Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Sắc Xuân


Rộn ràng không khí tết

Rực rỡ muôn sắc xuân
Ta đi giữa phố phường
Thấy đời thêm xuân sắc



























12 nhận xét:

  1. Hình đẹp, nhưng không có liên quan đế HSMN Quế lâm

    Trả lờiXóa
  2. vay hsmn QLam khong biet thuong thuc cai dep a ?

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng các Quế Sài đã có một cái Tết rực rỡ trong nắng xuân! he he, dùng từ hơi sến zưng mà biểu cảm, phải hem? Quế nì có vẻ là người nhà của hãng Tiger! 2 câu chữ 2 bên cột có vẻ như câu đối, mà làm hổng ra câu đối?

    Trả lờiXóa
  4. Trong Nam Tết rực rỡ nhỉ. Năm nay ngoài Bắc quá rét, hoa đào giờ mới nở nhiều, bán rẻ.
    Hôm qua về quê ngoại Thanh Hóa, có nhà cây đào hoa nở rất đẹp, tiếc không ai mang máy ảnh.

    Trả lờiXóa
  5. Đây là không khí xuân ở NHA TRANG chứ không phải xứ Sài . Cái cô bé mặc áo thun màu cam và quần zin lửng là con của anh HÙNG HSMN ( lớp phó lao động của HHP ở Đ.T ). Ráo đoán các hình này do anh HÙNG đưa lên . Cháu gái bị di chứng chất độc MDC ( Các Quế xem trên DIỄN ĐÀN TÌNH THƯƠNG thì sẽ rõ ). Hôm nay , anh HÙNG đưa cháu trai đầu cũng đang bệnh nặng vào BV 30/4 TP HCM chữa bệnh . Quế nào thu xếp được thì ghé thăm động viên 2 bố con anh HÙNG nha .
    N.H

    Trả lờiXóa
  6. Vậy mà tui cứ ngỡ NH đi du xuân Nha Trang gửi lên

    Trả lờiXóa
  7. N.H gửi mấy con mèo với đòn bánh tét 36m rùi đó thui .

    Trả lờiXóa
  8. Chúc con trai anh Hùng chóng khỏe!

    Trả lờiXóa
  9. Mạng dởm ở nhà 3Chai không đủ sức tải một lúc 14 hình của Quế. Chạy thui.
    :)

    Trả lờiXóa
  10. Vậy à,cám ơn N.H thông tin.

    Trả lờiXóa
  11. Mình đã thăm con anh HÙNG . Một chàng trai sinh năm 1983 ,cao 1m82 nặng 70 kg , tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ ĐN , vận động viên bóng chuyền xuất sắc , hiện là sỹ quan CA tại TP Nha Trang . Vậy mà hơn 1 năm nay , chất độc MDC phát tác , tàn phá nội tạng và thần kinh , tràn dịch màng phổi, cháu ốm nhom , đi phải vịn nhưng cũng không đi xa được .Khi đến gặp 1 cô bé nhỏ xíu xinh xắn . Cô bé người Bắc Giang , học ĐH ngoại ngữ ĐLạt . Quen nhau qua mạng , gặp và yêu chàng CA . Cả năm nay , cô bé chăm sóc người yêu ở bệnh viện nhìu hơn ở nhà . Trước Tết , đám cưới được tổ chức , chàng trai trốn viện về làm chú rể . Sau Tết , đôi vợ chồng trẻ khăn gói vào SG nằm viện tiếp . Thấy anh chồng trẻ hỏi vợ : nếu anh chết em có sợ không ? Cô bé rụt cổ vừa cười vừa ... nguýt chồng mà thương quá .Cầu mong cho hai cháu hạnh phúc suốt đời .

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn Quế đã cho thông tin vừa hay vừa cảm động này, chuyện thật của gia đình HSMN chúng mình mà cứ như là tiểu thuyết!
    Anh Hùng và cháu cố lên nha!
    Q.MF

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]