Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

BẠN QUẾ





Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai em này tuổi đời chưa quá 15 . Hai em đã tham gia vào đội quân không quân hàm quân hiệu và đã làm nên kỳ tích hào hùng : diệt 28 tên xâm lược và bắn rơi 01 máy bay HU 1A. Sau đó lại về trường HSMN số 1, bạn có còn nhớ tên nhớ lớp của hai bạn ấy cùng học chung một lớp không nhỉ ? ( Câu chuyện của hai bạn sẽ kể ở kỳ sau )

8 nhận xét:

  1. Lớp 9G (74-75 ĐT) ngày đó có Nhường.

    Trả lờiXóa
  2. @Nặc danh:
    Đúng rồi ! Phạm Nhường nay đã nghĩ hưu ở Duy Xuyên Quảng Nam.

    Trả lờiXóa
  3. @VAV: Hôm 18/5 tại Đà Nẵng vừa rồi mấy Eng ni có đến tham dự gặp mặt không?

    Trả lờiXóa
  4. @Nặc danh 16:11:00 22-06-2014 :
    Ở Đà Nẵng và Quảng Nam những người bạn này có khoảng 10 người nhưng 1975 họ chỉ mới học ở khối 8 mà ban tổ chức thông báo không có mấy bạn ấy nên mấy bạn ấy không dự.Trong số đó họ hàng nhà Quế thì mình biết có 3 tên !Mỗi lần gặp lại mấy bạn này mình xúc động lắm !

    Trả lờiXóa
  5. Nhà Quế thì Ráo chỉ biết có chị Phương thôi , có tới 3 lận hả a Vinh ?

    Trả lờiXóa
  6. @N.H.QUE:Mới điều tra bước đầu có thể còn có hơn 3 người,nhung giấy tờ thất lạc nên những bạn ấy không tự thừa nhận mình.Câu chuyện này li kì lắm !

    Trả lờiXóa
  7. Theo mình biết: rất nhiều những người còn nhỏ mà đã tham gia hoạt động trong thời chống Mỹ, hoặc Dũng sỹ diệt Mỹ, khi ra Bắc sau năm 1969 được học ở Hà Nội, như ở Huế ra học ở trường Chu Văn An.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]