Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

NGƯỜI QUEN ?


Đội gác cửa... WC



Đội hình này thích ở FAY mà không thích ĐÂY.

\

 


















TRUY NÃ CÁC TÊN NÀY ĐI RÁO ƠI.

24 nhận xét:

  1. Đội này thấy mẹt quen quen
    Ở đâu nhặt được bảy thèng đàn ông
    Thiếu nữ thì thấy khá đông
    Em nào cũng đẹp sao không ghẹo hè ?
    Bảy thèng yếu vía im re
    Chắc là vợ dặn tai nghe thấm lời!
    Bảy thèng dòm ngó bảy nơi
    Sao không chịu ngó em tôi đang chờ!
    Hay là giả bộ làm lơ
    Đơn phương thương nhớ mộng mơ một mình ???

    Trả lờiXóa
  2. @TGTB: ảnh không mở rộng được nên không thể ngắm các công nương kỹ hơn! Đề nghị TGTB chỉnh sửa chế độ đăng tải!

    Trả lờiXóa
  3. ôi đám Quế nhỏ của choa đây rùi,coi. ..coi nào,phép đếm và loại nhé:a đầu tiên à chị Lacmit nè,dạo học ở NhT chị vô thăm HV là e kết nghĩa ,chị vẫn khoẻ mạnh trẻ trung như lúc í,mừng quá-tiếp theo là nường Thanh Xuan phải ko,hồi ở Que,nổi tiếng với đôi mắt đặc biệt nâu to tròn,và má phình dễ thương như e bé,ngoài tên là X phính còn có danh là mắt nâu nữa...-ko nhớ-ko nhớ-ko nhớ.....
    úi giời ơi NgKhanh nè ,cây đơn ca sau khi các ac khoá trước về nước,và hồi cấp 1 thích và múa
    hỷ nhi khá đẹp,NgK còn chơi khá thân với các a dân tộc Y Rum ,Y Pao...Rùi đến LHue mặc áo tàu nè,còn nhìu nét xưa ko lẫn được nhé,rồi Quế Bale PhLan,mèo con...ừ nhớ lại,mèo con mít ướt lém,hay khóc tủi thân,giờ sẽ vui hơn khi các bạn Que lun xQuanh hén......rồi MinhChau hả."...và Tuyết ngố ơi,vẫn nhớ bạn í có 2 chị gái đều học ở LXo,rất giỏi và chụp ảnh đẹp thôi rồi ,thấy đẹp quá UL cũng mượn ảnh chị Bon,chị Nguyệt(là chị gái của Tuyết ngố),lâu lâu nghía tí,khi zìa nước trả lại cho bạn í,UL vẫn còn ảnh TNgo chụp bế con búp bê...-Ráo e ko đi à LH...
    UL tệ quá,ko nhớ hết bạn bè...
    -ULxin lỗi các Quế nhí nam nhen,quả thật...khi chia tay ở Que ,ai nấy đều tóc xanh và thiếu niên,giờ thấy hoa tiêu và u 50 rùi,tất nhiên vẫn trẻ và khoẻ đẹp-xong UL ko nhớ ra -sorry-sorry...
    Mong các bạn mãi trẻ Khoẻ....

    Trả lờiXóa
  4. HHQ: Nhìn kỹ xem thằng mang kính cận xem có nét nào quen không? HH không nhận ra nó chắc nó tủi thân lắm đó, cố rặn trí nhớ nhé. "Thằng Tóc Gió Thôi Bay em" (nhìn thì hắn cũng sắp TGTB rồi) đang ngoái cổ nhìn có biệt hiệu là "Heo", sau HH 1 lớp.

    Trả lờiXóa
  5. MF: nhấn Ctrl và đẩy bánh xe trên chuột về phía trước thì các Quế trong hình to kiểu chi cũng được.
    TGTB thấy chúng nó ở trên Fay là hốt zìa STBe, có biết chế độ chi đâu mà chỉnh sửa.

    Trả lờiXóa
  6. Phương Lan: Anh nhận ra em rồi, cô bé hạt tiêu ngày nào.

