Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Thân mến mời Bạn Bé

khu Gia Định có một quán nhỏ dễ thương, bữa nào rảnh là Quế NH, Quế Ánh "ròm" và đệ tử sẽ ghé chơi, uống café, ngồi nói dóc và hái khế, vui lắm.
Bữa qua có các bạn ở Đà Nẵng vô. Khi mới gặp nhau, NH tính giới thiệu, bạn Trỗi nói khỏi giới thiệu mất công, TGTB chớ ai, he he...
Các Quế có giờ hoặc đi ngang ghé chơi, địa chỉ là 14/4 Lam Sơn F6 Bình Thạnh, nhé.



29 nhận xét:

  1. Ở Đà Nẵng, chủ nhật Học sinh miền Nam cũng hay ghé quán cà phê gần ga Đà Nẵng để gặp nhau

    Trả lờiXóa
  2. Từ khi nghe Coffe Anh Đỗ lấp ló trên trang Trỗi, MF đã tự nhủ mình: sẽ một ngày đến kiếm chân sẹc-via, chớ hem phải ngồi vắt chân chữ ngũ, đập bàn kêu ... một ly nước chanh!
    Ông chủ có tuyển ko he?

    Trả lờiXóa
  3. Tên TGTB nì sao "ngửi" hơi coffe Anh Đỗ khai trương tài zậy?
    ( cái còm ni nó ở bên TRỖI , mìn mang nó zề đây để 8 cho thoải mái ).

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Lý do vì seo TGTB " ngửi " coffe Anh Đỡ tài thế mời đọc TGTB du hí Xì Gòong

    Trả lờiXóa
  6. "Các Quế có giờ hoặc đi ngang ghé chơi, địa chỉ là 14/4 Lam Sơn F6 Bình Thạnh". Mình chẳng được mời thì chớ lại còn bị họ xông vào đánh cho tả tơi, đúng là số khổ, không biết khổ đến bao giờ đây !!!
    Thắng -Trỗi

    Trả lờiXóa
  7. @Anh THẮNG :người mời QUẾ ghé chơi là TRỖI mà . Chắc đại ca đó sợ TRỖI - BÉ đấu võ quá ( mới có đấu văn thui , BÉ thắng rùi ) nên không mời anh đó .

    Trả lờiXóa
  8. Đã biết trước rồi mà, lại bị Cafe một mình vì "nên không mời anh đó",bạn mình ở đó có KQ đấy, Bông Hồng trong rừng quế có hay chuyện không ? Mình phát hiện ra hội Quế có từ điệp khúc: thẳng tiến, chừng nào thì hội Quế thẳng tiến ra HN đấy ?

    Trả lờiXóa
  9. Ngồi cạnh Ráo chị là anh TUẤN LINH ( TRỖI K3 ), bạn chí cốt của MAMA ĐẠI TỔNG QUẢN AMK3 .Nói vài câu là anh TL nhận xét liền :trông bạn này chất phác quá ( là tên QUẾ ĐIỆN BÀN đó ). Anh TL nhận ngay ra TGTB và chắc cũng nhận ra sự láu cá của hắn ( vì không thấy anh TL khen hắn chất phác , hix ).Buổi cafe này anh TL thanh toán hết . Thế mới biết " Làm anh khó lắm , không phải chuyện đùa ...". Anh Thắng ( Trỗi k5 HN )kiểm lại hầu bao nhé , hôi QUẾ kéo ra HN liền đó .

    Trả lờiXóa
  10. -MF,
    Bạn vô SG tui pha cà phê cho uống nhé.

    -Thắng k5,
    Chắc là anh ở Hà Nội?

    -QL,
    Vậy là tối đó các bạn còn đi với TGTB và Quế Điện Bàn? vui nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. @Anh Đ.N : " Vậy là tối đó các bạn còn đi với TGTB và QUẾ ĐB " . Không phải đâu anh Đ.N ạ ,mà là sau đó cho đến hết ngày hôm sau cơ .
    Trưa qua , em nhận được sms của lin đụi trửng , đại ý là hội QUẾ chọn 14/4 Lam Sơn làm nơi gặp gỡ ( không biết theo tuần , tháng hay quí ). Vậy nhờ anh nhắn dùm với chủ nhân của địa chỉ trên rào dậu lại vườn tược nhất là cây khế cho chắc chắn nha .
    N.H

    Trả lờiXóa
  12. @Thắng k5-Quế Lâm: "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa", hic hic, Quế tuyền là muội muội, đệ đệ ngoan thui! He he

    Trả lờiXóa
  13. @ĐN:"hội QUẾ chọn 14/4 Lam Sơn làm nơi gặp gỡ", khổ cho "khổ chủ" rùi!

