Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

CƠM VÀ PHỞ

                 “CƠM” và “PHỞ”

                                   Thanh Thảo

Anh bảo rằng: Em mãi mãi chỉ là cơm
Và thậm chí là cơm rang, cơm nguội,
Có gì đâu mà phải buồn, phải tủi
Bởi biết rằng mình đúng là cơm.
Được sinh ra từ hạt lúa, cọng rơm
Mẹ tần tảo chăm lo ngày tháng
Lọc khí trời, chắt từng giọt đắng
Dâng cho đời những hạt gạo trắng trong.
Có bao giờ anh tự hỏi mình không
Cơm hay phở đã nuôi anh lớn dậy?
Dẫu biết rằng phở là ngon thế đấy
Mà nào có ai sống bằng phở suốt đời.
Chỉ có cơm, và mãi mãi cơm thôi
Vượt gông bão viết thành thơ, thành nhạc
Qua gian khó vút lên ngàn câu hát
Hạt thóc làng ta, “hạt gạo làng ta”
Ngay bây giờ chẳng phải đợi đâu xa
Tan cuộc nhậu anh lại về với cơm rang, cơm nguội
Vậy, cơn cớ gì em phải buồn, phải tủi
Bởi biết rằng, mình đúng là cơm!


Hà Nội

39 nhận xét:


  1. Chẳng cần phải tủi phận là cơm
    Một mai ra phố lắm kẻ nhòm
    Biết đâu em hóa thành phở đấy
    Vừa phở vừa cơm há chẳng thơm

    Hehehe ...!

    Trả lờiXóa
  2. @Thanh Thao: Mình comment vậy cho vui chứ thực ra bài thơ của bạn rẤT hay và ý nghĩa. Thơ tự do rất là chuẩn, mình bắt chước chưa được đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Phở cơm cũng gạo mà ra
    Cớ gì buồn tủi ngày qua tháng về
    Cơm thì phải chín đừng khê
    Phở mà lõng bõng không hề bằng cơm.

    Trả lờiXóa
  4. Dạo này xuất hiện nhiều nhà thơ hay quá.ngày nào cũng sáng,tối,trưa,chiều đón xem.ghiền quá đi thôi.(mà anh luân bệu đi du lịch ở đâu lâu về thế nhỉ).

    Trả lờiXóa
  5. phở cơm-cơm phở-phở cơm
    Chị làm hay quá em xin góp phần
    com thì hạt gạo nấu ra
    phở thì hạt gạo cán ra nhiều lần.
    Món nào cũng đẹp trong ngân
    nhưng ngon thì phải chị em chúng mình.
    Ko thịt ko cá ko rau
    ko gia vị nữa thì phở cơm lạt phèo
    Phở cơm em chẳng thiết tha
    THÍCH NHẤT BỊ ỐM ĐỂ MIẾN GÀ CÔ CHO.
    (ai thèm ăn miến gà trạm xá giơ tay lên!)

    Trả lờiXóa

  6. Anh đi ăn phở suốt ngày
    Để cơm thành phở cho người khác ăn
    Anh về anh bảo cơm rang
    Anh đi hàng xóm chạy sang khen vùi
    Rằng đây là phở tuyệt vời
    Phở ngon chính hiệu ai người dám chê.

    Hahaha...Hêhêhê... nghĩ mà ghê!

    Trả lờiXóa
  7. Tiếp nhé:
    ...Anh về anh bảo cơm khê
    Anh đi hàng xóm chẳng chê chút nào
    Anh về anh nói chán phèo
    Anh đi hàng xóm nhảy vào khen ngon ...
    Em rằng làm phở thích hơn
    Làm cơm nghĩa vụ chẳng còn vui chi

    Hahaha...Hihihi...!



    Trả lờiXóa
  8. !@Hung Hsmn:
    "Trai ba mươi tuổi còn xuân,
    Gái ba mươi tuổi như đùm mắm nem"
    Muội tôi năm bốn tròn trèm
    Đây cơm hay phở bạn xem thử nào
    Để tôi ngủ khỏi chiêm bao,
    Khỏi mơ,khỏi mộng ồn ào đêm đêm???

    Trả lờiXóa
  9. @vuanhvinh:
    Nói thật thì sợ mất lòng
    Chứ đã năm bốn thì không còn gì
    Với ta: cơm nguội bỏ đi
    Hàng xóm cũng chẳng thích gì phở thiêu
    Chúc cho bạn hết chiêm bao
    Hết lo cơm phở lộn phèo trong mơ


    Herherher...!Vui chút, xin các muội U50 thông cảm.
    @vuanhvinh: lại giống thêm con số 54 nữa rồi hehe.

    Trả lờiXóa
  10. Mấy huynh này là đàn cáo , chúng muội là nho đấy , đừng tưởng bở .