    Trả lờiXóa
  7. Đeo kính cận ngồi là....là....Nhị heo hả,cố và cố nhớ,hông bít đúng hông nữa,nom phát tướng giữ ta....nếu học sau một khoá thì ...UL.potay.com.Một lần nữa xin lỗi các quế nhí nam....nếu các quế í kể chiện xưa,có khi UL sẽ nhớ ngay,vì kiểu nhớ kèm theo sự kiện....
    Trên stbe,cả hiện tại và quá khứ như đan xen,kết nối các bạn Quế nhớ,hay chưa nhớ ra như tấm lưới vô hình ..Vì vậy có khi từ chiện cũ sẽ nhớ thêm nhìu bạn bè....nhưng cho dù thế nào,hễ mang họ Que là tự ziên thấy gần gần à nhen...

    Trả lờiXóa
  8. UL: Nhị Heo là tên gần nhất. Tên đeo kính học lớp 7H

    Trả lờiXóa
  9. ko lẽ là Nghĩa ẻn,hay CSon à...trời ui ,nếu zậy UL đáng bị ăn đòn,trong nhúm đội viên mà...Hồi xưa xửa,ẻn cũng đeo kính cận rùi...nhưng ko phải ẻn ,LH bảo là bạn í ko đi được vậy là C.Son à,hay H3... ,lại nhìn nghiêng nữa nên mãi vưỡn ko dám chắc ....đáng bị cú đầu lém...

    Trả lờiXóa
  10. @HHQ:
    Chẳng hờn,chẳng dỗi chi em
    Vì thương, vì nhớ bạc thêm mái dầu
    Dặt dìu viết trọn mấy câu
    Gửi thương cho nhớ, gửi sầu cho yêu !

    Buồn vui nắng sớm mưa chiều
    Nhắn người năm cũ : CÒN NHIỀU NHỚ MONG !

    Trả lờiXóa
  11. Sao giống tư liệu của tui quá ta,TGTB đi dạo dữ hén. Chuyến đi này vui ngất lun các bạn Quế ơi!Được cùng đi chơi, cùng ăn ,cùng ngủ,kể lại chuyện xưa, tội xưa và cười nói vô tư thoải mái,chỉ khác xưa là tuổi lớn va ko phân biệt nam nữ,thương yêu và chăm lo cho nhau hết mực nha.HSMN chúng mình là thế! chia tay nhau rồi vẫn bịn rịn lắm.

    Trả lờiXóa
  12. UL: Nhận ra nhiều bạn bè quá, công nhận trí nhớ của HH rất tuyệt. LH sẽ tải lên mấy tấm nữa để bạn tìm thêm bạn bè nhé.
    QTV: Chính xác luôn. Mà hình như LH sắp biết QTV nằm ở đống rơm nào nào! QTV nhớ phủ thêm rơm cho dày nha.

    Trả lờiXóa
  13. UL ơi, nãy giờ gởi tới gởi lui mà mạng báo lỗi hoài. LH đành gởi qua email của bạn vậy

    Trả lờiXóa
  14. Mấy Quế ni nhân dịp chi mà ôm nhau đi chơi đáng ghen tị rứa?

    Trả lờiXóa
  15. LH:cảm ơn LH nha,UL nhận được hình thêm ở mail rồi....nhớ thêm :chụp chung với PLan ở trên là MHong năm xưa hả,vậy đúng là sao ởu50 nhỉ...UL đùa đấy,chứ nhìn ai nấy vui tươi,khoẻ mạnh ,nên mừng lém...À có THanhHuong ko,mình còn tấm ảnh :mây của ta trời thắm của ta -ở Quế của bạn ,theo năm tháng cũng mờ lắm rồi...
    -CSon :giờ chắc chắn rồi,người đeo kình mà a KD đố UL là bạn,xin lỗi vì mãi mới nhận ra.Mãi khoẻ nhé bạn.
    -tỷ MF:như nhân dịp vui con gái Quế HV,hội trên ra PhThiet nhởi lun-một chiến đi được hai đích...