    Trả lờiXóa
  14. @ ĐN,@Quế Lâm: Chắc là chủ quán có cây khế đẹp, nhớ rào lại cẩn thận nhé, đừng tin bọn bảo vệ mà ko còn quả nào đâu, tụi Quế trèo giỏi lắm đó. Tôi ở một trong ba TP kết nghĩa với Xigong mà,đừng nghe đoán mò của QL nào đó. Chừng nào ĐN ra 1trong 3 nơi đó, tôi mời Cafe của...quán cạnh nhà tôi nhé. Làm anh khó với kẻ khó, dễ với người vui tính mà.

    Trả lờiXóa
  15. @ĐN: Khổ chủ khôn ghê, biết MF hem uống được cà-phê nên nói là "tui pha cà phê cho uống", còn thì lơ vụ "nước chanh"! Hic

    Trả lờiXóa
  16. -Quế,
    Nếu các bạn chọn nơi tui là dzui quá rồi, sẽ rất nhiệt tình.
    Không nghĩ MF khg uống được cà phê dóa, dổi ca cao vậy.
    -Thắng K5,
    Ăn Khế trả vàng mà, khg sợ đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Vậy ĐN gửi cho tớ vài kg khế theo đường chuyển phát nhanh, rồi sẽ hoàn lại vài ký vàng được ko ?
    Sau hơn tuần vui vẻ, chắc nhà hàng bận rộn lắm ? chúc thêm phát đạt nhé!
    Thắng

    Trả lờiXóa
  18. @anh Đ.N : zụ này được đa . Nghe nói đại ca Thắng k5 hạ cánh an toàn rùi , chắc chắn hết sợ ai dòm ngó . Anh ĐN không có thì giờ hái , gửi khế và hơi bị áy náy khi nhận lại vàng thì để các QUẾ làm dùm cho . Chỉ xin ly chanh đá hoặc ly cà rốt và vài trái khế ( mang bán típ cho đại ca Thắng k5 .)

    Trả lờiXóa
  19. Bữa nào khai trương nhớ mời Quế MF , mời Quế DN vào tham dự, có Quế MF là sẽ có đông khách lắm ?

    Trả lờiXóa
  20. Các Quế ơi! có BLOG LƯSƠN.QL cũng là các bạn à ? mình định chen chân vào mà khó quá, cứ phải khai báo tài khoản của Yahoo.com, mệt thật, đành thôi, ngồi xem các quế bàn tính chuyện hái trộm khế của DDN xem sao!

    Trả lờiXóa
  21. ND: LUSONQL của các cụ đạo cao đức trọng, không trộm đào tiên hồi trẻ, không hái khế chua khi già, không đánh lộn thời CMVH. Vào đấy cúng cụ, oai phết, không biết ND có đủ tầm không?

    Trả lờiXóa
  22. Cảm ơn Hữu Thành đã cảnh tỉnh nhé.
    tuy vậy mình vẫn cứ thắc mắc làBlog LƯSON.QL có tựa đề là nơi gặp gỡ của HSMN, vậy thì mình mới dám soi chứ. Các Bloger MN có nhiều tên lắm, cũng như hội trỗi vậy mà. suýt nữa thì chơi ngông, định chèo cao, qua HH thì chỉ nên ngắm Lưsơn.QL thôi, chèo lên là ngã.

    Trả lờiXóa
  23. Trỗi tồn tại có 5 năm nên coi như chỉ có một thế hệ. Còn HSMN thì tới mấy thế hệ, nên chắc đời đầu với đời chót không dễ chơi với nhau. Tất nhiên từ xa soi các cụ đi đâu làm chi, chuyện hay cảnh đẹp, thì có sao. Chứ lân la kết thân như Trỗi với các cụ thiếu sinh quân đời CMT8, chống Pháp, thì các cụ thỉnh thoảng vẫn rút khăn lau mũi cho mình mới khổ chứ :-)

    Trả lờiXóa
  24. HT nói cũng đúng, tuy nhiên nghe các Cụ TSQ đời đầu giáo huấn, lau mũi cũng chả sao vì mình SRTKL sau mà, nhưng nếu các Cụ đi đứng có tim đập chân run (do già cả thôi) thì mình dìu dắt cũng có sao đâu ?

    Trả lờiXóa
  25. He he, không có ra nước mũi mà cũng bị lau, có khi nước ở khăn lại dính vào mũi mình, hix...

    Trả lờiXóa
  26. @Các Đại ca TRỖI : HSMN đời đầu là ba mẹ của HSMN đời cuối nên ngoài việc lau mũi còn cho đời cuối ăn roi . Hu hu .

    Trả lờiXóa
  27. "...cho đời cuối ăn roi . Hu hu" ta nên "kính cẩn đứng nhìn" là hơn, hí hí...

    Trả lờiXóa
  28. Mình sợ ăn roi lắm, cho nên đành kính cẩn chào...tạm biệt!

    Trả lờiXóa
  29. Đại ca HỮU THÀNH tóm tắt thành tích của các QUẾ một cách đầy đủ từ khi bé đến khi nhớn lun .Trên cả tuyệt vời . He he .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]