Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Bạn thơ rượu tình


BẠN THƠ BẠN RƯỢU BẠN TÌNH


Ngày xưa có cụ Tản Đà
Làm thơ uống rượu để mà say sưa !
Ngày nay ta được kế thừa
Cũng thơ với rượu say sưa tối ngày
Rượu vào thơ viết hồn bay
Gửi thương cho nhớ tỏ bày tình yêu
Lâng lâng mơ tưởng nói liều
Ta yêu nàng ấy sớm chiều nhớ nhung
Hợp tan, tan hợp tương phùng
Trăm năm duyên mộng sống chung bao ngày ?
Ta còn nặng nợ đó đây,
Còn thơ với rượu chẳng ngày nào quên !
Giá như ta đươc cùng em
Một ngày cũng đủ đáp đền nghĩa ân ?
Trăm năm ta chẳng có cần
Sống chi dai dẳng khổ thân chán hèo
Người đời như giấc chiêm bao
Người xưa đã mấy ai nào trăm năm
Một đoàn lao lực , lao tâm
Quý chi chữ " THỌ " mà lăm sống nhiều ?
Có tiền chưa dễ mà tiêu
Ham danh lắm kẻ như diều đứt dây
Thương ai cho bận lòng đây ?
Cho vơi hủ rượu cho đầy túi thơ !
Cảnh đời gió gió mưa mưa
Buồn trong ta phải say sưa đở buồn
Rượu say ta lại khơi nguồn
Nên thơ, rượu cũng thêm ngon giọng tình.
Rượu thơ mình lại với mình
Khi say quên cả cái hình phù du
Trăm năm thơ túi rượu vò,
Nghìn năm thi sĩ tửu đồ là ai ?
ĐN 13 / 09 / 2014 VAV
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đọc thử tìm đoạn thơ nào là của thi sỹ Tản Đà để trao giải thưởng cùng đợt với bài " Ai nói với ai " Và cho biết tửu đồ là ai ?

14 nhận xét:

  1. - VAV: TL đã có đáp án rồi, nhưng chưa công bố, để câu view cho huynh đã. Nhưng TL muốn biết giải thưởng là chi, bởi thế nào TL cũng ẳm cả 2 giải thưởng của bài ni và bài "Ai nói với ai"!

    Trả lờiXóa
  2. "Ông đã đánh một dấu son cho thi văn học sử hiện đại, đã để lại những lời thơ trác tuyệt cho mọi người ngâm lên những lúc tửu hậu trà dư, mà thử hỏi được cái gì? Họa chăng một cái mả như trong thơ Thăm mả cũ bên đường mà có lẽ cũng chẳng còn có ai thăm viếng tới, một cái danh tiếng phất phơ mà một vài tờ báo văn học có khi sực nhớ đến mà làm ra một số báo kêu là “Tưởng niệm nhà văn Tản Đà”.
    Mặc ai bảo thơ Tản Đà yếm thế, chiến bại; mặc ai bảo văn Tản Đà chỉ là văn chơi, không bổ ích cho ai; tôi cứ bảo rằng Tản Đà đã nói lên được bằng lời thơ cao nhã cái tâm sự muôn thuở của con người sống trong “khổ hải”:
    Một đoàn lao lực lao tâm,
    Quý chi chữ “thọ” mà lăm sống nhiều
    Có tiền chưa dễ mà tiêu,
    Ham danh lắm kẻ như diều đứt dây
    Thương ai cho bận lòng này,
    Cho vơi hũ rượu, cho đầy túi thơ.
    Cảnh đời gió gió mưa mưa
    Buồn trông, ta phải say sưa đỡ buồn.
    Rượu say, thơ lại khơi nguồn,
    Nên thơ rượu cũng thêm ngon giọng tình
    Rượu thơ mình lại với mình,
    Khi say quên cả cái hình phù du.
    Trăm năm thơ túi rượu vò,
    Nghìn năm thi sĩ, tửu đồ là ai?"
    Trích Tản Đà uống rượu, làm cho tôi say đến bây giờ của Vũ Bằng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ Rượu
      Đời người như giấc chiêm bao
      Nghìn xưa đã mấy ai nào trăm năm
      Một đoàn lao lực lao tâm
      Quí chi chữ thọ mà lăm sống nhiều!
      Có tiền chưa dễ mà tiêu
      Ham danh lắm kẻ như diều đứt dây

      Thương ai cho bận lòng đây
      Cho vơi hũ rượu, cho đầy túi thơ
      Cảnh đời gió gió mưa mưa
      Buồn trông ta phải say sưa đỡ buồn!
      Rượu say thơ lại khơi nguồn
      Nên thơ, giọng cũng thêm ngon giọng tình
      Rượu thơ mình lại với mình
      Khi say quên cả cái hình phù du
      Trăm năm thơ túi rượu vò
      Nghìn năm thi sĩ tửu đồ là ai?

      Tản Đà

      Xóa
    2. @VAV: "Nghìn năm thi sĩ tửu đồ là ai?", chỉ có Thi sĩ Nguyễn Khắc Hiếu - Tản Đà chứ còn ai bì kịp cả về thơ và tửu. Đọc thêm bài Say, Lại say, ... là biết thôi.