    Trả lờiXóa
  16. @HHQ : có Thanh Hương rất nhìu nhưng không có Minh Hồng . Chụp chung với Mèo con là Kim Hoa ( trên em 1 lớp ) . Em xem hình số 7 nhé , đứng ngoài cùng bên phải hình , cạnh Lê Huệ là T. Hương đó . Hai thèng ngồi là anh em Cảnh Sơn , Cảnh Phong với níc nêm là Quế Sân Bay và Quế Sứt . Hai thèng này dạo trước còn chăm chỉ buôn bán , dạo này chỉ coi cọp thui .

    Trả lờiXóa
  17. Chị MF: tụi em đi Phan thiết chơi và dự đám cưới con gái bạn Hồng Vân. Vui lắm chị ạ, em thích hội Quế tranh thủ tổ chức đi chơi nhiều nhiều. He!
    UL: Chị NH nói đúng đấy, hình 7 có Thanh Hương đứng gần LH đó. Bạn ấy là chị dâu của Ngọc khánh đấy, oai chưa! Ko có MH, bạn ấy rất vui tính nhưng đang bận gõ đầu Sinh viên nên ít tham gia hội quế.

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn tỷ N.H và LH nhen,UL nhận ra THanhHuong rồi.Bạn í học 7c-75 thì phải,nhớ là cũng dịu hiền và ngoan,ko quậy như Hong thối và Đga.Chúc bạn mãi khoẻ và trẻ trung nhé...
    -cái tên thì UL vẫn nhớ ,xong gương mặt toàn hình dung,nhớ lại tuổi niên thiếu-sâu trong ký ức rùi-cho tới giờ,nên chi có sự nhầm lẫn-ví như nhầm chị K.Hoa là MHong...các huynh đệ tỷ muội xá cho UL nha.

    Trả lờiXóa
  19. Hồi í bạn T.Hương ngăm ngăm đen, tóc quăn quăn, có duyên. T.Hương học lớp 5C, 6C, 7C, bạn í ngoan, về nước vào Sài Gòn, con bạn í bây giờ cũng là nữ bác sĩ BV Từ Zũ như mẹ. Bạn í được phong là thầy thuốc nhân dân đấy. Ai là nhân Rân thì ghé T.Z thăm bác sĩ nha, tiện khám vài cái bệnh luôn...

    Trả lờiXóa
  20. HH oi, vui qua ha. Gap nhau roi ne. Minh hoc 5C 6C 7C (75) đay. Tri nho HH tot ghe.
    Ban nao len face loi đc hinh xuong zay; sao giong face cua minh zu zay ne.

    Trả lờiXóa
  21. HUH:
    Đại ca TGTB rinh zìa đây. Hôm nào zô SG diện kiến bsTH xem có còn nhớ nét nào quen ko và nhờ tổng kiểm một cách toàn diện cái gọi là SK hé.
    Ảnh chùm chỉa của NMC (Ch-Ng). Ảnh lẻ chỉa của bà ngoại THV. "Nhà" bs chắc kín cổng cao tường nên chưa trèo zô được. Chờ đó.

    Trả lờiXóa
  22. HUH=THuong=chị dâu NgK phải ko,HHQ kiểm lại coi kẻo nhận vơ bị cừi,mình cũng nhớ như Quế quậy,ThHuong tóc xoăn xoăn,nên khi xem hình cố tìm coi có lọn nào ở trước xoăn ko mà hông thấy,nên hỏi trong siêu thị mới nhận ra bạn được.

    Trả lờiXóa
  23. TGTB tinh y con cáo đuôi bông. Mấy Quế cẩn thận chút. Mà BS sản phụ khoa đâu có KTSKTQ. Cáo bị gì gì ở chỗ nam khoa thì dô BV Bình dân, đừng dô Từ dũ - lầm dịa chỉ! Làm sao bs mần được!

    Trả lờiXóa
  24. Còn nhớ ngày xưa lớp Quế nhỏ có bạn Ngô Thị Bích Thủy, hình như đổi tên thành Ngô Thị Kim Hoa, để rồi có Hoa lớn và Hoa bé! Có đúng không các Quế nữ ở lớp bé?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]