 3: 7H sao chỉ có 18/37 người nhỉ? Hay đây là lớp Vượt, vì thiếu các gương mặt "trẻ" đội viên!

33 nhận xét:

  1. TL: Sao lên 7H lại còn 5 là sao? Thằng thứ 2 từ trái sang hình như là thằng Chỉ, như vây lên 7H vẫn 6 chứ?

    Cả 3 tấm hình trên đều có tên TGTB, đố các ông bà Quế hắn đứng đâu? (tất nhiên ngày xưa ấy hắn chưa thôi bay tóc gió)

    Trả lờiXóa
  2. Xì...dễ ẹc,UL nhận ra nè:hình trên í:a Bốn(Lý bôn),a TLiem,aTranChi,aKD,aCuc,aTonB. Chấm hết.
    -còn hình đứng thì quá rõooo,cần chi đoán...tuy là lúc đó tuổi xanh xanh, tóc còn xanh xanh,nhưng cái miệng cừi như cánh én lun hết cỡ thì tới giờ vưỡn zậy...có chi khó đâu...

    Trả lờiXóa
  3. Ô mà này nghía kỹ lại,hình sau í,các huynh,các tỷ ai cũng trông nghiêm trọng wa,kím ko ra ai cừi cả là sao,hay các huynh đứng ngay sau các tỷ nên hai bên bối zối wa...Bởi zậy ,đám Quế bé nghịch được điều sang mần cho 7h dộn dàng lên-Phải ko HNga...mà sao ko có chị Nữ nhỉ,chị Nữ từ lớp khác chuyển sang à a TL,a KD

    Trả lờiXóa
  4. HHQ: Có trúng nhưng trật nhiều: Không có Lý Bôn nào cả. Thiếu hẳn 2 cái tên

    Trả lờiXóa
  5. - Sorry huynh TGTB, đệ quên, tưởng HK qua 7E. Vậy vẫn là 6 chàng ngự lâm!
    - HHQ: Thiếu 2 tên, sai Lý Bốn. Thứ tự từ trái qua: HK, TL, HN, CD, TC, TB (Tôn chứ hổng phải Lý).

    Trả lờiXóa
  6. @Hình 1: Đầu hàng là cô Mỵ phải không nhỉ? Lúc ấy mà cô vẫn trẻ đẹp như khi cô phụ trách lớp MF. Nhưng "lớp một" ni so với "lớp 2" của MF kia thì già dặn hơn nhiều nhỉ? TGTB vừa nhìn mái tóc của mình trong bức hình ni vừa nuốt nước bọt! he he

    Trả lờiXóa
  7. Dạ đúng đó tỷ MF. Cô ấy rất đẹp. Năm 2007, gặp lại cô ở Đà Nẵng, thấy cô cũng còn rất trẻ.
    Lớp 1 ni hết hè là lên lớp 3 rồi tỷ ơi, nên trong chúng già vậy đới!

    Trả lờiXóa
  8. @Tô Liêm: Năm 2007 MF đã gặp lại cô và thầy Trường, tặng quà cho thầy, cô và chụp ảnh kỷ niệm. Đệ xem ảnh MF chụp với cô ở đây!

    Trả lờiXóa
  9. A TL đã đọc theo tỷ M F chỉ chưa,nhớ đọc cả còm nữa,cừi bể bụng lun...
    -bài viết của tỷ MF xúc động quá"những cây bút chì xanh đỏ"...
    - lúc đó vô còm là cứ QueLam mà xưng à,vậy thì khó phân biệt lém...
    -ôi...ôi tỷ N.H hồi í điệu thế:quần lụa hồng,áo trắng cổ bẻ cánh sen nè,rùi...rùi chỉ con gà hỏi :con này là con gì?....đúng là đi trường M N khi còn quá bé....

    Trả lờiXóa
  10. Chả nhìn ra TGTB là tên nào . Mà lớp này nói là lớp 11 Ráo cũng tin sái cổ .

    Trả lờiXóa
  11. @HHQ: hồi nớ tất tật tham gia chợ chồm hổm bằng danh khoản hsmn.quelam nên ai cũng ra tên QL tất . Chúng nó núp trong đống rơm ném đá ra vui lém .