    Trả lờiXóa
  11. Chị tôi nhân cách đầy mình
    Chồng tan bữa nhậu - cơm rang chị dành.
    Em đây xin tỏ một lần
    Chờ anh tan nhậu, em tàn tuổi xuân.
    Thôi anh ăn phở cho lành
    Đừng đi, đừng đứng, đừng về gần em.

    Trả lờiXóa
  12. Chị hỏi em: cơm hay phở
    Em cười là phở ngon hơn
    Tái lăn, nạm nạc, gầu gân.
    Mấy ảnh xơi tuốt!, mắc chi ko mần.
    Năm mươi, sáu mốt ko ngần.
    Bột ninh em bỏ, ngọt siêu em dùng.
    Mấy anh đừng tưởng thời ni.
    Bò 50 tuổi vất đi ko dùng.
    ha.ha.ha

    Trả lờiXóa
  13. Ai làm ơn cù léc dùm với .

    Trả lờiXóa
  14. Anh HHSMN: ui...ui hay quá,a là Hồ Xuân Hùng....ạ..... có bà con mấy đời đại bác với nữ sỹ Hồ Xuân Hương ko...còm đầu tiên ấy...
    -càng zà càng zẻo càng zai
    Bò 50 sọi nhiều ngài(người)còn mơ....

    Trả lờiXóa
  15. như là cuộc chiến giữa huynh đệ-tỷ muội....tỷ MF tung chiêu đi... hix...hix...zui thôi mà...

    Trả lờiXóa
  16. @vuanhvinh;
    Tâm tình cùng bạn mấy câu
    Mà cơm dắt phở đến bâu quanh mình
    Biết làm sao để trọn tình
    Để cho cơm phở ngọt lành cùng ta?
    Thật tình chẳng dám nói ra
    Chứ cả cơm phở chúng ta đều cần.


    Hehehe ... xoa dịu chút không thì ăn cùng lúc cả cơm cả phở ăn sao nổi.

    Trả lờiXóa
  17. @vuanhvinh:
    Kế hoạch sang Hồng Kong mở tiệm thuốc bắc chắc sắp thành rồi

    Hehehe ...!

    Trả lờiXóa
  18. @UL:
    Huế nay và cả Huế xưa
    Gió về lá rụng lưa thưa chiếc vàng
    SÔng Hương mấy nhịp Tràng Tiền
    Ma-phia đang ngủ muội khuyên được gì
    Ngoài này gió bão cuốn đi
    Ma-phia tỉnh giấc còn chi để mần?

    Trả lờiXóa
  19. "Dấu biết rằng phở là ngon thế đấy
    Mà nào có ai sống bằng phở suốt đời"
    Ai đã sống bằng phở suốt đời giơ tay lên thử coi?

    Trả lờiXóa

  20. Thấy cái này cũng liên quan Cơm và Phở, nhặt về đây các Quế đọc chơi.


    Thơ vui so sánh cơm và phở


    Cơm khoe: "Tớ nhất trên đời".

    Phở rằng: "Tớ cũng tuyệt vời đấy nha"

    Cơm là từ gạo mà ra

    Phở cũng từ gạo nhưng mà… ngon hơn.

    Cơm nhờ hương gạo mà thơm

    Phở nhiều nguyên liệu nên thơm đủ mùi.

    Cơm ăn no bụng là thôi

    Phở vừa no, lại muốn đòi ăn thêm.

    Cơm ăn hàng bữa nên quen

    Phở thì thỉnh thoảng nên thèm, đương nhiên.

    Cơm ngon, chẳng lo mất tiền

    Phở thiu, cũng phải bỏ tiền mà mua.

    Cơm chân chất, chẳng đẩy đưa

    Phở trang trí đẹp, dễ lừa mắt ai.

    Cơm ngoan chẳng sợ tiếng tai

    Phở tuy đẹp đẽ nhưng đầy hoài nghi.

    Cơm quen chẳng ngại ngần gì

    Phở ăn dăm bữa tức thì ngán thôi.

    Phụ cơm, chớ phụ người ơi.

    Cho dù thua phở, nhưng thời… an tâm.

    Ốc Sên (Sưu tầm)

    Trả lờiXóa
  21. @Nặc danh:19:04:00 11-12-2013:
    Thời nay cáo đã chán nho
    Chỉ thèm một chút phở bò tươi tươi.

    Trả lờiXóa
  22. Cáo nói cáo đã chán nho / nhìn tô phở bò , cáo lại sợ formon/ Thật ra răng cáo chẳng còn / Về nhà húp cháo thay cơm cho rồi .

    Trả lờiXóa
  23. @vuanhvinh:
    Phở tươi đắc lắm bạn ơi
    Tớ đã thử rồi quả thật là ngon
    Phở khô thì tớ đã nhờn
    Cũng như cơm nguội chẳng hơn chút nào.
    Chẳng thà dành dụm lâu lâu
    Đi kiếm nơi nào làm bữa phở tươi.

