Năm mới , ban quản trị Blog bantbe.blogspot.com xin chúc đất nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng . Chúc các thầy cô , các anh chị em đã từng giảng dạy và học tại các trường HSMN , các Quế con , cháu và bạn bè của chúng ta một năm mới : An khang , thịnh vượng . Sức khỏe dồi dào , tấn tài tấn lộc , yêu ngành yêu nghề và hạnh phúc .
Tin buồn: anh Trần Quyết Tâm vừa mất hôm qua
5 năm trước
Nghe pháo nổ càng nhớ Quế. Năm mới kính chúc các Quế anh, Quế chị, Quế bạn, Quế em Khỏe mạnh, Hạnh phúc, thêm nhiều niềm vui mới. Chúc Bantbe ngày càng phát triển, tìm gặp thêm nhiều Quế mới.
Trả lờiXóaThành Luân ơi , không khí tết nhà cậu thế nào ?
Trả lờiXóa@NH: Tổng quát Tết chỗ mình: Buồn. Lý do: Suy thoái kinh tế. Cụ thể: 28 Tết nhà nhà ngươi người vẫn cặm cụi ngoài đồng tranh thủ thời tiết nắng ấm, nước mới bơm về để cấy xong cây lúa, trồng lạc..., 29 Tết ngày cuối năm mới lo sắm Tết chủ yếu đông hàng thực phẩm, lượng mua cũng giảm, đêm giao thừa tĩnh lặng, không giăng đèn kết hoa, bắn pháo hoa, vắng người ra đường đón Xuân như mọi năm; 1 Tết đường vắng khô, thiếu tiếng cười nói huyên náo chúc Tết sớm, nhiều nhà vẫn bán hàng như mọi ngày, phố huyện không trò chơi, không người; 2 Tết lác đác đã có nhà tiễn Tết lên đường, người làm ăn xa bắt đầu đi...
Trả lờiXóaTet nay o thanh hoa co Lanh khong ?
Trả lờiXóanghe pháo nổ thấy nhớ dạo xưa hơn.
Trả lờiXóa-ủa mà bi chừ nước mình cấm pháo mừ
-chúc tất cả Quế khỏe và vui vẻ.