    Trả lờiXóa
  12. Ừa UL có sai,zì hình trển chụp lúc đám quế nhỏ chưa sang,UL chỉ đoán mò thui...
    -tuy vậy,ai chứ a TGTB thì UL mạnh dạn chỉ đích danh cho tỷ N.H bít nhé:cả 2 hình trên ,a TgTB đều là thứ 3 từ phải sang,hình dưới ở hàng đứng sau...tỷ coi coi,lúc í tóc gió thổi còn bay bay ko kém chi a TL ,nên tỷ hông hình dung ra(ngoài danh TGTB,đôi khi trong siêu thị còn nhớ tên anh í khi xưa viết tắt là CD-để tỷ đếm và loại là ra thui)
    -trời tỷ nói là giống lớp 11 -bởi vậy tỷ bít hông,đám quế nhỏ sang được các huynh ,các tỷ chiều như e gái trong nhà....

    Trả lờiXóa
  13. @HHQ : cám ơn sự tận tình của muội , nhưng thiệt tình là tỉ chịu chết , hổng thấy nổi tên TGTB đâu cả . Hồi đó nó xấu zai thế sao ??? He he .

    Trả lờiXóa
  14. - @ NHQ: Đúng như HHQ nói, TGTB ở hình 2 và 3 đều đứng thứ 3 từ phải sang. Hình 2 nèm sát đất! Ngày ấy, "Gió thổi tóc em bay", rất đẹp zai chứ hông phải "tóc gió thôi bay" như bi chừ!
    - Đội hình lớp 1C ngày ấy, tuổi đời còn "rất chẻ" mới khoảng từ mười một đến mười lem chứ mấy? TL và TGTB thuộc diện em út của lớp!!!

    Trả lờiXóa
  15. Cả HHQ và Tô Liêm đều thiệt thà như ... Quế! hic

    Trả lờiXóa
  16. Bởi mới nói,cái nhìn nhận ban đầu thường in sâu ,ví như tỷ N.H,gặp a TGTB là lúc đang chờ tóc mọc lần nữa,nên thấy a í lúc che chẻ,tóc dầy,ko thể luận nổi...Như UL,khi nhớ lại bạn cũ,cái tên thì vậy,còn gương mẹc chỉ hình dung thời niên thiếu,nên chi hiện tại thấy lạ lém,cứ râu ni cắm qua cằm nọ...Có gì các Huynh đệ tỷ muội lượng thứ nhen,-đừng trách UL lau chau,cứ nhìn nhận lung tung-nhưng trong trường hợp ni thà nói sai,được chỉnh hơn là ko bít chính xác thì đừng nói-chà câu cú lủng củng wa-a TL chỉnh đi.

    Trả lờiXóa
  17. @HHQ và Tô Liêm : hồi hổi ở Quế Ráo may mắn chưa diện kiến tên vẽ rồng đó . Nhưng năm 77 , Ráo đã gặp hắn tại xứ Sài và còn được mời đến nhà cô em họ hắn ăn mì Quảng nữa . Từ đó đến nay , Ráo chỉ thấy mì Quảng ở nhà cô em hắn là ngon nhất và có lẽ do được ăn ngon nên Ráo thấy hắn lúc đó cũng tàm tạm , tóc tai đủ cả .

    Trả lờiXóa
  18. @ Tỷ QMF: Tỷ thấy sự thiệt thà như thóc của HHQ và TL cũng có tác dụng đấy chứ! Nó đã lay động được trái tim của tỷ NHQ để tỷ ấy " bật mí" một sự thật đã chôn dấu hơn 30 nem nay rằng đẫ bị tác giả vẽ nên rồng "hối lộ" một tô mì quảng để công nhận tác giả "cũng tàm tạm"!!! he he!!1

    Trả lờiXóa
  19. Ảnh 1 là lớp 1C (70-71). ảnh 2,3 là lớp 7H (74-75) cách nhau 5 năm.
    UL: nói đúng vị trí TGTB ở ảnh 2 và 3. ảnh 1: hàng ngồi thứ 2 từ trái sang mới là đại ca của UL.
    Ráo: TGTB dù ở góc nào cũng luôn hoành tá tràng.

    Trả lờiXóa
  20. HHQ nói rất đúng, TGTB khi ấy tóc rất dày, nhưng dày quá, da đầu chịu không nổi nên nó tự rơi lăn xuống lần cho tới như ngày nay đó.
    @NH: Hôm đó, tô mì quảng ngon là vì nhìu lẽ đúng không?, thứ nhất: miễn phí, thứ 2: gặp lại thèng NGƯỜI QUEN cũ, thứ 3: không phải nấu cơm nhà. he he...
    Quế NH đừng trông mặt ngày nay mà bắt hình dong ngày xưa , lỗi lầm à...Năm 77 thì tóc gió vẫn còn bay nên không phải vì tô mì quảng miễn phí mà phải nịnh đầm TGTB, mất phong độ nha...