    Trả lờiXóa
  24. Sáng nay tớ phải bận rồi
    Bận đi kiếm phở xứ người xa xa
    Chiều về mua chút làm quà
    Mấy huynh, mấy đệ nhớ ra đón chờ!!!

    Trả lờiXóa
  25. Méc cho mọi người bí quyết ăn cơm nguội thật ngon. Ko tin, thử đi sẽ biết. He.He : Cơm nguội đúng nghĩa phải là cơm nấu từ chiều hôm trước, sáng hôm sau ăn mới ngon. Thiệt đó! He. Một chút mắm nêm ĐN (Đè nẽng) dằm với ớt xanh ĐN ( Đè nẽng), thêm 1 ít tỏi giã nhuyễn và 1 chút bọt ngọt. Quậy đều lên, chan vô cơm nguội. Úi dà là ngon! Ko có mắm nêm thì lấy nước mắm Phan thiết, dằm ớt xanh dô là dô dô liền à. Bởi vậy cơm nguội vẫn có nét độc đáo riêng. Ha.ha

    Trả lờiXóa
  26. Thôi mà hết phở rồi cơm
    Đến khi nuối tiếc cháo thơm...ngập ngừng !

    Trả lờiXóa
  27. Anh Vinh mua phở làm quà
    Nhão nhà nhão nhét chẳng ngon nữa rồi.
    Em đây dù có đi xa
    Cơm đùm, cơm nắm, muối mè vẫn ngon!

    Trả lờiXóa
  28. @HHP:
    "Thôi mà hết phở rồi cơm"
    Chán cơm có phở đều thơm cả mà
    Dù cơm hay phở chẳng tha
    Đói đâu xơi đó mới là ... đàn ông.


    Trả lờiXóa
  29. @Hung Hsmn:
    Phở cơm ta chán cả rồi
    Nay đi giải phẫu làm người hồng nhan
    Tháng ngày dưới nách tay chàng
    Theo trăng,theo gió mơ màng ta chơi.

    Trả lờiXóa
  30. Tháng ngày dưới nách tay chàng

    sửa thành :

    Tháng ngày nép dưới vai chàng

    cho nó bay bay một chút nhe nàng thơ Vũ thị Vinh

    haha

    Trả lờiXóa
  31. @Nặc danh:17:06:00 2013:
    Đồng ý theo chàng!
    Dạo ni tớ đã "thị" rồi
    Có gần mấy muội xin đừng có la
    Mấy chàng cứ thế mà cà
    Nàng đây chịu hết chàng xa,chàng gần!!!

    Trả lờiXóa
  32. Tuần này bận tối mắt tối mũi cho học trò tuần sau thi học kỳ . Lơi mắt cái là mấy tên sư huynh này tung hoành , chọc trời khuấy nước . Ở nhà bị đàn áp dữ lắm đây nên đành lên chợ hô khẩu hiệu vậy .

    Trả lờiXóa
  33. Cơm, phở nhiều quá. Cạn ngồn rồi. Qua cửa chính, cửa phụ, của sổ đi cho nó ngơm. Bắt đầu này:
    Vợ là cửa chính trong nhà
    Bồ là cửa sổ cho ta mát lòng.

    Mại zô, mại zô.

    Trả lờiXóa
  34. Vợ là chỗ chỗ dựa cho chồng
    Để chồng thăng tiến sẵn lòng chiều... ai
    Bồ là ăn bảnh trả ngay
    Hết tiền bồ cũng thẳng tay giã từ
    Vợ là két sắt tiền dư
    Bồ là chìa khóa mở từ trong ra





    Trả lờiXóa
  35. Vợ là bồ của người ta
    Bồ là vợ của thằng cha dưới quyền

    Trả lờiXóa
  36. Trời ơi, lớn rồi mà sao nhiễu sự quá.
    Nhà thi cửa ngõ linh tinh
    Nhìn hoài không thấy cửa m...ở đâu

    Trả lờiXóa
  37. Trời ơi mấy dụ này mình khoáy lắm,ăn phở tươi là ngon lắm,quế nào hay đi mình ké với.Mà phở ở xứ mô ngon các bác nhè

    Trả lờiXóa
  38. Trong bàn nhậu của các ông Quế, Hai ông Quế choai tranh luận đề tài "Cơm và Phở". Ông nói Phở ngon, ông nói Cơm nhà cho nó lành, chẳng ông nào chịu ông nào. Nhờ ông Quế đại ca cho quan điểm của "kẻ từng trải" với chiến tích trong lĩnh vực "Cơm , Phở" một thời lừng lẫy để lấy đó làm kim chỉ nam. Đại ca Quế phán: "Phở hay cơm nhà, ăn thì ăn chứ tao hổng có thích. Tao thích ăn ...Cơm tiệm"
    Hai ông Quế choai chắp tay kính nể Đại ca Quế!!!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]