      Xóa
  3. Tản Đà, bài thơ tôi nhớ:
    Thề Non Nước
    Nước non nặng một nhời thề,
    Nước đi đi mãi không về cùng non
    Nhớ nhời nguyện nước thề non
    Nước đi chưa lại non còn đứng không
    Non cao những ngóng cùng trông
    Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày
    Sương mai một nắm hao gầy
    Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương!
    Giời tây chiếu bóng tà dương,
    Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
    Non cao tuổi vẫn chưa già,
    Non thời nhớ nước, nước mà quên non?
    Dẫu rằng sông cạn đá mòn
    Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa
    Non xanh đã biết hay chưa?
    Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.
    Nước non hội ngộ còn luôn,
    Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
    Nước kia dù hãy còn đi
    Ngàn dâu xanh biếc non thì cứ vui
    Nghìn năm giao ước kết đôi,
    Non non nước nước không nguôi nhời thề.

    Trả lờiXóa
  4. lại say
    Tác giả: Tản Đà
    Say sưa nghĩ cũng hư đời,
    Hư thời hư vậy, say thời cứ say.
    Đất say đất cũng lăn quay,
    Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười?

    Say chẳng biết phen này là mấy!
    Nhìn non xanh chẳng thấy, lại là say.
    Quái! Say sao say mãi thế này?
    Say suốt cả đêm ngày như bất tỉnh.

    Thê ngôn tuý tửu chân vô ích
    Ngã dục tiêu sầu thả tự do (*)

    Việc trần ai, ai tỉnh ai lo
    Say tuý luý nhỏ to đều bất kể.
    Trời đất nhỉ, cái say là sướng thế!
    Vợ can chồng, ai dễ đã chừa ngay?
    Muốn say lại cứ mà say!

    1921

    (*) Vợ bảo: say rượu thật vô ích. Ta muốn giải sầu nên cứ mặc sức uống

    Trả lờiXóa
  5. Sài gòn, góc nhỏ...

    Lac Giữa Rừng Đao,Cánh Mai Gầy.
    Chén Thù,Chén Tạc,Ngả Nghiêng Say.
    Đông-Tây,Kim-Cổ,Xưa-Nay,Chuyện,
    Ngọt,Bùi,Chua ,Chát,Mặn,Đắng,Cay
    . 11/4/2012
    Hồ Như Nguyện

    Trả lờiXóa
  6. CA DAO thời nay :
    Vua Ngô có chín kiệu vàng
    Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì
    Ta đây say xỉn li bì
    Chết xuống âm phủ thua gì vua Ngô !

    VÀ:

    Ta xưa ở chốn cõi trời
    Ta không biết nhậu trời đày xuống đây
    Xuống đây ta nhậu cho say
    Xơ gan cổ trướng ta bay lên trời !

    Trả lờiXóa
  7. @VAV:
    Người đi đi mãi nơi nao
    Để người mòn mỏi mong sao giải đề
    Đề ni kho khó lắm tê
    Chỉ mong có giải đề huề đôi bên,
    Bao chừ?

    Trả lờiXóa
  8. GIẢI THƯỞNG :
    Phần 1:
    -1) Giải đăc biệt thứ nhất được trao cho TÔ LIÊM trong bài " Ai nói với ai " Bài này chỉ có hai nhân vật ( Nội dung đề cập đến là 3 đối tượng ! )
    -2) Giải đặc biệt thứ hai được trao cho ND 2015 trong bài " bạn thơ bạn rượu bạn tình "
    -3 ) Từ giải nhất cho đến giải khuyến khích đươc trao cho các ND còn lại !
    Phần thứ 2 : Phần thưởng :
    Rượu bia như nước sông HÀN
    Bốn phương hội tụ mơ màng say sưa
    Chọn ngày nắng đẹp không mưa
    Để trao giải thưởng say sưa mơ màng
    Giải cao chỉ được một nàng
    Chớ thêm nàng nữa tan hoang cửa nhà !
    Giải nhất cho đến giải ba
    Được ngắm người đẹp để mà thầm yêu !
    Khuyến khích cũng sẽ được nhiều
    Nhậu say bí tỷ sớm chiều cứ say !
    Ở đời có ngọt có cay,
    Có thương có nhớ xưa nay lẽ thường .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :)) :-s :b)

      Xóa
    2. - VAV: Cảm ơn huynh đã trao cho đệ giải đặc biệt! Nhưng đệ chỉ nhận phần thưởng là rượu bia thôi, còn nàng thì đệ nhường lại cho huynh chả dám nhận mô! :)) :b)

      Xóa
  9. @VAV:Ôi mừng quá, được giải đặc biệt của VAV rồi :b) , nhưng không uống được gựi :-?, hay ra Bạch Đằng đi cè fơ và ngắm tượng hỉ?

    Trả lờiXóa
  10. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐOẠT GIẢI :
    Bạch Đằng phố dọc bờ sông
    Bao cô gái Quảng ngày trông đêm chờ !
    Đà thành miền đất mộng mơ
    Sáu trăm năm ấy bây giờ là đây !
    Rượu bia thỏa sức mà say
    Mơ màng mường mộng suốt ngày thâu đêm
    Sông xanh nước chảy êm đềm
    Anh về nhớ ghé cùng em đêm dài
    Say tình say rượu lai rai
    Say cho nghiêng ngã đất trời mới thôi !
    " Cờ Tây " đã có sẵn rồi
    Muốn chi được nấy cứ ngồi lai rai
    Cùng em cho hết đêm dài,
    Cùng em cho thỏa ngày mai khỏi thèm !

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]