    Trả lờiXóa
  21. Trong hình không có các nhi đồng "thối tai" là đúng rồi, nhìn mặt biết liền, nghiêm trang như rứa chỉ có là Đoàn viên, còn nhi đồng chọn lọc qua 7H thì không phải loại thường rồi, không có tư cách đứng vô đây mô. Còn chị Nữ, chắc khi đó chưa là Đoàn ziên,hi hi...

    Trả lờiXóa
  22. Nếu tỷ MF ko nhấc khéo tính thiệt thà thì....
    Mà công nhận ,tỷ MF đúng là MF,về trí nhớ ấy,ko chỉ cùng khoá mà trên-dưới nhớ tuốt lun mới tài, mà ko nhầm lẫn như UL
    -từ nem 77-mà đã được mờimăm đặc sản Đà thành-cái ni đặc biệt à nhen-
    -ATL,aTgTB:UL hỏi rùi,giờ hỏi lại,chị Nữ ,ko thấy có trong hình trên...mà nữa,thầy Chu Quýnh khi đó đã là chủ nhiệm chưa...hình năm lóp 1 trên cùng ,Nói thật,UL hông nhận ra ai cả....
    -quậy và HN ,bít cácbạn là đống zơm mô rùi-rất zui khi cùng vỗ tay trong sân hát bài ca Kết đoàn...

    Trả lờiXóa
  23. @Tô Liêm , Quế quậy , UL : tỉ bật thêm tí bí nữa nha , hồi hổi thèng TGTB ni cũng là khách mời của bữa tiệc mì Quảng đó . Nó xơi có hai thố thui à .

    Trả lờiXóa
  24. - UL: Thầy Chu Quýnh chủ nhiệm lớp 7H khi bắt đầu vào năm học 74-75. Còn hình 3 ni không hiểu sao không có chị Nữ thì TL chịu. Nói như HN có khi đúng, đó là hình chụp những "Đoàn viên ưu tú" nên không có cả các đội viên, và chỉ có 18/37 người của lớp.
    - Hình 1 chụp lại từ ảnh đã cũ, đến TL mà còn không nhận ra hết, chỉ biết có Cô Mỵ (hàng đứng, thứ nhất từ trái qua), Cô Minh (thứ 2 từ phải qua), TL, TGTB và 1 số bạn khác nhưng sợ không chính xác, nói ra huynh TGTB lại "chửi" óc mi có vấn đề nên thôi. UL tra huynh TGTB, huynh ấy có trí nhớ khủng lém! Có gì TL ăn theo kiểm chứng trí nhớ của TL!

    Trả lờiXóa
  25. @Tô Liêm : khi mô vô quận 7 xứ Sài nhớ hú nha .

    Trả lờiXóa
  26. @ Tỷ N.H.QUE ơi! Răng mà vô Quận 7 xứ Sài thành mới được hú vậy? Thế nếu vô quận khác của Sài thành có được hú không?

    Trả lờiXóa
  27. @Tô Liêm :dạo này vệ sinh thực phẩm hơi bị kém nên cứ hú khi ở quận 7 là chắc ăn nhứt .( đồng chí H.N nói thế ), he he .

    Trả lờiXóa
  28. OK tỷ NHQ. Các huynh tỷ cứ yên tâm, có dịp vào đệ sẽ "hú" để làm phiền các huynh tỷ!

    Trả lờiXóa
  29. Hông seo cả-hành trang đem theo nhớ có cả ziên bẹc be rin-nhìu nhìu làm quà tẹng nuôn nhé a TL-e đùa -mà tỷ N.H được hối nộ nhìu nhất zì đã thiệt thà một lửa câu chiện bún mươi lem trước-e nhỡ sinh ra ở làng lói xõi...

    Trả lờiXóa
  30. @TL: Zô Sài Gòng dù ở quận nào cũng lần tới quận 7, tìm quán nào xịn nhứt ngồi, ung dung điện thoại cho tỉ NH nha, vài phút là tỉ í bay đến hà, yên tâm, xong là cho đi mát xa luôn, hê he...

    Trả lờiXóa
  31. @ HN: Điện cho số 0908918669 phải hông HN? Nếu hông phải, HN cho số của tỷ NH nghen, TL chưa có số của tỷ ấy!

    Trả lờiXóa
  32. @A TL, đúng rứa đó. Hay à nha, a.TL chưa có số của tỉ NH mà ghi đúng chóc zậy?
    Nhà báo TL xuống núi thật zui! Chúc a khỏe mãi và có nhìu bài góp zui nha.

    Trả lờiXóa
  33. ủa,lâu ni aTL "thép đã tôi thế đấy"ở trên núi hả? -thị xã Q ngai là thành phố của tỉnh Q ngãi mà-hay UL lại thật như Que....

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]