"Rau VT xanh nhất" ( hình này bị chạy lên trên) |
Từ sân thượng, anh bạn khẳng định: " trời Vĩnh Tuy đẹp nhất" |
"Ao làng VT trong nhất" |
"Cầu VT dài nhất" |
Trời HN chiều hôm nay lặng gió |
Chắc chỉ người HN mới biết, có gì trong tháp nước Hàng Đậu ? |
Nhà thờ Cửa Bắc |
Tôi rất ấn tượng với hàng cột trong nắng này |
Trước thềm Nhà hát lớn cũng như vườn hoa trước cổng UBND t/p HCM, giờ là nơi chứng giám cho tình yêu đôi lứa |
Đền Quán Thánh |
Góc nhìn từ hồ Trúc Bạch |
Đến Nhà hát lớn hôm nay, bạn sẽ thấy tấm bảng"Quảng trường Tháng tám" |
Hồ Gươm chiều tà |
HN có cái hay là bạn đi loanh quanh đều "tới" Bờ Hồ. |
Trùng hợp nữa nè: Đang xem bộ ảnh này thì văng vẳng nhà hàng xóm bài " dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà nội...", cảm xúc tăng hai. Cảm ơn anh TM( không biết là trai hay nữ nhé). Đẹp quá, ui quả anh chớp cái ao VT mới giỏi làm sao, không một miếng cá đớp nước, không một miếng tăm sủi, mặt nước cứ phẳng lì ra. Xem nhớ ngày sơ tán tợn. Cảm ơn phát nữa...
Trả lờiXóa@ TM :Bộ ảnh Hà Nội sao lại lạc UBND TPHCM vào vậy đại ca TM ? Và Vĩnh Tuy ở chỗ mô ( chính xác là 4 phương tám hướng xung quanh VT gồm những chỗ nào )
Trả lờiXóaNhất trí với Q.XH về vụ cái ao VT :)
Trả lờiXóa- ND:
Trả lờiXóaCái "đám" đó chụp ở bậc thềm Nhà hát lớn HN.
VT ở đâu? Hãy hỏi TQ BTK4 là chính xác nhất(đến từng cm). Ảnh chuyên dùng GPS, xài vệ tinh soi khắp nơi. Tôi, dân dã chỉ diễn nôm thế này:
Khi nào bạn thấy buồn buồn,bạn leo lên thành cầu Long Biên và... lao xuống. Dòng nước sẽ đưa bạn về phía hạ lưu->cầu Chương Dương-> đoạn nhà máy xay Lương Yên(cũ)-> bến Phà Đen->Nếu uống nước chưa đủ no và còn tỉnh táo, bạn sẽ thấy một cây cầu giống như trong ảnh, đó chính là VT.
Vùng này khá nhiều chim, xưa chuyên trồng rau, có rất nhiều cây ổi trồng xen các ao hồ. Thanh bình,thơ mộng lắm. Bọn trẻ gọi đây là "rặng ổi". Sức hấp dẫn của "rặng ổi" mạnh tới mức "hút" bay cả đám học sinh nghịch ngợm,"xếp but nghiên" tụ tập về đây quậy phá...
Thương tiếc người nhạc sỹ tài hoa HOÀNG HIỆP đã đi về cõi vĩnh hằng, nhưng các tác phẩm của ông mãi sống...dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà nội...là một trong những áng thơ, nhạc, họa bất hủ. Xin kính cẩn ngiêng mình đưa tiễn người, vĩnh biệt...
Trả lờiXóa"Khi nào bạn thấy buồn buồn, bạn leo lên thành cầu Long Biên và... lao xuống. Dòng nước sẽ đưa bạn về phía hạ lưu->cầu Chương Dương..." Tua du lịch ni nghe hấp dẫn nha.
Trả lờiXóa